Home Chuyện Lạ Có Thật Bị cá mập đoạt mạng trong tuần trăng mật

Bị cá mập đoạt mạng trong tuần trăng mật

Nạn nhân là người Pháp, năm nay 36 tuổi. Giới chức địa phương cho hay con cá mập tấn công anh 2 lần, máu loang ra khiến một người đang bơi gần đó phát hiện và hô hoán. Các nhân viên cứu hộ vội nhảy xuống biển cứu nhưng lúc đó nạn nhân đã ngưng thở, ngưng tim và mất nhiều máu.
 

 Nạn nhân đã ngưng thở, ngưng tim trước khi được cứu lên bờ. Ảnh: Sky News

Nạn nhân đã ngưng thở, ngưng tim trước khi được cứu lên bờ. Ảnh: Sky News

 
Cá mập cắn trúng tay và đùi nạn nhân. Khi thi thể nạn nhân được đưa lên bờ, người vợ bị sốc nặng. Theo Huffington Post, đôi vợ chồng này đến từ Morteau, miền đông nước Pháp, cùng đứa con trai 18 tháng tuổi.
 
Đây là vụ cá mập tấn công đầu tiên tại quần đảo Reunion trong năm nay. Đã có 3 người thiệt mạng vì cá mập trong vòng 2 năm qua tại đây. Năm ngoái, một người lướt sóng bị cá mập cắn rời một tay và một chân nhưng nạn nhân vẫn sống sót.
 
Theo các nhà khoa học, cá mập không ăn thịt người nhưng thỉnh thoảng chúng nhầm lẫn con người với các con mồi quen thuộc như hải cẩu hay rùa biển. Có tổng cộng 78 vụ cá mập tấn công trên thế giới được ghi nhận trong năm 2012, trong đó có 8 trường hợp thiệt mạng.

Hải Ngọc
Theo NLĐ
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận