Home Chuyện Lạ Có Thật Con mương đầy “lươn thần” ở Trung Quốc

Con mương đầy “lươn thần” ở Trung Quốc

Vừa qua tại Lễ hội Võ Hương Quan Yển Thôn, một người dân tên là Hồ Bân đã bắt được 3 con lươn thuộc vào hạng đại lươn khi đào mương. Con lươn lớn nhất dài tới hơn 1,1m nặng hơn 1,5kg. Các phóng viên đã tới tận nơi để phỏng vấn, Hồ Bân cho biết, trong mấy chục năm qua ông chưa bao giờ thấy một con lươn lớn đến như vậy. Hồ Bân còn cho rằng con lươn này chính là con lươn thần trong truyền thuyết.

Con mương đầy "lươn thần" ở Trung Quốc | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,lươn khổng lồ
Con lươn có kích thước khổng lồ.

Sau đó, ông Hồ Bân đem 3 con lươn này về và nuôi trong bồn. 3 con lươn có thân màu xanh, bụng màu cam, toàn thân những đốm đen, chỉ bơi lờ đờ trong bồn. Dùng tay trêu chọc những con lươn này thì chúng cũng không quan tâm, nếu bắt lên thì cũng chỉ giãy giụa một cách yếu ớt.

Hồ Bân kể lại, trong lúc ông ta vét sạch mương thì bắt gặp con lươn này bò ra từ một cái rãnh, to như cánh tay và dài khoảng 1m. Ông giật mình tưởng rằng đó là một con rắn khổng lồ. Sau đó ông ta tiếp tục công việc của mình và lại bắt được 2 con lươn cũng "khủng" không kém, chúng có chiều dài đều hơn 1m và nặng gần tới 1,5kg.

Tiếp tục đào mương trong 2 ngày tiếp theo, ông Hồ Bân lại bắt được hơn 20kg lươn, trong đó phải có tới 10 con nặng trên 1kg. Có vẻ như con mương ở làng là vùng đất sinh sống tốt nhất của loài lươn, năm ngoái nghe nói có người còn bắt được con lươn tới 2kg.

Con mương đầy "lươn thần" ở Trung Quốc | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,lươn khổng lồ

Sau khi bắt được lươn rất nhiều người đến xem, có vị lão nhân trong làng còn cho rằng, con lươn này phải hơn 100 tuổi. Ông Hồ Bân cho biết, ông vẫn đang thả nuôi số lươn trên và cũng không có ý định ăn chúng.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận