Home Chuyện Lạ Có Thật Cú nhảy “thần sầu” từ độ cao hơn 29.500 m

Cú nhảy “thần sầu” từ độ cao hơn 29.500 m

Felix Baumgartner ngày 25.7 đã hạ cánh an toàn trên một sa mạc gần Roswell, tiểu bang New Mexico (Mỹ) sau khi rơi từ độ cao 29.547 m, trong bộ đồ phi hành gia được trang bị nguồn cung cấp ô xy.

 Felix Baumgartner thực hiện cú nhảy "thần sầu" - Ảnh: AFP

Felix Baumgartner thực hiện cú nhảy “thần sầu” – Ảnh: AFP

Đây là lần nhảy thử thứ hai của Baumgartner, người đã đặt mục tiêu sẽ thực hiện cú nhảy để đời phá mọi kỷ lục rơi tự do từ trước đến nay ở độ cao 38.000 m trong tháng sau.

Theo Reuters, Baumgartner cũng đang nuôi hy vọng sẽ trở thành người đầu tiên rơi tự do với tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, tức 1.126 km/giờ.

“Chỉ còn một bước nữa để đến đích”, Reuters dẫn lời ông Baumgartner phát biểu trong một tuyên bố.

Kỷ lục rơi tự do hiện nay là 31.333 m, được thực hiện cách đây 52 năm thuộc về đại úy không quân Mỹ Joe Kittinger, người đang đóng vai trò cố vấn cho Baumgartner. Lúc đó đại úy Kittinger vẫn chưa phá được vận tốc âm thanh do chỉ đạt Mach 0,9 (tương đương 988 km/giờ).

Hạo Nhiên
Theo TNO
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận