Home Chuyện Lạ Có Thật Đi trên dây không bảo hiểm ở độ cao hơn 900m

Đi trên dây không bảo hiểm ở độ cao hơn 900m

Mich Kemeter thận trọng nhích từng bước trên sợi dây mỏng manh vắt qua hẻm núi Taft Point tại Vườn quốc gia Yosemite (California, Mỹ).
Màn biểu diễn được thực hiện trên một sợi dây căng qua hẻm núi tại Vườn quốc gia Yosemite ở California (Mỹ), một trong những nơi có địa hình hiểm trở nhất thế giới.
Ba lần liên tục, Daredevil Mich Kemeter đi hết sợi dây dài 25m, rộng 2,54cm căng ở độ cao chóng mặt 3.000 ft (tương đương 914,4m) mà chỉ được bảo hiểm bằng 1 sợi dây thừng ngắn buộc ở cổ chân phải. Đến lần thứ tư, chàng trai 23 tuổi quyết định lập lại thành tích mà không dùng dây bảo hiểm.

Mich Kemeter thận trọng nhích từng bước trên sợi dây mỏng manh vắt qua hẻm núi Taft Point tại Vườn quốc gia Yosemite (California, Mỹ).
Hẻm núi mà Daredevil lựa chọn để vượt qua là một trong những nơi có địa hình hiểm trở nhất trên thế giới và anh đã thành công trước sự ngỡ ngàng của nhiều người chứng kiến.
Nhiếp ảnh gia Alexandre Buisse từ Chamonix (Pháp) đã ghi lại toàn bộ thử thách được cho là ngông cuồng này.
Đi trên dây không bảo hiểm ở độ cao hơn 900m, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,di tren day,tin tuc,bieu dien mao hiem
Ba lần đầu, anh dùng một sợi dây bảo hiểm buộc ở cổ chân
“Tôi đã rất lo lắng cho sự an toàn của anh ấy, nhưng tôi cũng hiểu rằng Mich là một người dày dặn kinh nghiệm trong việc giữ thăng bằng trên dây.
Mich vượt qua hẻm núi tổng cộng 4 lần và lần cuối cùng là mạo hiểm nhất khi anh bỏ sợi dây bảo hiểm. Và dù có dây bảo hiểm thì vẫn vô cùng nguy hiểm vì nếu Mich ngã thì hậu quả chắc chắn là vỡ mắt cá, đầu gối hoặc hông”, nhiếp ảnh gia 26 tuổi cho biết.
Đi trên dây không bảo hiểm ở độ cao hơn 900m, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,di tren day,tin tuc,bieu dien mao hiem
Lần thứ tư, chàng trai 23 tuổi quyết định vượt qua thử thách mà không dùng đến dây bảo hiểm
 
Theo Hải Anh (Bee.net.vn)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Đi trên dây không bảo hiểm ở độ cao hơn 900m

Màn biểu diễn được thực hiện trên một sợi dây căng qua hẻm núi tại Vườn quốc gia Yosemite ở California (Mỹ), một trong những nơi có địa hình hiểm trở nhất thế giới.

Ba lần liên tục, Daredevil Mich Kemeter đi hết sợi dây dài 25m, rộng 2,54cm căng ở độ cao chóng mặt 3.000 ft (tương đương 914,4m) mà chỉ được bảo hiểm bằng 1 sợi dây thừng ngắn buộc ở cổ chân phải. Đến lần thứ tư, chàng trai 23 tuổi quyết định lập lại thành tích mà không dùng dây bảo hiểm.

Đi trên dây không bảo hiểm ở độ cao hơn 900m | chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,đi trên dây
Mich Kemeter thận trọng nhích từng bước trên sợi dây mỏng manh vắt qua hẻm núi
Taft Point tại Vườn quốc gia Yosemite (California, Mỹ).

Hẻm núi mà Daredevil lựa chọn để vượt qua là một trong những nơi có địa hình hiểm trở nhất trên thế giới và anh đã thành công trước sự ngỡ ngàng của nhiều người chứng kiến.

Nhiếp ảnh gia Alexandre Buisse từ Chamonix (Pháp) đã ghi lại toàn bộ thử thách được cho là ngông cuồng này.

Đi trên dây không bảo hiểm ở độ cao hơn 900m | chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,đi trên dây
Ba lần đầu, anh dùng một sợi dây bảo hiểm buộc ở cổ chân

“Tôi đã rất lo lắng cho sự an toàn của anh ấy, nhưng tôi cũng hiểu rằng Mich là một người dày dặn kinh nghiệm trong việc giữ thăng bằng trên dây.

Mich vượt qua hẻm núi tổng cộng 4 lần và lần cuối cùng là mạo hiểm nhất khi anh bỏ sợi dây bảo hiểm. Và dù có dây bảo hiểm thì vẫn vô cùng nguy hiểm vì nếu Mich ngã thì hậu quả chắc chắn là vỡ mắt cá, đầu gối hoặc hông”, nhiếp ảnh gia 26 tuổi cho biết.

Đi trên dây không bảo hiểm ở độ cao hơn 900m | chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,đi trên dây
Lần thứ tư, chàng trai 23 tuổi quyết định vượt qua thử thách mà không dùng đến dây bảo hiểm

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận