Home Chuyện Lạ Có Thật Khỏa thân đọc sách ở NewYork

Khỏa thân đọc sách ở NewYork

Theo trưởng nhóm nude này cho biết: “Việc làm này của chúng tôi sẽ gây được chú ý của người đi đường. Ở đâu xuất hiện, chúng tôi đều cầm trên tay sách và sách. Nếu như kêu gọi mọi người tích cực đọc sách bằng hô hào hay khẩu hiệu thì không đem lại hiệu quả. Vì thế chúng tôi đã nghĩ ra chiêu thức này”.

Cũng theo trưởng nhóm thì ý tưởng này ra đời vào năm 2009 khi họ đọc được thông tin về câu lạc bộ “Nửa trần nửa giờ” của trường Đại học Worcester ở Anh. Được biết câu lạc bộ này đã phát động phong trào cởi bỏ một phần quần áo trong thư viện trường để phá vỡ "sự buồn tẻ của một ngày dài" và "làm dịu mát những khoảng thời gian nóng nực nhất của ngày". Tuy nhiên, trường Đại học Worcester đã cấm hoạt động trên với lý do "không thể chấp nhận được" và "làm người khác sao lãng".

Khỏa thân đọc sách ở NewYork  | Chuyện lạ, Khỏa thân, Đọc sách, NewYork, Kì lạ, Văn hóa đọc   Khỏa thân đọc sách ở NewYork  | Chuyện lạ, Khỏa thân, Đọc sách, NewYork, Kì lạ, Văn hóa đọc   Khỏa thân đọc sách ở NewYork  | Chuyện lạ, Khỏa thân, Đọc sách, NewYork, Kì lạ, Văn hóa đọc   Khỏa thân đọc sách ở NewYork  | Chuyện lạ, Khỏa thân, Đọc sách, NewYork, Kì lạ, Văn hóa đọc   Khỏa thân đọc sách ở NewYork  | Chuyện lạ, Khỏa thân, Đọc sách, NewYork, Kì lạ, Văn hóa đọc   Khỏa thân đọc sách ở NewYork  | Chuyện lạ, Khỏa thân, Đọc sách, NewYork, Kì lạ, Văn hóa đọc   Khỏa thân đọc sách ở NewYork  | Chuyện lạ, Khỏa thân, Đọc sách, NewYork, Kì lạ, Văn hóa đọc   Khỏa thân đọc sách ở NewYork  | Chuyện lạ, Khỏa thân, Đọc sách, NewYork, Kì lạ, Văn hóa đọc   Khỏa thân đọc sách ở NewYork  | Chuyện lạ, Khỏa thân, Đọc sách, NewYork, Kì lạ, Văn hóa đọc   Khỏa thân đọc sách ở NewYork  | Chuyện lạ, Khỏa thân, Đọc sách, NewYork, Kì lạ, Văn hóa đọc

 

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận