Home Chuyện Lạ Có Thật Lạ kỳ cậu bé sinh ra không có… máu

Lạ kỳ cậu bé sinh ra không có… máu

Oliver Morgan, một cậu bé sơ sinh người Anh, vừa được các bác sỹ cứu sống thần kỳ, sau khi chào đời mà không hề có máu chảy trong cơ thể.


Được biết, Oliver gặp phải trường hợp vô cùng hiếm gặp, khi máu trong cơ thể em liên tục chảy khi còn nằm trong bụng mẹ.

Oliver chào đời mà không có giọt máu trong người. Ảnh: Sun

Khi chào đời, nhìn Oliver vô cùng nhợt nhạt. Thậm chí, các bác sỹ đã không thể tìm được nhịp tim của em trong suốt 25 phút đầu tiên.

Oliver được sinh ra bằng phương pháp mổ đẻ, sau khi bà mẹ trẻ Katy thức dậy giữa đêm, đau bụng quằn quại và chảy máu ồ ạt.

Rất may, điều kỳ diệu đã xảy ra khi Oliver được thở bằng bình oxy, được xoa bóp tim và truyền máu. Các nhân viên y tế đã bật khóc khi tim của cậu bé Oliver bắt đầu đập nhẹ.

Tới nay, Oliver đã 15 tháng tuổi, sức khỏe bình thường, ổn định như bao đứa trẻ khỏe mạnh khác.

“Con trai tôi tưởng đã chết khi sinh ra mà không có giọt máu trong người. Thế nhưng, bây giờ, Oliver đang ngồi đây, mỉm cười với tôi”, Katy, 36 tuổi nói.

“Các bác sỹ đã kéo Oliver trở lại với cuộc đời này. Tôi sẽ không bao giờ nói hết được lời cảm ơn vì món quà tuyệt diệu này”.

Theo: Dân Việt

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Lạ kỳ cậu bé sinh ra không có… máu

Oliver gặp phải trường hợp vô cùng hiếm gặp, khi máu trong cơ thể em chỉ liên tục chảy khi còn nằm trong bụng mẹ.

Khi chào đời, nhìn Oliver vô cùng nhợt nhạt. Thậm chí, các bác sỹ đã không thể tìm được nhịp tim của em trong suốt 25 phút đầu tiên.

Lạ kỳ cậu bé sinh ra không có… máu | kỳ quặc,cậu bé,sơ sinh,không máu,kỳ lạ,chuyện lạ,chào đời
Oliver chào đời mà không có giọt máu
trong người. Ảnh: Sun.

Oliver được sinh ra bằng phương pháp mổ đẻ, sau khi bà mẹ trẻ Katy thức dậy giữa đêm, đau bụng quằn quại và chảy máu ồ ạt.

Rất may, điều kỳ diệu đã xảy ra khi Oliver được thở bằng bình oxy, được xoa bóp tim và truyền máu. Các nhân viên y tế đã bật khóc khi tim của cậu bé Oliver bắt đầu đập nhẹ.

Tới nay, Oliver đã 15 tháng tuổi, sức khỏe bình thường, ổn định như bao đứa trẻ khỏe mạnh khác.

“Con trai tôi tưởng đã chết khi sinh ra mà không có giọt máu trong người. Thế nhưng, bây giờ, Oliver đang ngồi đây, mỉm cười với tôi”, Katy, 36 tuổi nói. “Các bác sỹ đã kéo Oliver trở lại với cuộc đời này. Tôi sẽ không bao giờ nói hết được lời cảm ơn vì món quà tuyệt diệu này”.

 

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận