Mất sạch răng vì nha sĩ “dỏm”

Chị Gabriela Andrews (48 tuổi, sinh sống tại Keyham, thành phố Plymouth – Anh) nói rằng mình trông giống như quái vật sau khi đến nha sĩ Piotr Tadeusz Reichel cấy ghép răng hồi tháng 1-2012.
Một thời gian sau khi trồng răng, hàm trên của Gabriela Andrews chỉ còn 4 thanh kim loại lộ ra và hàm dưới thì trống hoác.


Gabriela cho biết vì ít tiền nên chị đã đến nha sĩ Reichel để chữa răng. Sau đó, Gabriela đã chi toàn bộ số tiền 4.125 bảng Anh tiết kiệm trong nhiều năm để đổi lấy hàm răng không còn chiếc nào.
Ngoài ra, chị còn mất ít nhất 15.000 bảng (1 bảng Anh = 33.616 đồng) để sửa chữa các sai sót của tay nha sĩ lang băm.
Còn nha sĩ Reichel bị Tổng Hội đồng Nha khoa (GDC) rút giấy phép hành nghề và đã sang Ba Lan sinh sống.
Sau nhiều nỗ lực pháp lý, các luật sư cho Gabreila cho biết trường hợp của chị thuộc về trách nhiệm của nha sĩ và chị sẽ không nhận được tiền bồi thường của bất cứ cơ quan nào.
Theo NLĐ