Home Chuyện Lạ Có Thật Người đàn ông có 3 chân và 2 “cái ấy”

Người đàn ông có 3 chân và 2 “cái ấy”

Francesco Lentini (1889 – 1966) được sinh ra ở Siracusa, Sicily (Italia) trong một gia đình lớn có 12 người con. Ông chào đời trong thể trạng đặc biệt: có 3 cái chân có thể hoạt động khỏe mạnh (trong đó có một bàn chân 6 ngón) và 2 bộ phận sinh dục có chức năng hoàn chỉnh.

Người đàn ông có 3 chân và 2 "cái ấy" | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc

Người đàn ông có 3 chân và 2 "cái ấy" | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc
Francesco đã tận dụng đặc điểm độc đáo của thân thể để theo nghề diễn xiếc

Bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, Francesco được một bà cô nhận nuôi nhưng sau đó đã bị gửi đến một trại tế bần chuyên cho trẻ em khuyết tật.

Năm lên 8 tuổi, ông di cư tới Mỹ và được một đoàn xiếc nhận vào làm việc. Trong suốt khoảng thời gian sau đó, Francesco đã tận dụng đặc điểm ngoại hình để biểu diễn nhiều tiết mục thú vị. Ông còn nổi tiếng với màn trình diễn đá bóng ba chân.

Năm 30 tuổi, ông đã kết hôn và sau đó lần lượt sinh được 4 người con khỏe mạnh.

Người đàn ông có 3 chân và 2 "cái ấy" | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc
Năm 1966, ông qua đời ở Florida (Mỹ)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận