Cách đây khoảng gần 2 tháng, em cầm tài mà vợ em bị ma nhát ạ.
Chuyện thế này:
Hôm đó em đi Đà Lạt về, đi QL20. Lúc gần tới ngã ba Dầu Giây, cách khoảng 3, 4 km gì đó, đoạn nhìn bên tay trái thấy thấp thoáng cái nóc nhà thờ. Lúc đó mới tầm hơn 7h30 tối, phía trước đường trống, vắng nhưng một em Kia Sedona và Ford Everest cứ chụp đuôi chạy khoảng 60, 65. Ngoài khu dân cư nên khu này được chạy 80 :(. Bám đuôi mệt quá em quyết định vượt. Xe tăng tốc lên khoảng hơn 80 thì qua em Kia Sedona, bỗng em thấy vợ em cứ chồn dậy, 2 tay tỳ vào tablo la hoảng. Em cũng hoảng quá chả biết chuyện gì, vì trước mắt rõ ràng là đường trống. Bậm môi đạp ga vượt nốt em Everest thì đằng xa thấy có một thằng điên đang nhảy chân sáo băng qua đường. Đánh lái né ông kẹ xong vẫn phân vân nhưng thôi, chờ vợ hoàn hồn em mới hỏi thử xem. Không lẽ mình cầm tài mà khi vượt xe có chướng ngại vật mình cũng không thấy? Người ngồi ghế phụ lại thấy? Trên xe có cả con em, chạy kiểu đó chắc thôi, em k dám đi đêm nữa.
