Mình cũng theo dõi truyenmacothat cũng lâu rồi, hôm nay mình cũng xin đóng góp câu chuyện của mình, truyện cũng không có yếu tố kinh dị, đáng sợ gì cả, chỉ là mình muốn kể lại câu chuyện mình và chồng mình gặp khi đi du lịch tại Đà Lạt vào tết vừa rồi. Truyện mình không hay thì mong mọi người đừng ném đá ạ
Nói đến Đà Lạt thì ai cũng nói đến "ma" nhỉ? Mình cũng nghe kể nhiều về những câu chuyện "ma" tại vùng đất thơ mộng này. Thôi mình vào câu chuyện của mình luôn đây ạ
Chuyện là...
Tết 2019 vừa rồi, mình và chồng mình có chuyến du lịch Đà Lạt vào mùng 8 và mùng 9 tết , vợ chồng mình đặt phòng ở 1 homestay cực xinh ở đường Triệu Việt Vương ( Mình xin giấu tên homestay ạ). Hai vợ chồng nhận phòng vào lúc 12h trưa mùng 8, sau đó đi ăn đi chơi bình thường đến tối khuya mùng 8. Mình cùng chồng dạo một vòng tại Quảng trường Lâm Viên, nhưng vì lạnh quá, có 12 độ thôi, nên hai vợ chồng mua 2 ly đậu hủ nóng rồi mang về homestay ăn. Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường, à quên nói, mình bị cận nhé mọi người. Từ Quảng trường về homestay mình cũng hơi xa, mà mấy bạn biết rồi, 11h khuya là đường Đà Lạt vắng tanh. Hai vợ chồng đi cũng hơi sợ, về được đến homestay mừng quýnh cả lên.
