Tôi và chị Chi cũng thân nhau lắm mặc dù nhà hai chúng tôi cách nhau rất xa. Hôm ấy tôi sang nhà chị chơi, ngồi nói chuyện một hồi lâu về ma quỷ thì chị Chi kể cho tôi một câu chuyện mà ngày xưa chị đã từng trải qua, chị nói nó rất khủng khiếp đối với chị, khủng khiếp tới nỗi chị vẫn còn nhớ mặc dù câu chuyện đã 20 năm về trước rồi, đầu đuôi câu chuyện là thế này: ngày xưa gia đình chị Chi cũng khá khó khăn.
Một ngày kia bố mẹ chị Chi có ý định mua một căn nhà cấp 4 ở cuối phố để ở vì đã tích đủ tiền rồ, với lại căn bản là ngôi nhà mà gia đình chị đang ở đã cũ kĩ lắm rồi. 4,5 ngày sau đó, gia đình chị cuối cùng cũng đã chuyển hết đồ đạc sang căn nhà ấy, không khí của căn nhà âm u và tĩnh mịch đến lạ thường. Mấy đem đầu đối với gia đình chị rất là bình thường, chị ý cũng nói căn nhà này có 2 phòng ngủ, 1 phòng kho, 1 phòng bếp, 1 phòng tắm và đặc biệt là 1 phòng kho khá ghê rợn. Đó là hôm kinh khủng nhất của chị, bố mẹ chị đi có việc phải đến tầm kha khá muộn mới về bỏ chị ở lại nhà một mình vì trẻ con không theo được, lúc đó chị ấy mới 9 tuổi.
