Kể chuyện chính bản thân mình gặp phải đây:
Mình là người không tin vào ma quỷ, không thích chuyện thờ cúng, khấn vái. Đi đền chùa toàn đứng ngoài ngắm cảnh. Đi gọi hồn cùng người nhà, mình mà ngồi đấy thì còn lâu mới gọi được hồn nào. Nhưng mình ra ngoài ngồi thì lại gọi được hồn nào đó nhập vào. Bà già mình thì lại mê tín, nên nếu mà nói chuyện đến chủ đề này thì kiểu gì cũng cãi nhau.
1. Năm 2006, sau khi ông nội mất vài tháng thì bên nhà nội có làm lễ gì đó.
Mình được phân công loanh quanh làm chân sai vặt. Sau khi xong xuôi thì được giao việc cầm vàng mã ra sân cho một bà già hoá vàng. Đưa xong mình quay vào nhà luôn thì thấy một bà già khác bị vong nhập, vong xưng là ông của ông nội mình. Câu đầu tiên mình nghe thấy khi vào nhà là 'Cháu nó thấy ông về, nó sợ nên đi ra ngoài'. Tất nhiên là mình không thấy cái gì, cũng không sợ ai cả. Lúc đấy và bây giờ vẫn nghĩ trong đầu là 'Có mà ông sợ tôi thì có, ông thấy tôi ra ngoài thì mới dám nhập vào'.
