Tôi thì chưa gặp ma bao giờ, nhưng có chuyên này tôi muốn kể cho các ban nghe. Năm 2005 tôi làm trong cty Tân Hiệp Phát sản xuất trà xanh 0 độ. Công việc là áp tải giao hàng ở miền trung, lần đó đi chuyến hàng ra Quảng Nam,mỗi lần đi như vậy chỉ có tôi và tài xế xe 5 tấn.
Chạy đến đèo Cù Mông thì tầm 1h sáng 2 anh em mệt quá cộng với cơn buồn ngủ ập đến quyết định tấp ở dưới chân đèo ngủ 1 giấc đợi tờ mờ sáng đi tiếp, 2 ae xuống xe xả nước cứu thân, mình thì xỉa thẳng bên hông xe, còn ông tài chạy vào bụi rậm xỉa. Thế là kéo đờn cò, đang ngủ ngon lành ông tài dựng đầu dậy nói: mày ở đây trông xe anh vào chợ mua ít nhang đèn hoa quả. Đang ngái ngủ ko biết ất giáp chuyện gì mình hỏi ổng: giờ này anh mua nhang đèn làm gì, ổng chỉ nói chút anh noi cho mày nghe, nói xong ổng đi bộ tà tà tìm xe ôm, ngó đồng hồ gần 3h45 sáng.
