Mình đọc truyện của mấy bạn rất nhiều rồi, nay mình xin phép kể câu chuyện của mình đã từng chứng kiến.
Mình là một nv đầu bếp làm ở nhà hàng Nha Trang, trong nhà hàng có một bà chị khoảng tầm hơn mình 10 tuổi cũng làm phụ bếp. Mình kể bà chị này nhé ( Bà chị đó có một đứa cháu, từ nhỏ hay ở bên chị đó lấm, cũng như chị là mẹ thứ 2 của cháu vậy. Sau đó bé bệnh và mất). Trở lại câu chuyện, hôm đó mình thấy bà chị đi phơi đồ mà cứ chui qua sào đồ qua lại mấy lần, mình thấy lạ nên ko hỏi làm gì. Buổi trưa đó, tầm 12h mấy là lúc đó tất cả nhân Viên đều đi nghỉ để lát nữa 1h30 lên ca làm lại, trong nhà hàng chỉ có một phòng nghỉ nên tụi con trai nhường cho tụi con gái ngủ, đám con trai ra ghế trước nhà hàng ngồi nghỉ. Mình ngồi trên ghế bấm đt một lát, tự nhiên nghe trong phòng tụi con gái la lên, đám con trai chạy vào thì thấy bà chị mình kể ở trên trợn mắt ko còn tròng đen luôn, nằm vơ tay vơ chân tùm lum. Rồi tụi con gái kia nói, đang nằm tự nhiên thấy bả bò ra cửa rồi tụi e hỏi đi đâu bả nói đi vệ sinh. Mà tự dưng bả bò vô lại rồi cười nói chuyện một mình nên tụi e sợ quá nên la lên.
