Hello mọi người , hôm nay là ngày thứ 2 mình xa gia đình cuốn gói lên Sài Gòn học hành . Đêm nằm một mình buồn quá nên mình muốn kể vài câu chuyện để mọi người đọc giải trí cũng là vì mình muốn viết để đỡ buồn chút ít . :’(
1: Nhà tắm
Chuyện là như thế này thời còn chưa giải phóng đâu đâu cũng có Việt Cộng và Vĩnh Long quê bà mình cũng không ngoại lệ , Anh của Ngoại thì là Việt Cộng ổng tên là ông bác H , mà mọi người cũng biết Việt Cộng là chuyên đánh du kích và trốn hầm nên chuyện lính Nguỵ dí VC là chuyện hết sức bình thường thời bấy giờ . Mà hầm ở đâu ? Vâng chính là ổng (Ông bác H) ổng đào luôn một cái hầm ngay trong nhà của ổng nằm cạnh cái áo cá dồ . Cái hầm đó dùng để nuôi giấu Vc mà cũng đúng tại vì mình cũng kể rồi trong truyện kì trước là Xóm ngoại mình ở dưới Vĩnh Long rất là ghê cây cối đường sá sông nước và rất xa xôi heo hút , rồi một ngày kia đợt đó là Lính Nguỵ truy VC chạy và trốn vào hầm của ông bác H . Lúc đó thì xuống cũng gần hết rồi còn lại một ông chạy chậm quá mà lính cũng đến cũng sát rồi bắt được ông đó . Và các bạn cũng biết lính nó là gì rồi đó , tra hỏi tại chỗ đủ cách để ông đó khai ra cái hầm ở đâu , ông đó nhất quyết không khai , nếu khai ra là chục mạng người cũng xác định luôn và ông bác H nhà mình cũng k có cơ hội mà kể lại sự việc . Lính nó chặt đầu ông kia luôn xác lần đầu vẫn để y xì đó tại lúc lính đi hết thì mọi người mới chui ra thì ông bác H mới chôn ổng ở gần đó luôn phần vì đem xác đó đi cũng gây ra khá vấn đề .Chuyện cũng không có gì đặc biệt cho đến khi giải phóng và cái hầm đó đã được lấp kèm theo xây luôn một cái nhà tắm ( nhà tắm là chỉ là dùng để tắm thôi nha xây như cái hộp có cái mái che có lối ra và có lỗ nhỏ ở góc tường để thoát nước chứ không có cống nước gì ráo trội hết ) . Xong cho đến một ngày bà dì ( quên mất tên @@ quên thì mình quên chứ không chế tên đâu ) qua tắm thì thấy đưới lỗ cống có một cái đầu be bét máu ngó lên @@ đựu má chạy té khói liền , gặp mình chắc thoát xác luôn . Lúc kêu người dô coi mọi thứ vẫn bình thường không có chuyện gì xảy ra nữa dì đó cũng k bao giờ dám qua tắm ké luôn. Sau này bộ cốt ở đó được bốc đi vào khu liệt sĩ nhà tắm cũng đập bỏ xây hẳng cái toilet xịn xò nhưng nhà mình cũng chả ai dám vào đó tắm mỗi lúc về quê cũng vì câu chuyện này .
