Hôm nay mình xin góp thêm vài mẫu chuyện tâm linh cho mọi người đọc , nhiều thứ xung quanh mình mà chả giải thích dc lý do , nếu có ai cùng cảnh ngộ khi đọc qua câu chuyện thì mình tin, họ sẽ tin mình , không viết bừa tầm bậy đâu nhé mọi người.
Đợt trc mình đọc , câu chuyện 1 bạn kể là bác yếu nên bv trả về tới nhà bảo là có mấy người theo về còn lè lưỡi , đu trên trần nhà , rồi có người ăn gỏi gà sau nhà.,,, hôm nay mình kể bạn nghe ma theo về kiểu như vậy
Nhà mình thì theo đạo Cao Đài , các bác chắc cũng có nghe qua , gd mình hay làm từ thiện nói chung vừa đủ ăn đủ mặc không giàu có như ai nhưng giúp ai khổ dc thì cũng rán .
Ba mình có xe cấp cứu từ thiện, nói chung là không dư vài trăm triệu mua xe mới , ba mình có 2,3 người bạn nữa , người có tiền góp tiền, có sức góp sức( phụ làm tài xế )
Hùng nhau mua xe rẻ tí hạ tải thành xe cấp cứu, trang bị đầy đủ không thua gì xe bệnh viện hết , nhiều người lao động ở xa , lỡ bệnh nặng hay ở bv trả về nghèo không có xe đưa về nhà ( bv ăn mắc lắm các bạn , chở về 100km thôi 1tr5 nếu y tá theo 2tr) thì gọi cho ba mình , ba mình có hôm đi dc , hôm có việc alo bạn hữu đi giúp , nói chung miễn phí không lấy tiền , có hôm đưa bệnh nhân hay xác về tới nhà ngta , thấy khổ quá không tiền mua quan tài , móc túi ra có bao nhiêu cho ngta nữa , miễn xe còn dầu chạy dc về tới nhà là mừng .
