Những giấc mơ kỳ lạ của mẹ trước khi em chào đời - Tác Giả Ngọc Mai

Tác giả Ngọc Mai

Tháng 8 17, 2026 3 lượt xem Ch. 1/1

Mọi người, chuyện này là mẹ em kể lại cho em nghe từ nhiều năm trước. Bản thân em cũng từng hỏi mẹ rất nhiều lần vì có vài chuyện xảy ra trên người em khá trùng hợp với những giấc mơ bà từng gặp. Em không dám nói đó là chuyện tiền kiếp hay tâm linh gì cả, chỉ kể lại đúng những gì mẹ nhớ.

Hồi mang thai anh trai em, mẹ từng mơ thấy một con rắn trắng rất lớn bò tới trước mặt. Nó không tấn công, cũng không làm gì đáng sợ, chỉ nằm đó nhìn mẹ. Mẹ bảo con rắn trắng sáng, thân rất to nhưng nhìn lại có cảm giác đẹp và hiền, chứ không dữ. Nó cứ nhìn mẹ như vậy cho tới lúc bà tỉnh dậy. Sau đó suốt thời gian mang thai anh trai, mẹ gần như không gặp ác mộng nào, tinh thần cũng rất thoải mái, vui vẻ cho tới ngày sinh.

Nhưng đến lúc mang thai em thì khác hẳn.

Từ những tháng đầu, mẹ bắt đầu liên tục mơ thấy một người phụ nữ. Không biết bà ấy là ai, chỉ nhớ khuôn mặt rất bình thản, gần như không biểu lộ cảm xúc. Đôi mắt thì buồn buồn, lúc nào cũng nhìn mẹ rất lâu. Có hôm mẹ thấy bà ấy từ trong bức tường bước ra, có hôm lại ngồi trên một chiếc xích đu, cứ đung đưa chậm chậm rồi nhìn thẳng về phía mẹ. Bà ấy chưa bao giờ làm hại hay nói gì, nhưng vì xuất hiện quá thường xuyên nên mẹ rất sợ. Có tuần bà ấy vào giấc mơ hai ba lần, cứ như vậy suốt thời gian mẹ mang thai. Kỳ lạ là sau khi em sinh ra, người phụ nữ đó biến mất hoàn toàn. Từ đó về sau mẹ không bao giờ mơ thấy lại nữa.

Sau này nghe mẹ kể, em cũng từng nghĩ không biết người phụ nữ đó có liên quan gì tới em không. Nhưng em chỉ nghĩ vậy thôi chứ không dám khẳng định.

Có một chuyện khác lại càng làm em tò mò. Từ lúc sinh ra, dái tai bên trái của em đã bị khuyết mất một chút, nhìn giống như từng bị kéo rách rồi lành lại. Hồi nhỏ em không chú ý, tới lúc lớn mới nhìn thấy rồi hỏi mẹ: “Tai con hồi bé bị gì vậy?” Ban đầu mẹ còn đùa: “Chắc chuột gặm mất.” Nhưng em hỏi nghiêm túc thì mẹ bảo từ lúc sinh em ra đã như vậy, bà cũng không biết nguyên nhân.

Lúc đó mẹ mới kể thêm một giấc mơ mà bà từng gặp. Trong mơ, mẹ thấy một cô gái mặc trang phục giống người biểu diễn ngày xưa, trên tai đeo một đôi bông rất đẹp. Cô ấy muốn tháo ra. Bên phải tháo rất dễ, nhưng bên trái thì mắc cứng. Cô tự tháo mãi không được nên phải nhờ người khác giúp, nhưng người kia cũng không làm sao lấy ra nổi. Cuối cùng cô gái bực quá, tự nắm lấy chiếc bông tai bên trái rồi giật thật mạnh. Chiếc bông bật ra, kéo theo một mẩu da nhỏ ở dái tai. Máu chảy xuống rất nhiều. Mẹ nhìn thấy cảnh đó thì giật mình tỉnh dậy.

Sau này nhìn sang phần tai trái của em, mẹ mới nhớ lại giấc mơ đó. Mẹ cũng chỉ nói một câu: “Không biết có phải trùng hợp không nữa.”

Nhưng chuyện khiến em suy nghĩ nhiều nhất lại là những năm em còn nhỏ.

Từ hồi mẫu giáo cho tới những năm đầu tiểu học, mẹ em rất hay đánh em. Có những lần rất nặng. Hồi ấy em còn bé, không hiểu mình đã làm gì để mẹ giận tới vậy, chỉ biết lúc nào cũng sợ. Sau này khi lớn hơn, em từng hỏi thẳng mẹ: “Sao hồi đó mẹ ghét con dữ vậy?”

Mẹ im một lúc rồi nói bà cũng không hiểu.

Mẹ bảo từ lúc em sinh ra, nhiều khi bà tự nhiên thấy rất khó chịu với em, kiểu nhìn em là dễ nổi nóng, dù bản thân bà cũng không giải thích được tại sao. Chỉ đến một lần sự việc đi quá xa, em suýt gặp nguy hiểm thật sự, mẹ mới hoảng hồn rồi từ đó thay đổi hẳn, không còn đối xử với em như trước.

Mãi đến khi em học cấp hai, mẹ mới kể thêm một giấc mơ khác từng xảy ra lúc bà mang thai em.

Trong mơ, có một bé gái nhỏ đang bị một người phụ nữ lớn tuổi mắng rất dữ. Người phụ nữ đó nổi giận, cầm một cây gậy dài đánh đứa bé. Cảnh tượng càng lúc càng nặng nề đến mức mẹ không dám nhìn, phải nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, đứa bé đã biến mất. Thay vào đó, trên nền đất có một con gà nằm bất động.

Điều làm mẹ nhớ rất lâu là bản thân mẹ sinh năm Dậu.

Khi nghe hết những chuyện này, em cũng từng nghĩ theo kiểu dân gian: liệu giữa em và mẹ có từng có một mối duyên hay món nợ nào từ trước hay không? Có khi nào người phụ nữ trong mơ có liên quan tới em, còn đứa bé kia lại tượng trưng cho mẹ? Hay ngược lại? Rồi những năm đầu đời hai mẹ con cứ xung khắc, mẹ lại có cảm giác ghét em mà chính bà cũng chẳng hiểu lý do, liệu có phải chỉ là một sự trùng hợp?

Em cũng không biết.

Nếu nhìn theo hướng bình thường thì phụ nữ mang thai dễ gặp những giấc mơ rất sống động, tâm trạng cũng thay đổi nhiều nên hoàn toàn có thể chỉ là những hình ảnh do não tạo ra. Nhưng điều khiến em cứ nhớ mãi là từng chuyện riêng lẻ lại có vài điểm trùng hợp kỳ lạ: mẹ mang thai anh trai thì mơ thấy rắn trắng rồi cả thai kỳ rất yên ổn; mang thai em thì người phụ nữ lạ liên tục xuất hiện rồi biến mất đúng sau khi em chào đời; mẹ mơ thấy người con gái giật bông tai bên trái đến rách dái tai, còn em sinh ra lại đúng chỗ đó bị khuyết.

Rồi lại thêm những giấc mơ liên quan đến một đứa trẻ, một người phụ nữ và chuyện mẹ con sau này.

Em không muốn tự gán tất cả thành chuyện tiền kiếp hay nghiệp duyên. Nhưng nếu bảo hoàn toàn không có gì liên quan thì đôi lúc nghĩ lại em vẫn thấy khó hiểu.

Mọi người nghĩ sao? Nếu thật sự có chuyện nhân quả hay duyên nghiệp từ đời trước, liệu những mối quan hệ ở đời này có thể mang theo một cảm giác rất khó giải thích, dù hai người chẳng còn nhớ gì về nhau nữa không?

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x