Hôm nay lại update tiếp cho mng đây ! À , vừa lướt qua thấy một vài bạn cmt hỏi sao tầng 5 mà cây cối um tùm ? E nói thiệt cũng ko biết giải thích như thế nào , đã lên tầng 5 mà thấy đc nhà đc cây phải đứng gần nó , mà đứng gần nó nhìn xuống thì toàn cây cỏ um tùm chứ sao nữa ạ ! Làm gì có cây nào mà lên tầng 5 vẫn thấy đâu ạ , cả ngọn cũng ko chứ nói gì đến cây ? Còn một bạn hỏi tại sao đi máy bay mà ko có điện thoại ? E ko hiểu câu nói này lắm , nếu như đt để gọi thì cũng chả gọi đc ai đâu , nhà e đi du lịch thôi làm gì có ai quen biết ở trong này mà gọi ạ .
Vâng e kể tiếp đây ko để cách quãng nữa ạ .
Không nói chăc mng cũng biết gia đình em bực như thế nào , lần đầu đi du lịch cùng nhau mà đã gặp quá trời chuyện . Delay làm trễ mất mấy tiếng , rồi lại thêm cái ksan này nữa .
Đoạn chị e tỉnh lại thì bố e chạy đến ksan nói chuyện , bố e hỏi về cái phòng đó thì mấy con lễ tân còn trực với chú bảo vệ im lặng , ai cũng nói ko biết chuyện gì cả , đến lúc bố e nói to lên thì mấy ng này mới gọi bà chủ ksan đến , bà này vừa nghe nói là tái mặt , nhưng vẫn bảo ko biết chuyện gì , ksan xưa nay ko có việc như thế , bố e phải làm to chuyện lên , gặn hỏi mãi rồi còn hù lên hù xuống bả mới chịu kể . Bả nói lại , lúc mới xây ksan , vì giá thành rẻ mà phòng tiện nghi đầy đủ nên nhiều cặp hay vào . Hôm đó cũng tối rồi , có một cặp đã say , còn tiếng to đến thuê , còn đòi phải cho phòng kín , khó tìm nhất nữa , nhân viên ai nấy đều sợ sợ nhưng vẫn cho thuê và thuê ngay căn phòng cuối tầng 5 đấy . Ko biết chuyện như nào mà chị quét hành lang nghe thấy cãi nhau , vì cách mấy phòng khác cái hành lang với thêm hồi đó ko phải ai cũng thuê đêm muộn như này nên chả khách nào phàn nàn . Một hồi cải nhau xong cũng im ắng , chuyện tưởng xong cả rồi thì đến ngày mai , một dì dọn phòng đến gõ cửa xin dọn phòng thì ko nghe tiếng ai trả lời , cứ nghĩ còn ngủ nên dì ý đi để sau quay lại , một vài phút sau thì nhân viên báo lại là cái anh thuê phòng đó vừa ra khỏi ksan , có báo là đi mua đồ nhưng mãi ko thấy quay lại , cái dì mà dọn phòng ý , dì ý bảo đến 2 lần gõ cửa đều ko đc nên mới báo với bảo vệ lên xem , cửa đc khóa bằng thẻ nhé ạ . Vừa bước vào thì thấy bình thường ko có gì đến khi bước vào bồn tắm thì ... xác của cái chị cùng đi với anh đó đang treo lên cái thanh trên trần phòng tắm với tư thế tự tử . Lúc đó cả nhân viên ksan ai cũng hoảng nhưng ko một ai dám mở miệng nữa lời . Bà chủ kia cũng vậy , bả giải quyết chuyện này trong êm ắng , kiểu đút tiền các thứ để tránh phiền phức vì ksan mới hoạt động chưa lâu mà . Sau này , mấy cô nhân viên dọn phòng cũng ít dám lui tới đó nữa . Cũng từ đó mà mọi người trong ksan truyền tai mấy chuyện kiểu oan hồn này nọ , nào là nghe tiếng rên rỉ oan uổng , rồi là nghe tiếng nước chảy róc rách . Nhưng vì lợi nhuận với cả kinh doanh mà bà chủ kia cũng ko thèm quan tâm đến nó nữa . Rồi bả kể , sau này có nhiều khách đến thuê phòng cũng hay bị phá nhưng mà ko ghê như e cùng chị e lần này .
Kể ra thì con quỹ đó chính là chị gái bị giết kia , chắc vì chết oan hoặc là do bà chủ này làm lơ cái chết của chỉ nên chỉ phá . Bố e thì bực mà điên lên , đã biết đó là phòng bị ám rồi mà vẫn cho khách vào thuê , ko nghĩ đến chuyện lỡ hợp vía nó bắt đi luôn cũng nên . Giờ cũng chỉ biết chữi ksan tắc trách chứ cũng chẳng báo đc công an . Vậy là gđình dọn đồ ra , đêm khuya như thế này chỉ còn cách vào bệnh viện vừa trực bà chị vừa ở ké . Cũng từ cái ngày này mà chị e bắt đầu bị ám luôn . E thật sự xin lỗi vì bận làm bận học nên viết buổi tối thôi :(( . Lại sợ quá nên thôi mai dậy sớm e lại kể tiếp cho mọi người nhe .