Nếu để nói về truyền thuyết quái dị ở Việt Nam đa dạng phong phú như thế nào, thì đêm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện đã được người dân vùng đồng bằng sông cửu long truyền miệng qua bao đời nay, mà trên hơn hết là rất ít người biết.
Ngày xưa, khi đất đai trong miệt thượng miền nam vẫn còn sơ khai, chưa khai hoang hết… nơi đó từng có một ngôi xóm, có tên là xóm Lái. Người dân quanh cả cái xóm Lái thời đó, ai cũng đồn ầm ĩ là đồng Ba Cỏ ma quỷ nhiều vô kể, nhất là ở phần ruộng bên nhà cô Năm Lài. Cha chú ngày xưa nói rằng, sở dĩ người dân vùng xóm Lái gọi cả mấy mẫu ruộng trong xóm là đồng Ba Cỏ, cũng bởi vì ruộng của xóm này được chia làm ba phần, bao gồm của ông Phú Tưởng, Cậu Hai Dương và cuối cùng là cô Năm Lài. Hầu như người dân quanh xóm đều nhờ thuê ruộng của ba địa chủ kia để canh tác trồng trọt, kiếm kế sinh nhai. Ngờ đâu, một hôm tai họa ập đến.
