Chào mọi người, mình đọc truyện ở trang này khá nhiều rồi. Có tập truyện rất hay, có tập truyện thì cũng vừa vừa. Tuy mình là 1 người sợ ma nhưng thường đọc truyện ma thâu đêm tới sáng luôn. Đọc truyện nhiều mà mê man . ma, quỷ cũng có người tốt kẻ xấu. Nhưng hầu hết là do oán hận mà tạo thành những mối thù. Nay mình xin kể 1 tập truyện mang tính chất hư cấu thôi, nhưng cũng có tình tiết do bà mình kể lại và mình tìm hiểu các về các môn phái trừ tà trên mạng.
2017 Tùng đang vung kiếm chém tứ tung, còn Yến đang ngồi niệm chú để con yêu tinh kia cả tà quy chính và theo Yến về Chùa để tu .
Chuyện từ 25 năm trước, Huy năm nay 20 tuổi và rất đẹp, năng động nên được nhiều cô gái để ý đến trong đó có Trang.
Trang là 1 cô bạn học cùng Huy hồi cấp 3 và sau này ko đi học nữa nên đi làm vì do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ko đi học tiếp. Nhà Trang có 2 chị em, Trang là chị lớn nên phải nghỉ học đi làm để phụ gia đình cho em gái mình là Tâm đang học cấp 1. Do Trang làm ở siêu thị của nhà Huy nên cô rất hay gặp Huy và đã yêu Huy từ hồi cấp 3. Có lần Trang xin sđt của Huy từ số bà chị của Huy là Huyền. Sau 1 thời gian Trang và Huy nói chuyện nên Huy rất mến Trang nhưng đó ko phải là yêu. Vì nói chuyện với nhau nhiều nên tình cảm của Trang dành cho Huy rất nhiều và cô từng nghĩ nếu thiếu Huy thì cô ko thể sống được. Rồi chuyện đó cũng sảy ra , hôm đó là 1 ngày đẹp trời. Trang xin nghỉ ở siêu thị và đi chơi cùng Huy theo lời hẹn từ tối hôm qua. Huy đến nhà đón Trang, khi đến gần nhà Trang, Huy rút điện thoại ra gọi cho Trang.
-Huy: Trang à, anh đang ở ngoài cổng đợi em nè !
-Trang: em ra liền.
sau đó 5 phút Trang bước ra với bộ váy màu hồng. Huy đứng nhìn như chết và khen.
-Huy: hôm nay em xinh quá.
-Trang: anh cứ đùa em.
nói xong Trang bước đến và ngồi sau xe Huy . Huy chở Trang đi tới công viên , rồi tới sở thú. Hôm nay 2 người đi chơi vui rất vui vẻ. Và rồi Trang liền ghé và tai Huy, em yêu anh. Anh có yêu em ko. Huy nói ko, lúc đó Trang cảm thấy tuyệt vọng vô cũng và nhảy xuống xe máy khi đang chạy. Rồi chạy vào bến xe tại Bắc Ninh.
Huy thì hờ hững suy nghĩ vô tư, rồi Trang sẽ bắt xe về thôi nên ko quan tâm đến chuyện đó và phi xe đi về nhà luôn.
Tối hôm đó Trang nt cho Huy.
-Trang: anh chưa từng yêu bao giờ à.
-Huy: anh có nhưng bây giờ anh chỉ coi em là em gái thôi, anh có n.y rồi.
Sau tin nhắn đó của Huy, Trang ko nt cho Huy nữa mà nằm suy nghĩ tới 12h rồi ngủ.
Sáng hôm sau cô đi làm ở Siêu thị, với đôi mắt đỏ lừ và quầng đen do khóc và thức đem, Huyền nhìn thấy rồi hỏi.
-Huyền : em sao vậy.
-Trang: ko có gì đâu chị ạ.
Chuyện bắt đầu sảy ra sau lời dửng dưng có Huy. Huy bắt đầu thấy hình ảnh của Trang, luôn có cảm giác nhớ, muốn gần Trang. Mồm luôn lẩm bẩm phải cưới Trang. Sau 1 tuần Huy luôn như vậy và nói với bố mẹ là đến nhà Trang hỏi cưới Trang cho Huy. Ông Tuấn bà hương sững xờ. sao thằng này hôm nay lại thích lấy vợ thế. Ông bà chiều con và đến hỏi rồi đám cưới cũng được tổ chức. Trang vui và rất hạnh phúc, nhưng phía sau hạnh phúc đó là 1 sai lầm của Trang. Vì Trang rất yêu Huy, nên sau ngày từ chối tỏ tình đó Trang đã bỏ bùa yêu Huy. Thời gian đó hạnh phúc và êm đềm cứ trôi. Rồi đến tối hôm đó, Huy mơ thấy 2 đứa trẻ con đang tinh nghịch cười đùa ở sau trước cửa nhà mình và mồm nói, tụi con sẽ làm con của chú. Rồi chúng cười đùa nhảy nhót. Và Huy bật tỉnh toát mồ hôi, Huy ngồi nghĩ 1 lúc rồi lại ngủ thiết đi. 1 thời gian sau Trang có thai. Và từ lúc đó , Huy thấy 1 bàn thờ có hương nghi ngút còn 1 măm đầu đồ chơi, bánh kẹo và hoa quả. Tuyện ko dừng ở đó, khi Huy nhìn thấy thế liền sinh nghi về người ăn ngủ cùng mình bấy lâu. Rồi Huy rút điện thoại gọi cho Trang.
-Huy: em về anh có chuyện muốn nói.
-Trang: Alô ! anh à, em về luôn.
Khi về đến nhà, Huy dắt Trang ra chỗ ban thờ đó và chỉ tay vào rồi nói.
-Huy: Đây là cái gì.
-Trang: là...là...
-Huy: em nói đi , đây là cái gì.
Trang ôm mặt khóc và ko nói gì.
-Huy: em làm gì hả.em dẹp cái này đi được ko.
-Trang: em bỏ đi thì anh còn yêu thương em như bây giờ ko.
-Huy: anh vẫn yêu em, em hãy tin anh.
Sau câu nói đó, Trang cũng gỡ bùa yêu cho Huy. Huy ko còn yêu thương Trang như trước nhưng vẫn mặn mà. Sau thời gian , Trang đã sinh cho Huy 1 cặp sinh đôi 1 trai 1 gái. đó là Tùng và Yến. Vì ông nội của Huy là 1 thầy pháp nên khi ông nội Huy đến thăm cháu mình thì thấy Tùng và Yến rất khác và ko phải người thường, nên ông Tân nói với Cháu mình là Huy, lớn thằng Tùng nó có căn làm từ người trên giao cho, nó lớn lên sẽ là 1 vị pháp sư có tiếng. Còn Yến nó sẽ dựa vào cửa phật. Thời gian trôi qua, 2 đứa trẻ nay đã lên lớp 1 . Nhà Tùng ở xa tpbn, ở gần 1 khu đất mới được giải tỏa từ nên đất ruộng. Trưa hôm đó Tùng và Yến đang chơi cạnh cây sấu ở nhà chồng bỗng có 1 đứa trẻ nữa đang đứng ngoài hàng rào và nhìn chằm chằm vào. Tùng nhìn thấy liền nói, bạn vào đây chơi với tụi mình, đứa trẻ đó ko nói gì mà vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ 2 đứa đang chơi. Tối hôm đó, Tùng đang nằm ngủ thì nằm mơ có 1 đứa trẻ như lúc sáng. nói với. Bạn phải đi với tớ , bạn phải đi với tớ..tớ , nói xong. khuôn mặt thằng bé đó máu chảy từ mắt, tai , mồm và khuôn mặt thịt rơi từng mảng . Tùng thấy đứa trẻ đó tiến lại gần mình và nắm tay Tùng bằng bàn tay gầy gộc hở xương. Miệng đứa trẻ đó luôn nói, làm bạn tôi nhé, làm bạn mãi mãi .... và cười .. nhiều tiếng man dợ. Tùng nói ko ko. Sau bật tỉnh dậy, Huy nghe thấy phòng của Tùng có tiếng la hét của con liền gọi dậy nên gọi vợ rồi 2 vợ chồng sang phòng .Thấy khuôn mặt của Tùng xanh xao toát mồ hôi và xanh xao, còn Yến vẫn ngủ ngon. Huy liền tiến tới và hỏi?
-Huy: có chuyện gì mà con la hét thế?
-Tùng: con mơ thấy ma bố à. Con thấy bạn đó muốn rắt con đi chơi, mà mặt bạn đó đầy máu nữa.
-Huy: thôi về phòng của bố mẹ ngủ nhá. Tùng vâng 1 tiếng và được Huy ẵm về, còn Trang thì ẵm Yển theo về ngủ luôn.
Sáng hôm sau khi Trang đi làm lúc đó là 9h , Huy gọi điện cho Ông nội. và kể chuyện tối qua, giấc mơ của Tung, ông Tân nghe vậy liền, ậm ừ. Để ông qua xem.
Vì ông Tân đi làm nhiều nơi xa nên ko để tâm tới phong thủy căn nhà của Huy.
