Chào mọi người, được dịp rảnh rỗi mùa dịch, cộng thêm việc đang ngộ độc thuốc trị gout nên mình có thời gian chia sẻ ít chuyện về ngôi nhà mình đang ở. Do đây là chuyện thật do mình trải qua nên không có chap mới hay tình tiết gay cấn đâu nhé, ai không thích xin đừng gạch đá :haha:
Mình đang ở cùng cô tại 1 ngôi nhà thuê nguyên căn tại Quận 10. Nhà này có 3 lầu, 1 trệt với 4 người ở, mỗi người một lầu (Ông H, bà C - em bà cô mình, cô mình - S và mình - yasuo gánh tem 15p gg):haha:
Mình bắt đầu chuyển qua đây ở từ năm 2017. Trước đó mình ở bên Tân Bình, gần nhà với ex. Sau khi chia tay do buồn quá nên mình chuyển qua Lê Văn Sĩ, đoạn gần bệnh viện. Ở chỗ này được hơn 1 tháng đột ngột bà chủ nhà đòi phòng lại với lý do "Việt kiều về nước, cô lấy nhà cho người ta ở". Đang lúc nguy cấp thì mẹ mình liên hệ với người quen xin cho mình qua ở tạm 1 thời gian, cuối cùng ở lâu dài tới giờ.
