Tập:1
Tác Giả :Ngọc huy
Những cảnh vật yên bình,ãm đạm sau một ngày nắng oi ả của mùa hè.Những cơn gió thổi lên từ dòng sông hiếu mát rười rượi những con dơi bay tà tà vào buổi chập tối làm cho những ai chưa quen cảm thấy sờ sợ,tôi cùng với bao đứa trẻ khác sau khi tắm lặn hụp dưới dòng sông hiếu trong xanh thằng nào thằng nấy tay cầm quần cầm áo chạy một mạch về nhà xối qua gáo nước mặc vội chiếc quần đầu chưa chải ngồi vào mâm cơm quây quần ăn cùng gia đình từng miếng cơm miếng thịt được tôi ăn rất ngon miệng.đang ngồi ăn bỗng bố tôi cất tiếng nói vẻ mặt ông nghiêm giọng:
-Thằng cu từ ngày mai về sớm tý nha con,6h30 phải có mặt ở nhà rồi,Nhớ đó
Bố tôi định nói tiếp nhưng ông vội ngắt lại cầm chén cơm lên ăn tiếp
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì định hỏi tiếp nhưng lại hỏi sợ ổng lại chửi cho chứ đùa,Tôi ăn xong đặt bát xuống cái mâm ra ngoài thềm lấy cái cốc rót nước vào uống cho trôi cơm chợt trong lòng tôi vẫn suy nghĩ những lời bố tôi nói,nhưng sau một thoáng tôi gạt qua những suy nghĩ ma cỏ của mình và chỉ nhẩm rằng :
-chắc bố muốn mình về sớm bởi ngâm nước sông lâu quá lại ốm khổ ra
Tôi vào nhà lấy tăm nước mời bố mẹ vội vàng bưng mâm vào rửa,ngồi ngoài bể nước đặt bát vào ngâm lấy giẻ nhúng xà phòng rửa bỗng tôi nghe tiếng hét của người phụ nữ thất thanh tôi sửng sốt im lặng một lúc tiếng hét đã không còn,tôi tưởng Nhà bà Nhung nạt chó.sau khi rửa xong lau tay ướt vào khăn khô đi vào nhà ôm điện thoại chơi một lúc đột nhiên thấy mọi người chạy lên nhà ông .... và đang nằm trên giường là bà .....,bà đang hấp hối chắc không qua nổi đêm nay và đúng như thế bà đã mất để lại con cháu đau thương mất mát, các con cháu của bà ai nấy chứa chan nước mắt mọi người đi chuẩn bị để liệm cho bà rạp phông đã được đưa đến Quan tài vàng mã tất cả được chuẩn bị rất nhanh và chu tất.khăn tang đã được cháu nội bà đưa về,tre cờ tang dựng đầy cổng.
