Chào các bác, mình xem chùa truyenmacothat đã lâu, nay mới tự tin để viết về vài câu chuyện ma mị mà mẹ mình từng kể cho cả nhà nghe.
Tuổi thơ mình gắn bó với ĐakLak, nơi cao nguyên nắng gió, với không ít hủ tục kinh dị của đồng bào dân tộc nơi đây. (Tây nguyên là nơi sinh sống tưg lâu của nhiều dân tộc ít người), nên đây đều là nhưng câu chuyện mà mình tin là mẹ mình không nói dối. Mẹ mình vốn ốm yếu từ bé, lại còn yếu vía, nên cũng hay gặp nhiều chuyện tâm linh.
1. Chồng tiền kiếp.
Đợt mẹ mình vừa sinh xong thằng cu út nhà mình, mẹ yếu lắm, nên hay ngủ mơ thấy nhiều thứ. Dạo đó mẹ mơ thấy một người đàn ông, tối nào cũng tới. Có lúc thì đứng nhìn, có lúc thì nằm cạnh, lúc thì kéo tay kéo chân mẹ. Cứ thế qua nhiều ngày, mẹ rất sợ nên lên chùa xem, trụ trì bảo là chồng kiếp trước họ tìm được, họ theo, rồi đưa cho mẹ một dây chuyền hình Phật. Mẹ mình đeo, và quả nhiên không còn mơ thấy nữa. Nhưng một lần qua nhà hàng xóm hái rau, mẹ mình vô ý đi qua dây phơi đồ nhà họ. Và thần kỳ vl các bác ạ, tối ấy mẹ mình đi ngủ, dây chuyền "vô tình" vướng vào màn, rơi xuống mà vỡ. Và y như rằng, tối đó người đó lại tới, mẹ thấy họ đứng đầu giường. Lần này không phải mơ luôn các bác ạ, mẹ mình thấy tận mắt luôn ấy. Ông ta đứng nhìn, mặt cứng đờ, mẹ nghe ông ta nói : sao em làm vậy?. Nói rồi quay đi ra cửa biến mất.
