Xin chào anh chị em..! Hôm nay tôi xin kể 1 câu chuyện của riêng tôi cho mọi người nghe. Chuyện là hiện tại tôi đang làm ở xưởng gỗ ở đồng nai, hồi xưa lúc mới lên thì ở trọ cùng anh chị.
Được thời gian bà xếp kiu qua ngủ xưởng cùng anh kia, để cho a kia về nhà chơi.lúc vừa dọn vào phòng tôi thấy trong phòng dán rất nhiều ảnh chúa Giê su. Tôi mới hỏi là dán chi v??? Anh đó bảo là trong xưởng này ma nhiều lắm, phía sau là cái nghĩa trang không tên. Trước có anh tên h ở cùng đêm nào cũng bị đè kể cả khi nghỉ trưa vào nằm cũng bị đè, nên sợ quá mới dán lên thôi tôi nghe v cũng im.
