Lần đầu mk viết truyện cũng ko thành thạo lắm có j các bạn thông cảm nhé
Cách đây 2 năm . Hồi còn trong quân ngũ mk và các bạn cùng khoá có gặp một vài tình huống mak ko thể lí giải dc
Tình huống 1
Còn nhớ ngày mới nhập ngũ mk có dc đội trưởng cắt gác ca 12h đến 1h gần rìa núi .. đang gác chắc lúc đấy cũng phải hơn 12h rồi .. tự nhiên mk thấy 1 quả cầu trắng tinh từ trên đỉnh núi nó cứ từ từ lăn trên ngọn cây thông rồi lăn xuống chân núi rồi biến mất .. ns thật lúc đấy cũng run nhưng khoảng cách xa tầm mấy trăm mét ý lên mk cũng ko chạy cứ ngồi nhìn nó lăn rồi biến mất thôi
