Home Chuyện Lạ Có Thật “Túp lều di động” gây sốc của công nhân bỏ phố về quê

“Túp lều di động” gây sốc của công nhân bỏ phố về quê

Vì không có tiền để về quê, người công nhân này đã nảy sinh ý tưởng táo bạo: Đội nguyên túp lều nặng 60kg đi bộ hơn 5 năm nay và nhặt rác để kiếm sống.


“Ngôi nhà” đặc biệt này nặng 60kg, có chiều rộng 1,5m và cao 2,2m

Ngày 21/5, những hình ảnh đăng tải trên Tân Hoa Xã ghi lại một người công nhân có tên Liu Lingchao, 38 tuổi đội nguyên "túp lều" trên đường cao tốc, thành phố Liễu Châu, Trung Quốc gây lạ lẫm cho những người dân xung quanh.

"Ngôi nhà" đặc biệt này nặng 60kg, có chiều rộng 1,5m và cao 2,2m

Suốt 5 năm qua, người đàn ông này ngày ngày lầm lũi đội "túp lều di động" từ thành phố Liễu Châu về quê ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Trong túp lều được trang bị đầy đủ dụng cụ sinh hoạt cho việc ăn uống, ngủ nghỉ như xoong, nồi, chăn, màn…

Hàng ngày anh kiếm sống bằng cách nhặt rác đem bán để có tiền chi trả sinh hoạt ăn, uống

Vào ban đêm, túp lều được chủ nhân quây nilon xung quanh và nhanh chóng trở thành một căn phòng ấm cúng

Lầm lũi và nhẫn nại, hiện Liu Lingchao chỉ còn cách nhà khoảng 20km là anh có thể đoàn tụ với gia đình.

Đại Lâm ( Theo báo công lý )
Giật mình thấy nhà sư “cưỡi” môtô “khủng”Nghẹt thở khoảnh khắc cây cầu dài 3km bị đánh sập trong nháy mắtBà mẹ 19 tuổi đẻ rơi trong toilet trên tàu hỏa rồi vứt luôn con

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận