Home Truyện Ma Thành Viên Căn phòng ma ám p1 – Tác Giả Nga Sagiita

Căn phòng ma ám p1 – Tác Giả Nga Sagiita

Hôm trước mình có viết truyện thằng bé chết giếng p2 rồi đấy ạ. Mọi người vào đọc nhé.
Hôm nay mình kể các bạn nghe chuyện này mình là nạn nhân luôn.
Lúc trước phòng mình ở 4 người nhưng bà chị ở chung đi lấy chồng nên 3 đứa (mình. Hoa. Ngọc)ở tiền nhà nặng quá nên chuyển phòng khác thuê. Hồi đó còn sv nên tiết kiệm dữ lắm luôn. Lúc đầu tìm ko đc nhưng nhỉ Hoa đi làm thêm có nhỏ bạn giới thiệu nhà nó đang ở cho thuê rẻ chủ thoải mái nữa giờ giấc thì 11h đóng cửa.Minhf và con Hoa đi xem nhà vào ngày t7. Căn nhà chủ là ông chú tầm 60 tuổi ở nhà chơi ko vợ làm kế toán. Có thằng con trai học lớp 11. Nhiệm vụ của ông chú là chở nó đi học về dọn dẹp nhà nấu ăn. Vợ chú là người kím ra tiền hét ra lửa. Thế đấy.
Lên xem phòng
Phòng ở lầu 1 nói lầu 1 nghe cho oách chứ thật ra nóa là gác lửng ngăn ra 4 phòng cho thuê. Ngăn bằng vách ván ép nên phòng này nói phòng kia nghe hết. Leo lên là 1 cái cầu thang thép uốn hình ốc bé teo nhỏ con như mình đi vừa chứ tầm 50kg trở lên là chui không lọt. Ngán ngẩm nhưng bí quá phải xem ntn tính tiếp. Lên hết cầu thang bên trái là tolet xát tường có cái gương hình chữ nhật có 2 cây lược đen xì cứ như là chải đầu lâu ngày bụi bàm đầy vậy. Kế cái gương có 2 phòng bên phải cầu thang 1 phòng 3 phòng này đều có người ở thấy có người lên họ mở cửa lú đầu ra nhìn rồi đóng xầm cửa lại. Phòng cuối là phòng mình thuê . Phòng này mở cửa ra là phòng tolet đập vô mặt liền vì nó đối diện vs tolet. Căn phòng phủ lớp sơn màu trắng có 1 gác lửng đóng bằn ván. Nhìn cũng rộng rãi có ban công nhìn xuống dưới trước nhà. Ban công có cái lỗ thoát nước bé tẹo tóc dính đầy làm nước ko thoát được ứ đọng lâu ngày khô để lại đóng xình dơ đen xì. Có vài cọng cỏ mọc le que bên khung sắt ban công. Tấm che nắng bằng nhựa thục mục nát muốn hết. Mình vén cái mái che giờ mới thấy rõ trước nhà là 1 cái nghĩa trang thu nhở tầm khoản chục cái mộ nhỏ lớn có 1 cây trứng cá to bên cái mộ cũ xây bằng đá tổ ong. Kiểu như của người chăm vậy. Lúc nãy đi vô do cis chiếc xe tải che nên mình ko để ý là có mấy cái mộ bên đường. Cái mái che Mình lấy tay dụng nhẹ là rớt vài miếng. Nhìn con Hoa thì nó có vẻ phấn khởi lắm vì cái phòng nay to đùng so với cái phòng bé tí tẹo mà tụi mình đang ở. Xong mình hỏi thế tiền cọc và tiền thuê là bao nhiu ạ. Chú nhìn tụi mình cười hấm khởi như thể gặp của hời vậy. Tiền nhà 1tr2 con muốn ở mấy đứa cũng được. Cọc 1tr. Điện 5k nước 30K/ người. Vì chú xài nước giếng. Con Hoa hỏi tui mày thấy sao. Tao thấy ok đó mày. Nhỏ bạn tao ở phòng dưới có gì xuống chơi nó chở tao đi làm cũng tiện. Mình hỏi chú gần đây có chợ ko. Chú nói đi ngang qua cái nghĩa dịa rẽ phả là có chợ nhỏ đồ ăn rất tươi. Mình cũng ưa căn phòng này nhưng mình có cảm giác lạnh sống lưng sao sao á.
Thế là về bàn bạc với con Ngọc xong 3 đứa dọn qua ở. Cái gác để đồ linh tinh 3 đứa ngủ dưới cho mát. Cuối cùng cũng dọn xong nhà. Lúc đó minh vs Ngọc đi chợ theo chỉ đường của chú. Đi ngang qua nghĩa địa thấy khói nhang ai mới thắp nhìn vs nhỏ Ngọc đi thiệt lẹ tới chợ may nà chợ cũng gần đó. Trưa hôm đó ăn uống xong đóng cửa đi ngủ. Ở mới biết trưa nóng kinh khủng nắng nó hút vào máy bức tuòng ván ép. Trên gác là mái tôn dù đã đc che bởi lớp ván ép mỏng mà vẫn nóng. Mình ngồi dậy ra ban công rửa mặt. Rồi đứng nhìn ra phía trước ngoài nghĩa địa. Thất trên cây trứng cá có cái bóng đen ngồi thù lù trên cành đưa qua đưa lại. Xung quanh im lặng ở đây nhà nào cũng đóng cửa có lẽ ngủ trưa. Mình sợ quá chạy vô phòng trùm mền lại ngủ quên tới tối lúc này 2 đứa kia ngủ cũng chưa dậy chak do dọn nhà mệt nên ngủ say xưa. Mình nhìn khắp phòng tối thui. Mình quay lưng ra sau mình thấy cái gì đen đen ngồi 1 đống có 2 con mắt đỏ lòm nhìn mình mình la lên 2 con bạn tỉnh ngủ hỏi chịn gì mình sợ tái mặt lắp bắp có ma có ma tụi mày ơi. Nge mình la mấy phòng kia xầm xì ồn ào thế ko bít. Sau đó nhỏ Ngọc bật điện bảo ma đâu tao ko thấy. Con Hoa cười rồi nói mày suốt ngày coi phim ma đọc truyện ma cho cố vô rồi giỏi tưởng tượng. Thế là vài hôm dau mình đi học con Hoa ở nhà lúc trưa nó ngủ bị bóng đè. Nó sợ kể lại là khi bóng đè nó nghe tiếng cười khanh khách gê rợ lắm . Từ đó nó hết dám ngủ trưa luôn đợi khi nào có đứa ở nhà buổi trưa nó mới dám ngủ. Con Ngọc thì còn hơn nữa. Nữa đêm mắt tiểu nó mở cửa đi vài tolet đi ngan qua cái gương ko thấy gì. Vào tolet nó nge thấy tiếng ai chải đầu ở ngoài cửa tiếng tóc rối đc người chải đầu cố gắng chải gỡ rối. Con Ngọc ngồi lỳ trong tolet ko dám ra luôn bỗng có tiếng gõ cửa cộc cộc 3 cái nó ko dám trả lời. Bỗng tiếng gõ dồn dập hơn kèm theo tiếng la có ai trong đó ko đu vs xong chưa lẹ cho nta đi nữa . Nghe thấy vậy con Ngọc lật đật mở cửa thì thấy bà chị phòng bên bang nhăn nhó ôm bụng. Nó xin lỗi và phóng thẳng về phòng. Lúc nó đóng cửa lại có 1 nhúm tóc rối dính ở ổ khóa. Nó sợ nhưng ko dám la chui vào mền ngủ tới sáng sáng hôm sau nó kể lại gặp con Hoa cũng kể bọn nó nói chak dọn đi quá. T ko dám ngủ chứ đừng nói ở. Hôm sau mình đi vòng hàng xóm hỏi bà già bán nước gần đó thì đc biết lúc trước nhà này có 2 đứa con gái tối ngày chải đầu làm tóc cho nhau rồi chơi búp bê gd đó hạnh phúc lắm. Nhưng 1 hôm h chị e giành nhau cái lược để chải đầu cho búo bê trong lúc dằng co con chị hất con e đâoj đâu vô cạnh bàn chết. Sau đó chôm trong nghĩa địa trước nhà. Và gd này bán nhà qua mỹ sống. Người mua lại là ong bà chủ bây giờ. Vì chủ nhà bây giờ là người theo đạo nên họ ko tin chuyện ma quỷ. Mình về kể lại hai con nhỏ sợ quá dọn dẹp hành lý trả phòng mày ơi có ngày ma nó ám chết.
Thế là bọn mình phải đi kiếm phòng nữa. Phòng trọ tiếp theo còn kinh khủng hơn. Mình sẽ kể típ ơ truyện mới ạ.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận