Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện thật xóm em – Tác Giả Nhã_vy

Chuyện thật xóm em – Tác Giả Nhã_vy

Ngày xưa ba mình đi kinh tế mới thì gạp mẹ mình rồi yêu nhau, dắt nhau về sông bé (sông bé bây giờ tách ra là tỉnh bình dương và bình phước) lập nghiệp. Vì nghèo nên chả có cưới hỏi gì, thế mà giờ g/d mình h/p có 6 chị em đều đã có g/d. Thời đó do chiến tranh mới chấm dứt nên toàn những hố bom to bàng cái nhà, rồi những locốt ngang dọc, lúc đó mình còn nhỏ nên học về là đi nhặt tút (tút là vỏ đạn) nhôm, đồng và mảnh bom đem về bán. nhà mình hồi đó ở triền dốc, mà dốc thời đó nó đứng lắm không như bây giờ, nhà nước hạ độ cao của dốc để dễ quan sat , chính vì thế nên có những vụ tai nạn thương tâm. năm đó cô mình nhà cô giáp ranh nhà mình nhưng nhà nhà cách nhau xa lắm, chồng của cô đi theo vợ bé nên nhà chỉ có 2 mẹ con, khoảng 7h30 dắt bé oanh là con gái của cô, đi sang nhà hàng xóm chơi, khi đi xuống gần hết dốc ở trước nhà mình thì bị 1 ông say rượu đụng phải, (khi tỉnh rượu thì ông ăn năn lắm, ông bồi thường và hàng năm tới mộ cô để cúng mong cô tha thứ) cô bị chết ngay tại chỗ còn bé oanh thì bì trầy sơ thôi, đúng ra người chết ngoài đường là người ta không mang về nhà. Đây là điều cấm kỵ nên có nhiều tình tiết sấu sảy ra. Nhưng do nhà chỉ có 2 mẹ con nên hàng xóm đưa cô về làm đám tang. Đêm mấy hôm đám tang đó, chả hiểu sao chó trong xóm cứ sủa inh ỏi về khuya thì nó tru lên nghe mà nổi hết gai ốc . Mấy hôm sau thì người nhà của cô ở ngoài bắc vào, bán nhà rồi đưa bé oanh về bắc sống với ông bà ngoại, cái người mua nhà của cô là ở trên xã cũng khá giả nên mua rồi để đó chứ không ở. 1 năm sau thì có vợ chồng kia quê ở miền tây thuê mở quán cafe (càfe ôm, làm ngay tại nhà) mọi người cũng biết cafe ôm, trai gái tại quán thì thường nó dơ bẩn lắm. Thời gian đầu quán buôn bán tốt không có gì sảy ra, thời gian sau các cô tiếp viên trong quán cứ đêm khuya ngủ là bị đè, rồi nằm mơ thấy có người đàn bà đuổi đi. Mấy cô sợ lắm, 1 ít thì bỏ đi, 1 ít thì ở lại. Ông chủ quán có 3 người con, 2 thằng lớn ở chung để tiện thể trông nom quán, còn cô con gái út cho học ở sg, mỗi khi mấy em tiếp viên nghỉ gần hết thì ông lại kiếm về mấy em khác, sau vụ mấy em tiếp viêm bị đè khoảng 5-6 tháng thì tự nhiên thằng con lớn của ông , lăn ra chết ngay trong nhà mà không hề có bệnh tật gì. Mấy em tiếp viên thấy thế và nghĩ lại chuyện nằm mơ thấy ma thì sợ lắm, bỏ đi mấy đứa, ông bà chủ thì không tin chuyện ma cỏ nên làm đám tang cho con xong rồi buôn bán lại bình thường. thời gian trôi đi khoảng 1 năm sau, mấy cô tiếp viên cứ ngủ lại bị đè rồi nằm mơ thấy ác mộng, tối hôm đó đúng ngày 15/7 cả quán ăn nhậu, xong rồi đi ngủ thì thằng con thứ hai cũng chết , thế là tụi tiếp viên lại 1 phen khiếp sợ nghỉ hết. lần này công an vào cuộc, sau khi khám nghiệm tử thi thì họ nói, nó bị tăn xông máu, nên chết bất đắc kỳ tử. thế rồi ông bà chủ bỏ lên sg sống. Sau này căn nhà đó qua nhiều đời chủ rồi người ta phá bỏ đi. Còn chỗ cô chết người ta lập cái miếu rất to, các bạn không tin thì trên ql-14 từ cầu sông bé đi ngược về phía xã minh lập khoảng 1km , đoạn chỗ mấy cái dốc bên trái có cái miếu rất to. Đoạn đường này giờ nó như cái dớp, hàng năm thường sảy ra tai nạn, đã có mấy người chết trên đoạn đường đó.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận