Home Truyện Ma Thành Viên Những câu chuyện ma có thật (Phần 2) – Tác Giả Đan Hạ

Những câu chuyện ma có thật (Phần 2) – Tác Giả Đan Hạ

Xin chào, lần trước mình tập tành đăng truyện và được mọi người hưởng ứng nên rất vui hihi. Theo yêu cầu, mình tái xuất giang hồ mạn phép múa bút tập 2 kể lại một số chuyện ngắn khác để mọi người đọc cho có chuyện làm nhé ^^
Trong xóm mình có bà kia làm nghề nhạy cảm (đứng ngoài đường ngoắc ngoắc đó ạ). Bình thường bả hay đi làm tối, lúc nào chán thì chuyển sang ban ngày đi móc túi ăn trộm ngoài mấy khu gần đường rây xe lửa. Bình thường trong lúc chờ thời, bả hay ngồi tụ tập với mấy cô hàng nước xung quanh để bàn đề lắm. Một ngày khi đang tám khí thế, bả thấy 1 cô gái trẻ đi một mình cứ loay hoay ngó nghiêng xung quanh nên tò mò nhìn mãi. Cuối cùng cô gái đó tiến lại phía hàng rào chắn đường rây, bỏ hành lí xuống rồi trèo qua đó tiến vào trong. Lúc đó thì bà này mới vỡ lẽ là cô này tìm chổ xả nước cứu thân thôi vì bên trong, dưới chân hàng rào cỏ dại mọc chi chít và cao lắm có thể che được tới đầu gối. Theo bả kể lại thì có lẽ giải quyết xong rồi nên cô này dợm người đứng dậy và kéo quần lên. Tuy nhiên, lúc này mới có biến nè, cô gái đó cứ đứng đó như trời trồng rồi mấp máy môi nhìn ngắm. Từ xa, tiếng rầm rầm của bánh xe cọ sát với đường rây ầm ầm rõ dần. Tới đó, mọi người và mấy chú xe ôm gần đây mới hô lên báo cô ấy biết mà mau chạy ra ngoài. Đoàn xe cứ tiến lại lớn dần, còi hú inh ỏi, mọi người ai cũng xanh hết cả mặt rồi, bà trong xóm mình cũng hùa theo mọi người đứng dậy chạy tới gần bờ rào, người hét người chửi, vẫy tay các trò để cô gái biết nhưng đáp lại chỉ nhận được nụ cười tươi rói của cô. Chân cứ chôn chặt tại chổ, cô gái đứng nhìn mọi người cười trước sự bất lực thậm chí là bực tức của những người đang cố báo hiệu cho mình. Thế rồi chuyện gì tới cũng tới. Mọi việc xảy ra mà chả ai dám nhìn, đoàn tàu cũng từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Bác tài xế mặt ngán ngẩm bước xuống, tay cầm 2 khúc vải trắng lúc nào cũng thủ sẵn đi ngược lại. Lúc này mọi người đã trèo vào bên trong hàng rào đứng quanh thi thể cô gái rồi. Bác tài xế nhìn rồi đột nhiên chạy lại đoàn tàu khom người ngó vào tất cả các gầm toa tìm kiếm gì đó rồi đứng lên hỏi 1 câu quái dị: còn 1 người nữa đâu? Mọi người khó hiểu kể lại là chỉ có 1 người là cô gái nằm đó vào đây đi vệ sinh rồi không may gặp chuyện thôi chứ không còn ai khác. Bác tài xế lúc đó mới mặt không cảm xúc nói trước lúc xảy ra tai nạn, nhìn từ trên tàu, bác thấy có 2 cô gái đứng với nhau, bóp còi kiểu nào cũng không đi, vì thắng gấp rất dễ lật tàu nên bác chỉ còn cách nhắm mắt thắng từ từ đi tới và cũng đã cầm sẵn 2 khúc vải để xuống quấn xác. Nghe tới đây chắc mọi người cũng biết là chuyện gì rồi nên im lặng báo công an đến thu dọn hiện trường. Từ đó về sau mình được biết chổ khúc ấy linh lắm, cứ ai đến cầu cơ xin số gì đấy là đa phần trúng hết luôn.
Câu chuyện thứ 2, chuyện này thì xảy ra ở nhà cô họ hàng bên ngoại mình. Lúc này mình còn nhỏ lắm, chắc tầm 9 10t thôi. Sáng hôm xảy ra chuyện, nhấn mạnh là buổi sáng luôn ạ. Anh họ mình có rủ mình và đám nhóc trong xóm lại nhà chơi đập hình, ngày xưa mình khoái mấy vụ hình này lắm ^^. Lúc đó có anh, mình và 3 đứa nữa, cả đám đang ngồi chơi ở nhà trước thì bỗng thấy cô mình đang phơi đồ phía bên hông nhà hốt hoảng chạy vào kêu cả đám trốn hết đi. Tụi mình còn nhỏ, lần đầu tiên thấy người lớn có thái độ như vậy thì sợ lắm cũng khóc um sùm rồi chạy đi đứa trốn xuống gầm giường, đứa núp sau bàn thờ đủ kiểu chổ nào nhét được thì nhét. Cô mình lúc đó thì mặt cắt không còn giọt máu rồi, chạy lại bàn thờ ôm bức tượng quan âm nhỏ chạy ra sân rồi vọt vào nhà trốn chứ không kịp khóa cửa luôn. Mình trốn dưới gầm giường nên thấy hết, sợ muốn xuất hồn. Khoảng tầm sau 5p im lặng, dưới bếp bỗng nhiên phát ra tiếng chén đũa bể loãng xoãng, ban đầu là 1 2 cái riêng rẻ và từ từ, càng về sau càng nhiều, tiếng càng lớn cứ như ai đó hất hết cả bát đũa xuống đất vật, mình và đứa bạn trong xóm trốn cạnh nhau chỉ biết nhìn nhau khóc. Nước mắt lã chả mà nghẹn trong họng không dám phát ra tiếng. Cuối cùng sau 5p kinh hoàng, mọi thứ cũng dần trở nên yên tĩnh. Cô mình mới cẩn thận bước từ sau tủ quần áo ra nghe ngóng. Tụi mình thấy vậy cũng lọ dọ dính sau đuôi cô đi xuống bếp. Cảnh tượng lúc đó đúng y như mình đoán luôn, tất cả chén đũa trên kệ bếp nằm hết dưới đất vỡ tan tành. Cả đám mình húp khí lạnh, có đứa sợ quá chạy thẳng về nhà luôn. Tụi mình ở lại quét dọn phụ cô rồi cả đám xách mảnh vỡ ra trước bỏ. Lúc này đi ngang sân, mình mới để ý thấy tượng phật bà nằm dưới đất cũng bể ra làm nhiều mảnh rồi, mình là người có đạo nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Vừa mới quăng rác vào thùng, thì cả đám lại nghe tiếng cô mình la lên phía bên hông nhà nên chạy tới. Cảnh tượng shock óc thứ 2 hiện ra, tất cả quần áo đã phơi 1 số thì nằm vương vãi dưới đất, số còn lại còn trên sào nhưng toàn bộ đều lấm tấm bẩn hết cứ như tay ai đó bẩn cố tình lau lên vậy. Tới đây thì mình vọt về luôn khỏi chờ đuổi. Lúc ấ mình cứ tưởng nhà có trộm nên về kể lại với trong nhà nhưng người lớn không ai nói gì chỉ cấm không cho mình qua nhà cô chơi nữa thôi. Mình cũng tởn tới già gật đầu thôi chứ con nít mà, cấm thì nghe chứ hỏi nhiều có khi lại ăn đòn hihi
Truyện mình kể chỉ có vậy, không phải lúc nào cũng máu me be bét như 1 số bạn thấy được mới gọi là đáng sợ. Nhưng đôi lúc, chỉ cần cảm nhận được 1 ánh nhìn “âu yếm” từ xa, hay những hiện tượng lạ 1 cách khó hiểu cũng đủ làm mình “tê tái” rồi, có lẽ 1 số trong họ không muốn hù dọa ai cả mà chỉ muốn tỏ cho mọi người sự tồn tại vô hình của mình thôi. Hết Phần 2 ạ ^^ xie xie

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận