Home Truyện Ma Thành Viên Pháp sư đời thứ 8 (phần 2 : Sự trải nghiệm của thuật sĩ ) – Tác Giả Trần Gia

Pháp sư đời thứ 8 (phần 2 : Sự trải nghiệm của thuật sĩ ) – Tác Giả Trần Gia

Truyện chưa kể : Nghe được thuyết lại thì đời cụ ông xưa , thì hay ngao du đi đây đi đó ẩn mình dưới cái gọi : thầy phong thủy , đa phần là muốn trải nghiệm sự đời , được biết thì các cụ xưa đa phần là xem đất tốt chọn mã đẹp cho mấy tên giàu địa chủ , không lâu sau thì được lên kinh để chọn đất cho vua chúa , chưa kịp chọn thì lúc ấy bọn thực dân Pháp đổ xô bắt đầu qua nước Việt Nam , ngày cứ thế trôi , lúc ấy thực dân Pháp thì vũ khí tân tiến hơn mình , chúng dùng súng ( súng ống , lục .. ) việt nam lúc ấy chỉ có cung tên kiếm giáo thì sự trên lệch quá lớn , kết quả chúng lên nắm quyền đất nước , đã vậy còn truyền bá đức tin của họ , xây lên các nhà thờ với quy mô cũng khá tốn kém , về sau thì chúng có ý định dập tắt tăng nhân phật tử việt nam , lúc ấy chúng vào chùa , tượng đá thì đập nát , tượng đồng hoặc vàng thì mang đi nấu để làm tiền đồng ( tiền đồng hồi xưa ) . Vì những hành động như vậy dân chúng xung quanh phản đối biễu tình gay gắt với vấn đề này , chúng cũng hoang mang với vấn đề này nên về sau không dám có hành động ngông cuồng , còn phần về những tên đập phá tượng thì chúng toàn gặp chuyện chắc trờ , kẻ thì chết bất đắc kì tử , kẻ thì bị hùng beo thú dữ tấn công ….. ( truyền thuyết các cụ thời đó thực hư không thể nắm rõ ,không biết chùa thiêng hay thánh thần quở … ) Về sau thì chúng không dám đụng tới phật tử , tăng nhân việt nam và cũng kính nể vài phần . Vài năm sau thì có tên sĩ quan thực dân có đi cùng một tên người Tàu đi qua nước ta , hắn có mặt ở đây chắc chắn là chuyện không mấy tốt đẹp , về sau thì hắn cùng tên người Tây ấy đi phá long mạch nước mình , đã thế còn tuyên truyền bắt phản loạn giả danh đạo sỹ , kẻ coi bói … Lúc ấy ai bị bắt chúng hành hình sống không bằng chết và nói chu di tam tộc bắt diết không tha , về sau thì các thuật đạo sỹ việt nam phải chạy chốn về campuchia – lào , chạy xa về miền tây … , (hoàn cảnh cụ nhà tôi cũng một trong số đó ) , người thì thất lạc , kẻ thì đầu đường xó chợ , kẻ ẩn núi … , ( nghe chuyện của nội mà thương , hoàn cảnh chiến tranh , đất nước loạn lạc !

Đây là bài viết mở đầu về phần 2 , hứa hẹn sẽ có những tình tiết hay hấp dẫn với các bạn đọc … tuy giới thiệu ngắn nhưng về sau sẽ có nhiều phần thực hư ảo diệu , công năng , tình duyên , đấu phép ….

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận