Home Truyện Ma Hay Rừng Thiêng Nước Độc tác giả : Đêm Lạnh

Rừng Thiêng Nước Độc tác giả : Đêm Lạnh

P1 .
Được lệnh điều động từ công ty về Tuyên Quang chở gỗ cho nhà máy giấy an hoà nhanh chóng lái xe từ Lào Cai về tới nơi tôi ngỡ ngàng trước một nhà máy có quy mô rộng lớn đến như vậy, đc xây dựng dưới chân núi đang loay hoay ko biết đỗ xe ở đâu thì một người con gái chạy ra đón tôi có dáng cao có lớp da ngăm đen cột tóc đuôi gà nhìn rất cá tính, chào anh, em tên Lan là người của nhà máy phụ trách bên nguyên liệu sắp xếp công việc vận chuyển cho xe anh. Chào Lan, anh tên Điệp tôi trả lời em kiểu trêu đùa rồi mỉm cười, em lườm mắt với bộ mặt nghiêm túc nói : chuyện tình lan điệp ko hay đâu anh .Nhìn đồng hồ đã 11h trưa tôi rủ cô đi ăn tiện thể bàn luôn công việc, việc của tôi là vào rừng chở gỗ về 3-4 ngày mới phải chở một chuyến.2 chúng tôi đi lên bãi tập kết gỗ ở trong rừng thuộc huyện Hàm Yên, vừa lái xe vừa quay sang hỏi Lan nhà máy đc xây dựng lâu chưa.? Lan kể chỗ này là thung lũng dưới chân núi trước hoang sơ lắm khi nhà máy đc chỉ định xây dựng ở đây, bắt đầu khai phá chặt cây san lấp mặt bằng mọi chuyện đều suôn sẻ theo đúng kế hoạch đc một nửa. Một hôm ở giữa bãi có một gò đất khi máy ủi gò đất đi thì phát hiện những đồ gốm ngày xưa chôn dưới đó có vài chum vại tiền xu cổ có 5 cọc gỗ xung quanh các bộ xương người bị đóng đinh bả vai, táng giữa các cọc gỗ đó ngoài ra còn một số đồ gốm xương voi ngựa dao tiền đồng. tất cả đều đc khai quật lên nhanh chóng mang về bảo tàng nghiên cứu, bất đầu từ đấy sảy ra những chuyện ko may. Ngay tối hôm đấy lái máy ủi phát điên dại mồm nói liên thiêm tự cắn lưỡi rồi đc mọi người đưa đi viện, những đêm sau mọi người ở lán trại liên tục nghe những tiếng hú giữa đêm đến rợn người, toàn bộ thiết bị máy móc máy xúc, máy ủi, máy đóng cọc bê tông đều bị lật chổng ngược lên trời và một số người đang làm việc tự nhiên ngã lăn ra đất, chân tay co rúm, cứng đờ, lưỡi thè ra ngoài và trở nên hoàn toàn mất tư thức trong nhiều giờ. mấy ngày sau đó sự việc vẫn như thế còn kinh sợ hơn khi đã có người chết, đó là anh công nhân xấu số điều kỳ lạ là chết khi bị tắc đường ruột do ăn quá nhiều đất. Anh em công nhân bắt đầu hoản loạn lo sợ xì xào bán tán chuyện quỷ giữ đất phạt tội, ngày hôm sau vẫn làm việc bình thường bỗng có tiếng hết thất thanh ở giũa bãi khi mọi người chạy đến thì một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. 2 người công nhân mắt đỏ lòm quỳ dưới đất 2 người chặt cánh tay của mình cho người kia ăn, mọi người lao vào cứu nhưng đã chết trên đường đưa đi viện vì mất máu. Nhìn sang mặt Lan tôi thấy có nét sợ hãi chứng tỏ cô ấy nói thật. Sau sự việc ấy anh em công nhân hoảng sợ đều xin nghỉ việc hết, ban giám đốc dự án đã mời thầy về nhưng thầy nào đến trước bãi đất đều lắc đầu rồi đi về ko nói câu nào. Mãi mới mời đc một ông người Thái Lan sang nhận lời làm lễ nhưng ông nói làm lễ xong ông sẽ chết mà chỉ khắc chế đc tạm thời chứ ko giải hết đc, mỗi năm sẽ có người chết riêng chuyện này ban giám đốc giấu kín ko cho ai biết, vì bố cô là người trong hội đồng nên cô biết và ông đã ko cho cô làm trong nhà máy ấy ko hiểu thế nào nhưng cô vẫn nằng nặc đc làm ở đây. Rồi cô kể tiếp ông thầy nói vì đã phạm phải một trận đồ trấn yểm của người trung quốc mà cả khu này đã bị yểm bùa độc, bùa này ko thể giải đc. trận đồ này đc yểm vào thế kỷ 11-14 đó là thời nhà Lý – nhà Trần nhưng ko hiểu vì sao người trung quốc lại trấn yểm trận đồ ở đây có mục đích gì. nghe Lan kể mà tôi giật mình kinh sợ trong thế giới tâm linh huyền bí lại có những thứ hiểm độc đến như vậy, ngay sau đó thầy bắt đầu lập đàn làm lễ trời đang nắng to bỗng nổi cơn giông gió giật mạnh như vũ bão nhưng ko hề có giọt mưa điều kỳ lạ mây đen giông tố chỉ ở trong khu đất ấy, trong tiếng gió xen lẫn tiếng gào thét nghe đến rợn người ấy. ông thầy làm lễ suốt 2 ngày 2 đêm mới xong, 3 ngày sau thì ông thầy hộc máu tươi mà chết trước khi chết ông dặn phải chôn xác thầy đúng khu trấn yểm đấy. Sau đó người ta xây dựng bình thường mà ko có chuyện gì sảy ra nữa, một năm sau khi chuẩn bị lắp mạng lưới điện nữa là nhà máy hoàn thành đi vào hoặt động thì một công nhân bị ngã từ cột điện xuống đất chết khi đang kéo dây điện. Kỳ lạ ở chỗ khi người ta chạy đến thì thấy hai lòng bàn tay có vết cháy đen do điện giật. Mải nói chuyện đã gần tới nơi rồi tôi rẽ trái theo hướng Lan chỉ đường từ quốc lộ vào bãi tập kết gỗ còn khoảng 20km nữa, vào đây đường đi nhỏ hẹp chỉ vừa đủ cho xe đi, ở đây thưa dân thinh thoảng mới có vài nóc nhà sàn của người dân tộc mông, càng đi vào sâu càng thấy âm u hơn bởi cây rừng rất cao tán lá rộng và um tùm hầu như che hết ánh mặt trời. tôi hỏi Lan tại sao lại chọn nghề vất vả ko phải dành cho con gái này
em nói : vì yêu thiên nhiên cây cỏ thích đc phiêu lưu tới những nơi mà mình chưa biết, tôi định hạ kính xuống lấy chút không khí trong lành của rừng núi thì Lan cản lại : xe đang đi thế này anh hạ kính xuống sẽ bị con vắt nhảy vào đấy
loại vắt này giống như con đỉa nhưng nó sống trên cạn hay bám vào cành lá cây chỉ có ở rùng núi rậm rạp thôi, Lan nói vào đây ko có sóng điện thoại cũng ko có điện đâu anh chịu khó nhé
tôi mỉm cười trả lời : em xinh đẹp thế còn ở đc thì anh cũng ở đc thôi, thoáng đã thấy bãi tập kết ở trước mặt đỗ xe gọn vào trong chúng tôi bước xuống xe bãi này ko rộng lắm chỉ gần bằng 2 sân bóng đá thôi. có 2 lán trại đc dựng bằng tôn sắt trông cũng khá chắc chắn, bao quanh bãi đc rào bằng dây thép gai B40 có cổng đoàng hoàng. ở đây có khoảng chục người đang làm việc, có 3 người kiểm lâm nữa chắc họ vào kiểm tra. ra đón chúng tôi là một anh chàng to cao vạm vỡ dáng người đậm chất đi rừng, tôi hỏi : ở đây sợ trộm gỗ hay sao mà hàng rào chắc chắn vậy
cậu ta mỉm cười trả lời : rào như vậy là phòng thú dữ tấn công anh ah, ở chốn núi rùng này đêm xuống nhiều nguy hiểm lắm. bỗng sau lưng có tiếng gọi tôi quay đầu lại thì ra là Tùng thằng em gần nhà tôi với nó chơi rất thân nó hơn tôi 2t năm nay nó 30t rồi mới lấy vợ năm ngoái, vì quý mến tôn trọng nên nó cứ gọi tôi bằng anh, nó hỏi bằng cái giọng ngại nhiên sao anh lại ở đây em tưởng anh lái xe trên Lào Cai cơ mà.
Ukm anh đc công ty chuyển về đây chở gỗ một thời gian, còn em sao lại làm ở tận trên này.
Em mới chuyển công tác lên đây đc bổ nhiệm làm hạt phó của hạt kiểm lâm hàm yên, nó bảo 2 cậu kiểm lâm kia về trước ngay tối hôm ấy chúng tôi uống rượu tại lán trại luôn cũng ko nhớ là đã uống hết bao nhiêu rượu nửa đêm tôi tỉnh giấc ra ngoài đi vệ sinh, đêm khuya ở giữa một nơi rừng sâu núi thẳm, chung quanh toàn là cảnh rùng rợn hoang vu, hễ cứ khuất bóng mặt trời là nghe muôn vàn tiếng kêu tiếng hú sợ đến sởn tóc gáy có thứ âm thanh cũng lạ lùng bí mật như các bóng âm u rùng rợn, ở chốn này tiếng gió đêm thổi tựa hồ như tiếng ma kêu quỷ khóc như tiếng các vong linh oan ức thở dài, chợt giật mình khi thấy có đôi mắt xanh lét nhìn chằm chằm vào tôi ở sau hàng rào…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận