Home Truyện Ma Thành Viên Thuê nhầm nhà có vong – Trương nhật quân

Thuê nhầm nhà có vong – Trương nhật quân

Lần đầu tiên viết truyện có thể ko hay cho lắm và hơi rờm ra mong mn thông cả ạ chuyện thật 100% ko xuyên tạc:
Năm 2009 mình vào sài gòn làm thuê mình làm ở kcn vĩnh lộc A, huyện bình chánh nhé, mới vào thì mình thuê trọ ở ấp 5, gần hương lộ 80 ở chỗ mình là dãy trọ khá cũ ko có gác lửng mà ở cuối dãy trọ có 1 cái giếng cũ và 1 cây mít có cai miếu thờ ở đó, lạ cả dãy có hơn 20 phòng thì chỉ có tầm 8-9 phòng đầu có người ở thôi mà phòng nào cũng có bát hưởng ở cửa, mình mới đến vì làm đêm thế nên chọn phòng gần cuối đỡ ồn ào,ngày ngủ thì cứ buổi trưa tầm 12h thì lúc nào cũng thấy bị gõ cửa hoặc như ai đó bắn đá lên mái tôn rất khó chịu.đc 1 tuần mình chuyển ca ngày nên thứ 2 đi chơi về khá muộn khoảng tầm 00h30 mình về tới trọ,vừa vào phòng thì thấy phòng lộn sộn như có ng lục lọi cái gì mà rõ ràng khi về cửa vẫn khoá như bình thường mà cũng ko mất cái gì nên dọn qua phòng rồi đi ngủ,tầm 1h qua mình dậy đi vs lại nghe thấy có tiếng trẻ con khóc gần cái giếng thấy ớn ớn nên mình chùm chăn cố nhắm mắt đến sáng hỏi mấy người kia ms biết là chỗ cái giếng ngày xưa con chủ trọ ko ai trông nên ra bờ giếng chơi nhẵm vào rêu trơn nên ngã xuống giếng chết,nó hay về phá vậy nên trọ mới ít người còn mấy người họ quen rồi nên ko chuyển đi nên đặt bát hưởng ở cửa cho nó đỡ phá, mình ở 1 tg sau cũng chuyển qua ấp 6 ở mỗi lần đi làm qua chố trọ ấy lại thấy ớn ơn sao ấy…

Câu truyện sau chắc cũng khá phổ biến ở vùng nam bộ nhưng mình cũng xin đóng góp chút xíu:
Năm 2010 mình thuê 1 căn nhà ở ấp 6 vĩnh lộc a, căn nhà mình thuê ở gần hương lộ 80,gần chỗ ngã 5 lên sân bóng mini anh huy, vì căn nhà khá lớn mà 1 tháng thuê có 1tr5 thôi những nhà khác tầm 2tr-2tr5 nên mình cũng mừng hôm dọn tới thì có mấy bác hàng xóm khá nhiệt tình bề đồ dọn dùm xong xuôi thì mấy bác ấy hỏi sao lại thuê nhà này mình cũng bảo là thấy rẻ thì ở mấy bác cũng cười trêu bảo là liệu ở đc mấy hôm đây mình cũng chả hiểu cj cả, tối thì 3 đứa mình vs 2 đứa quê ở quảng ngãi và vĩnh long ở cùng nhau đang ngủ thì ở bếp cứ thấy xoong chảo kêu long cong nồi niếc cứ nghe thấy ầm ầm mình nghĩ bụng chắc lũ chuột nó phá nên chỉ bật điện lên cho chúng nó chạy rồi tắt đi ngủ tiếp, im đc 1 lúc thì lại thấy ầm ầm lên mà còn nghe tiếng nhà vệ sinh xả nước nữa mình bật điện vào xem thì vẫn bình thường chả làm sao cả nhà vệ sinh vòi nc vẫn đóng,cả mà 2 đứa kia cứ ngủ như chết ấy chả biết cái gì sáng kể lại tụi nó lại kêu mình nhát cấy to đầu sợ ma, cứ như thế mấy ngày thì 2 thằng kia cũng thấy sợ sợ mình hỏi bác Thời hàng xom thì bác bảo nhà đó có vong đêm nào nó cũng phá vậy mà,bao nhiêu người ở rồi cũng đc mấy ngày là chuyển đi chủ nhà mời cả thầy về làm cũng ko yên được, cứ như thế mấy tối nào là xoong chảo nồi niếc đập lung tung ,nhà vệ sinh , vòi nước xả hết cỡ , đang ngủ thì có ai kéo tay chân này nọ , đồ ăn để qua đem lại thiu hết , chịu ko đc nên 3 đứa cũng đi tìm chỗ khác thuê hết đóng cả tháng tiền nhà mà ở đc có 6 ngày.. Chắc mấy chuyện như thế này thì những công nhân ở trọ và thuê nhà hay gặp phải trong miền nam nhỉ thời chiến tranh chết nhiều vậy có khi chỗ mình đang đứng bến dưới có người chết cũng nên

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận