Home Truyện Ma Thành Viên Truyện kì dị tại đồng nai-phần cuối – Tác Giả Lê Hồng

Truyện kì dị tại đồng nai-phần cuối – Tác Giả Lê Hồng

Đến hẹn lại lên, sau khi ăn lễ mùng 2/9 xong, chiến sĩ tụi mình đc uống vài lon bia dịp lễ, cả năm ko biết nhậu nhẹt gì, uống được vài lon bia đã cho chó ăn chè rồi, cả đội mình cúng hẳn đầu một con heo với ngũ quả, mâm xôi để cúng an lành bình yên.( đội trưởng nói với mình chủ yếu cúng cho tụi mày đỡ bị bóng đè
:((, cảm động quá).tiếp câu chuyện dở dang nhé các bạn.

Mình càng cố đạp đuổi theo bóng trắng kia bao nhiêu thì khoảng cách vẫn ko thay đổi, ko thể nào tiếp cận đc bóng trắng đấy, lúc này mồ hôi ướt đầm hết áo.đến đoạn này đã biết sợ , nhưng vì nhiệm vụ ko thể nào bỏ chạy mà quay đầu đc.vừa sợ hèn nhát lại vừa sợ ma.( lúc đó có cái lỗ nào chắc chui xuống mà trốn quá).đuổi một lúc đến đoạn ngã tư hết cung tuần khu A, thì nó rẽ ngang sang khu B chỗ thằng đồng đội đang đi tuần, đúng lúc này thằng đồng đội cũng về đến ngã tư , mà rõ ràng mình nhìn thấy nó rẽ đi ngược với thằng đồng đội mình.( về sau hỏi nó bảo ko thấy ai hay bóng trắng nào đi qua nó hết, á đù vậy chỉ có mình nhìn thấy thôi sao).

Lúc gặp thằng đồng đội ở ngã tư mình mệt ko nói lên lời , thở hồng hộc như chọc tiết bò, chửi nó luôn đm m có thấy nó không, sao m thấy ng lạ đạp xe đi ngược mà mày ko quay lại đuổi theo, thằng đồng đội nó bật lại mình luôn, đm m bị điên à tầm giờ này có ma nó mới vào đây với 2 thằng mình, lúc này mình tỉnh cmn luôn bảo thế chẳng lẽ là mà nó trêu tao, mà ma biết đi xe đạp mới khiếp.nó cũng hiểu ý mình nên 2 thằng vọt xe về thẳng tắp..sau đó 2 thằng về đến đội , mình thì thức trắng đêm cứ nghĩ đến điều vô lý ấy, ông học như mình còn ko giải thích đc thì làm sao các nhà bác học chứng minh đây, từ đó đến giờ đi tuần mình ko bh never đi tuần một mình, thằng nào hỏi sao ko chia ra đi cho nhanh thì mình nói ( tao sợ ma) cho nhanh..kết thúc câu chuyện này sẽ có người còn hoài ghi vì tính xác thực của nó, nhưng mình là ng trải qua cảm giác ấy và có cả thằng đồng đội mình cùng sát cánh, theo mình ma là có thật bởi nó sẽ hiện diện tuy ko theo cách này mà sẽ theo cách khác, có ng nghìn năm chưa gặp, có người trẻ trâu đã gặp vài lần.( chắc mình khá soái ca nên có thể ma nữ đạp xe theo thả thính).

Chuyện thứ 2 .( Ma Heo).vừa dịp mùng 2/9 ông anh khoá trước mình ở đội ở lại học chuyên nghiệp có đi xem bói về kể lại cho mình nghe, cũng khá lỳ kỳ, kể mọi ng coi sao.

Ông này béo nhất đội nên ae ở đây hay gọi hắn là ( ú ca).nhà ngay tại cửa đơn vị luôn, sắp chuyển chuyên nghiệp lên hắn ra vào đơn vị như đi chơi, chẳng là trong năm nay hắn bị tai nạn liên miên.ngày 27/7 thì bị đánh vỡ đầu, 27/8 thì bị gãy chân, 27/9 thì bị ngộ độc.nên hắn đi coi bói xem sao.coi bói ở thầy cũng khá nổi tiếng ở đồng nai, mình ko hỏi rõ địa chỉ, thì đc biết hắn bị vong nữ theo.( thầy bói nói rõ là nó là ma heo).heo ở bắc gọi lợn đó, xúc xích heo ăn ngon phết, ăn kèm với ômachi xanh rêu thì tuyệt cú mèo, thầy bói bảo mấy vụ tai nạn đó là do ma heo nó làm, ông ú ca này cũng ko hiểu thầy bói nói lắm, thường thường nghe nói ma nữ theo chứ ma heo lại theo người bao giờ, xong thầy bao đưa 700k thầy mua lễ về giải cho+ thêm một cây thuốc lá zet, vái thầy hút thuốc zét.

Tối hôm coi bói về hắn ngủ ở đội thì nằm mơ thấy ông thầy bói đưa hắn đi xem ma heo theo ám nó, hoá ra ma heo là một cô gái, mỗi tội mặt mũi như con lợn,chỉ có thân hình là người thôi.( cũng được ae nhỉ, tối về dán ảnh bảo thy vào rồi chich chich chich).trong giấc mơ đó ma heo gọi hắn đi chơi cùng, cứ nhất quyết phải bắt hắn đi theo, thì gặp mẹ hắn tát cho mấy cái.( cái này là tỉnh trong giấc mơ luôn). Hắn tỉnh trong mơ bảo mẹ hắn là con ko đi đâu, con ko đi theo bà đấy đâu.sau đó hắn bảo với thầy là thầy ơi , thầy bảo cô ấy đi đầu thai đi, thế là thầy bảo với vong hồn kia đi đầu thai, sáng hôm sau tỉnh hắn đến gặp thầy thì thầy nói hắn phải kiêng ăn thịt heo 27 ngày, kiêng ăn thịt chó 27 ngày, kiêng ăn xúc xích heo 27 ngày :)).câu chuyện tuy đơn giản nhưng mình thấy nó là sự thật, giấc mơ gắn kết con người với tâm linh, tất cả đều có mối liên quan của nó,các bạn thử nghĩ xem nhé, hắn nặng 85 ký, béo nên mặt cũng như con heo luôn, ăn như heo, ngủ như con lợn, nhà nuôi lợn :)). Sau khi đọc xong các bạn đừng share nhé, ông ú ca kia mà biết là tát mình sấp ml.

Chuyện thứ 3: ( hồn ma 2 mẹ con nhập đòi nhà)….

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận