Gió Lạnh Cuối Đông

Tác giả Nguyễn Hưng
Thể loại Truyện Ma Hay

Tháng 8 6, 2026 Ch. 3/9

- Đúng là phiền phức , lần nào bị bắt rồi cũng được thả mà cứ bắt hoài - Bằng cằn nhằn .

Hồng nói :

- Làm sao tụi nó biết được , kệ đi .

Hồng nhìn đồng hồ thấy đã gần sáu giờ chiều . Mất gần cả ngày để trả lời những câu hỏi cho có lệ rồi được thả ra . Hồng nói :

- Thôi đi làm mấy lon cho mát bụng .

Bằng vuốt lại mái tóc rồi đi theo Hồng đến một quán nhậu gần khách sạn để tiện nghe thêm thông tin . Bằng nói :

- Trời lạnh lạnh vầy mà làm cái " lãi thấu " là hết bài . Hay mình uống rượu đi cho nó ngon .

Hồng ngồi cắn đậu phộng muối , mắt nhìn xung quanh :

- Tuỳ mày !

- Em ơi - Bằng ngoắc người phục vụ lại .

- Dạ , xin hỏi hai anh dùng gì ?

- Cho anh cái lẩu thái với lít rượu chuối .

Bằng ngồi rung đùi , mở bao cắm điếu thuốc thật điệu nghệ vào miệng . Quán khá đông khách , đủ loại thành phần . Từ thanh niên xăm trổ cho đến mấy ông già đầu bạc trắng . Tiếng chửi thề , tiếng cười oang oang tạo nên một bầu không khí hỗn tạp .

Ái !!

Cặp mắt của Bằng đã nhìn thấy một thằng thanh niên đang vỗ mông cô nhân viên phục vụ khá xinh đẹp . Cả bọn nở nụ cười khả ố , còn cô gái thì nhăn mặt khó chịu . Bằng bước tới một bàn có ly bia đã tan nước đá . Bằng cầm lấy rồi tạt vào mặt gã thanh niên vừa có hành động sàm sỡ nọ . Cả đám lập tức đứng lên kênh với Bằng :

- Mày làm cc gì vậy ?

Một thằng quá khích cầm ly bia định xáng vào đầu Bằng . Bằng giơ tay ra đánh vào ống tay của nó rồi tay còn lại đấm vào mặt nó một cái . Cả đám bạn bốn đứa cũng nổi xung lao vào . Hồng thấy vậy liền chạy tới đấm đá túi bụi . Tiếng la hét của những vị khách , tiếng can ngăn của chủ quán vang lên . Một đường dao làm da của Bằng bị rách một mảng . Bằng quá may mắn , nếu không thì đã lòi ruột với thằng nhóc đó rồi . Hồng lao tới dùng ghế đập vào tay thằng nhỏ . Tay nó bị gãy nghe cái " rắc " và kêu khóc thảm thiết . Đám bạn chí cốt của nó thấy vậy cũng bỏ chạy hết . Những người trong xóm lúc này nghe tin cũng chạy tới can ra . Bằng còn định đánh thêm mấy cái nữa thì có một gã đàn ông tóc dài tiến tới :

- Tụi nó con nít , anh bỏ qua cho tụi nó đi . Khu vực của tui , anh đừng làm loạn tui khó xử lắm .

Hồng cũng can Bằng ra , Bằng rờ lại vết thương của mình rồi tiến tới chỗ của chủ quán :

- Thiệt hại hết bao nhiêu , tui chịu !

Người đàn ông tóc dài nói :

- Được rồi chị Bảy , để em tính .

Rồi hắn quay sang Hồng :

- Có mấy cái ly thôi , không có gì đâu . Hai anh ở đâu mới tới hả .

Hồng nói :

- Tụi tui mới từ Đồng Nai xuống !

Bằng bực dọc dúi tiền vào tay của bà chủ quán rồi bước ra kéo Hồng đi . Ra tới bên ngoài , Hồng chửi :

- Sao mày ngu vậy ? Mày muốn bị phát hiện lắm hả ?

Bằng im lặng không nói gì . Hồng tiếp :

- Chưa kể con nhỏ đó chắc chắn bị đuổi , tại mày hết đó !

Bằng nghe vậy mới thấy là mình ngu . Anh dừng lại nói :

- Anh về trước , tui đi đây có chút chuyện .

Nói rồi Bằng đi ngược về hướng quán nhậu . Ngồi lên mấy cái ống cống đối diện quán chờ đợi . Quả nhiên cô gái khi nãy bị đuổi về . Vì chủ quán sợ tụi nhóc sẽ tầm thù mà tới gây chuyện tiếp . Bằng vừa thấy bóng người đẹp thì chạy tới :

- Em gì ơi ...

Cô gái thấy Bằng thì bước đi thật nhanh . Bằng chạy lên chặn đầu :

- Xin lỗi nha , tại hồi nãy anh thấy em bị ăn hiếp nên hơi bất bình .

Bằng làm bộ suýt xoa :

- Ây da !

Cô gái nhìn vào bụng Bằng , thấy vẫn còn rỉ máu . Cô nói :

- Sao anh không băng bó vết thương đi ?

Bằng nhăn mặt :

- Tui không có biết làm ...

Cô gái suy nghĩ một hồi rồi bước đi tiếp . Bằng cũng chạy theo :

- Xin lỗi em , anh quả thiệt là không muốn khiến em bị đuổi đâu .

Cô gái lẳng lặng bước đi mà không trả lời . Bằng cũng bước theo sau năn nỉ . Chợt có tiếng xe nẹt pô ở phía sau . Một tốp thanh niên chạy xe độ pô cầm hàng đã nhìn thấy cả hai :

- Con đĩ với thằng chó đẻ lúc nãy đánh em kìa đại ca !

Bằng kéo tay cô gái bỏ chạy thục mạng , nhưng bị tụi nó chạy lên chặn đầu rồi ép vô bãi cỏ . Gã đàn ông cỡ 4-50 tuổi , mặt rỗ , da ngăm quát lớn :

- Sao mày đánh đệ tao ?

Bằng che chắn cho cô gái rồi nói :

- Đệ mày nó ghẹo con gái người ta . Tao chưa thẻo lỗ tai nó là may rồi ...

Một thằng bay vô đề pa , lập tức bị Bằng đá vào họng té xuống . Bằng chụp cây tuýp rồi chống trả , cô gái kia la hét vì hoảng sợ . Bằng tuy võ nghệ cùng mình , nhưng không sao chống nổi dao phay đâm lén . Nhiều đứa vung dao tấn công khiến một mình Lý Bằng không sao chống đỡ nổi .

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x