Home Truyện Ma Hay Đi đêm có ngày gặp ma

Đi đêm có ngày gặp ma

Mình chỉ thích kể chuyện có thật, không có thì thôi thà không kể chứ kể mà chém gió thì đọc là thấy run liền, run vì lạnh chứ ko fải vì sợ
Chuyện của mình cũng không được rùng rợn nên chắc cũng ko có gì đặc biệt, dù sao cũng mong các bạn ủng hộ

di dem co ngay gap ma

Hồi đó nhà chưa có internet nên phải ra quán chơi. Nhưng mình chơi khuya lắm, 1-2h đêm mình mới về,(mình post bài giờ này là bạn cũng biết rùi đó) lúc đó mình học lớp 9, đi xe đạp về, vì nhà đóng cửa và mình thì ko mang chìa khóa nên mình sang bên hông nhà có cái cửa sổ để gọi mẹ mình ra mở cửa, nhà mình nằm trong hẻm, cả cái hẻm đấy đều là nhà người thân của mình, nhà cô mình nằm ngay đằng sau nhà mình có treo 1 bóng đèn tròn để thắp sáng, khi mình nhìn sang thì thấy trên cửa sổ của nhà hàng xóm có in hình 1 bóng người đang nhìn mình lom lom và chỉ thấy được nửa người thôi, đó là đàn ông vì mình thấy ông ta đầu trọc, mình và ông ta đứng đối diện nhìn nhau, cách nhau khoảng 15m. Nhà mình dài 10m, nhà cô nằm ngang phía sau nhà mình nên thêm được 4-5m nữa. Mình cứ nghĩ là nhà hàng xóm nhìn mình vì nghĩ mình là ăn trộm.Lúc đó cũng định lại gần xem coi là ai nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Đứng nhìn nhau khoảng 3-4p thì mẹ mình ra mở cửa nên mình dẫn xe vào nhà lun. Hôm sau mình ngẩm lại mới biết đó là ma. vì cái bóng đèn nằm giữa mình và nó nên nếu cái bóng in lên cửa sổ thì người đó phải đứng trước cái cửa sổ mới đúng, nếu đứng trước cửa sổ thì mình phải thấy người chứ không thể thấy bóng được nhà hàng xóm lại ko bật điện nên ko thể nào là cái bóng in từ trong ra được, và cũng không ai rảnh đứng đó nhìn mình vào 2h sáng cả. Lúc đó mình mới thấy sợ sợ mặc dù nó chả làm gì mình cả. .( mình giải thích cái bóng mấy bạn có hiểu ko, nếu không thì nói để mình sửa lại).

 

Chuyện này mình chỉ kể cho mẹ mình nghe, nhưng mới đây cô mình lại thấy nó. Ban đêm cô đang ngủ thì thấy có 1 người đang nấp bên hông cửa (gần cửa sổ nhà hàng xóm), nhìn chằm chằm vào cô,cô mình thấy rõ cả người và mặt nó luôn, nó để đầu đinh, khuôn mặt cũng rất ưa nhìn (chắc các bạn thấy lạ vì theo như lời đồn thì ma rất ghê gớm, ko lưỡi dài thì mắt đỏ máu hay mặc đò trắng và thường ko nhìn rõ mặt, mình thấy mấy cái đó là chém gió mà ra thôi ), cô cứ nghỉ là ăn trộm nên vội ngồi dậy chạy ra xem, lúc chạy ra thì không thấy ai cả, cũng không nghe tiếng động chạy trốn, vì trong đó là ngõ cụt, mún thoát chỉ có thể chạy ra nhà mình hoặc là leo qua tường nhà hàng xóm thôi, do cũng bị ma phá nhiều lần trước đó nên cô mình biết ngay là “nó” nên vào ngủ tiếp, chuyện này cô mình đem kể với mẹ mình thế là mẹ mình đoán ngay là con ma mà mình đã thấy trước đó, có điều mình nhìn thấy trước cô mấy năm. Có lẽ nó chỉ nấp ở bên hông bởi vì trong nhà cô mình có thờ đức mẹ và chúa Giê-su. Mình thắc mắc là đã 5 năm rồi sao nó vẫn ở đó.

truyen ma

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận