Home Truyện Ma Hay Ma nữ trong thân chuối

Ma nữ trong thân chuối

Chắc các bạn chưa biết,trong mỗi cây chuối hột(loại thân to cỡ người ôm) đếu có 1 con quỷ cái,nó mang hành âm,khí tụ cực âm vào lúc 12h những ngày 30 trời tối.đấy là 1 loại bùa yêu siêu khủng khiếp mà tui đã có lần mục sở thị.

cay chuoi ma

Doc Truyện Ma

Sư đệ tui có máu dê dữ lắm,mấy lần dê gái bị trai đánh bầm mình,về lấy bùa đi xử tụi nó bị thầy biết đánh cho liệt dường 1 tuần.Thầy đánh nó xong thầy nói:”sau này gái nó tự theo mày,kô cần đi ghẹo nữa,để làm nhục mặt tao nữa thì tao đánh cho nhừ xương”…

thầy cho nó 1 chai dầu thơm đã yểm phép từ cây chuối hột do chính thầy luyện,nó sài vài ngày là gái đeo như đĩa,tui thì đang bị lấp duyên,kô được gần nữ sắc nên chỉ biết ghen ghét với nó thôi

Đêm hôm sau liền vào hỏi thầy cách luyện,thầy biết tui đang ức chế nên cũng chỉ luôn:Đêm, khoản 12 giờ khuya,âm thầm (không cho ai biết), ôm manh chiếu ra ngủ gốc cây chuối hột, vuốt ve ,cầu khẩn và nói tên tuổi của mình, nguyện vọng v.v…Đến khi cây chuối hột trổ bông vẫn tiếp tục luyện đến khi cây chuối vặn mình kêu…. ,bông nở ra ,mau lấy caí chai hay ly ,hứng lập tức nhựa từ bông tiết ra . Đem về luyện bùa yêu v.v…

Lập tức hôm sau áp dụng liền,nhưng mà khiếp lắm đấy các bạn đừng thử,trong thân cây chuối là con quỷ cái,nó thấy đêm nào tui cũng ra nên làm bộ chứng lên,đêm tui ngủ cạnh nó mà nó đạp tui ném nữa thổ huyết,làm nũng như con gái thật vậy(nó bắt đi mua kẹo,mua cóc chua,mua kem,mua ốc về cho nó ăn….cách cho ăn xin được giữ bí mật).

lần đó chắc cũng nữa tháng cây chuối mới ra bông,lúc bông chuối nở thì thân cây vặn mạnh lắm,nghe ken két lạnh cả sống lưng,vài phút sau thì con quỷ cai hiện nguyên hình là 1 phụ nữ rất đẹp đang mang thai,bông chuối nở bung hết thì hiện ra hình 1 đứa bé sơ sinh nhưng mà nhiều khúc(khoảng 5 khúc gì ấy: cái đầu đi riêng,2 cái tay đi riêng,cái bụng đi riêng,cặp chân nữa) rớt xuống đất nghe bịch bịch,tới đây thì muốn đái ra quần luôn

rồi cũng bình tĩnh lại lấy lọ hứng lại nước hoa từ cây chuối,đem vào cho thầy luyện.

ổng hỏi lúc lấy được nước có thấy gì kô,ặc ặc.Thì ra ổng biết mà ổng dấu cho đệ tử ổng sém chết đứng.Khoảng 10 ngày sau là luyện xong bùa yêu,ai ngờ thầy sư đệ lại lấy đi dùng hết.Mã cha nó,nó có biết là sư huynh nó phải suýt đái ra quần mới có được lọ nước hoa đó kô……thằng khốn kiếp……

Sưu tầm.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận