Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Next

AI GIẾT CÔ CHINH ? - Chương I

  1. Home
  2. AI GIẾT CÔ CHINH ?
  3. Chương I
Next

Cuộc sống kì diệu này ,
Cái gì cũng có thể sảy ra , cũng chẳng ai biết trước được điều gì ?
Ví dụ , nếu ai đó biết trước được rằng , chuyến đi này sẽ là chuyến đi cuối cùng của đời mình , thì người ta đã ở nhà , để tránh chết do tai nạn giao thông sắp sảy ra không cho ai khác , mà chính mình sẽ bị chết , một cái chết hết sức lãng xẹt , đang đậu xe ở ngã tư , đèn xanh , đèn đỏ , thì bị xe đàng sau tông trúng tử vong , chỉ vì xe đó mất phanh !
* * *
Tôi thuộc đội điều tra xét hỏi PC 45 của tỉnh . Chính vì thích phiêu lưu , mạo hiểm , tò mò muốn biết , xem thử cuối cùng , vụ việc sẽ đi tới đâu và rồi mặc sức mình phán đoán , chung cuộc chẳng như mình nghĩ , chỉ còn lại sự ghi nhận , rút kinh nghiệm để phán đoán lần sau chính xác hơn .
* * *
Cái nghề của tôi nó thế , cứ phải ứng trực ở nhà suốt , chờ . . .
Chờ cú phone của thủ trưởng đơn vị , tập trung nhân sự , nhận lệnh miệng trực tiếp từ thủ trưởng , cùng anh em xuống gấp hiện trường vụ án , để chụp hình , thu thập bằng chứng tại hiện trường , xét hỏi nóng nhân chứng những thông tin ban đầu về vụ việc .
Phải là người cứng bóng vía , phải là người dày dạn kinh nghiệm , khi tiếp cận xác chết lâu ngày , đang trong quá trình phân hủy mạnh , đó là lúc những thối , khắm , tanh ói tận mật xanh , mật vàng , không sao kìm hãm được bản thân mình !
Phải là người kín miệng , không hề bô lô ba la cái miệng , để cho kẻ thủ ác nghe ngóng và rồi hoạch định kế hoạch , chống lại đội điều tra , xét hỏi .
Phải là người thanh bạch , không vướng mắc phạm tội , không dễ bị mua chuộc , đe dọa .
Và sau cùng , hành tung phải hết sức bí mật . Bí mật luôn cả với thân nhân của mình . Với tình nhân của mình lại càng không thể .
Ngoài cha mẹ của tôi , thủ trưởng của tôi . Cái lí lịch trích ngang của tôi cũng kín bưng , càng ít người biết hành tung của tôi càng tốt .
Ấy là nghề nó dạy nghề như thế đó .
Những tưởng vì nghề nghiệp của tôi như thế , tôi sẽ ế vợ mất thôi !
Chẳng có ai chịu thức đêm hôm chờ chồng ra ngoài công tác , không biết tới lúc nào mới về .
Cũng chẳng có ai chịu để chồng mình nửa đêm về sáng , tất tả ra khỏi nhà , lặng lẽ đi về không gây tiếng động , không để ai phát hiện , chú ý .
Tâm lí phụ nữ vốn là như thế , đang yêu nhau , chẳng ai chịu để chồng vuột ra khỏi vòng tay của mình mà đi công tác cả ! ?
Phải ế vợ thôi , vì có thể nào chường mặt ra mà tán gái , tìm hiểu mấy em , để dắt về ra mắt gia đình , rằng con xin cưới em về làm vợ , làm dâu con của bố mẹ ! ?
Đi suốt , tham gia phá án suốt , thời giờ ngủ của chính mình còn phải tiết kiệm , lấy thời gian đâu để yêu ! ? .
Giữa dòng đời lặng lẽ , những tưởng định mệnh đối với tôi như thế là đã an bài – Ế vợ !
Nhưng
Cha mẹ của tôi không nghĩ thế , cả hai người bàn tính với nhau , cứ phải lấy vợ cho con trai , để ông bà có cháu hủ hỉ ẵm bồng cháu nội lúc tuổi già bóng xế .
Phải có con dâu , phải có cháu nội , cứ đau đáu mãi trong lòng , và thế là hai ông bà lên kế hoạch tìm vợ cho con trai .
Hiếm khi tôi có dịp ăn cơm chung với gia đình .
Nhưng ,
Ở chung trong nhà , lẽ nào hai ông bà không chộp lấy cơ hội tôi có mặt ăn cơm chung với bố mẹ đẻ .
· Con trai , thế mày không chịu lấy vợ à con ! Lẽ nào hai ông bà già đành phải cô độc , lủi thủi đi về trong căn nhà vắng bóng trẻ thơ , vắng bóng dâu con trong nhà !
· Con bận công tác suốt , mà cái nghề của con , vướng bận ai , chỉ làm khổ cho người ấy , tội con gái người ta ! Tội cho vợ cho con ! Có chồng , có cha đi đâu , làm gì , vắng mặt cả tháng ở nhà . Đàn bà , vắng chồng , trẻ thơ vắng cha , chẳng ai chăm sóc , chẳng ai dạy bảo cho con học hành , thi cử . Cứ vò võ nuôi con một mình , tủi thân lắm cha , mẹ có biết không ?
· Ôi dào ! Anh đi vắng , ở nhà đã có chúng tôi , anh cứ khéo lo . Sách có câu , trời sanh voi sanh cỏ . Vợ của anh là con dâu tôi , con của anh là cháu nội tôi , chúng tôi không lo , không thương chúng nó , thì còn ai vào đây . Anh cứ phải cưới vợ , vợ anh chửa đẻ , cho dù anh đi công tác xa nhà , ở nhà đã có hai ông bà già , chăm sóc dâu con , chăm sóc cháu nội người ta . Con của anh là cháu nội chúng tôi . Nó vắng bố , đã có ông bà già thay nhau ẵm bồng chăm sóc nó , có khi kinh nghiệm của hai ông bà già chăm cháu , còn tốt hơn anh chăm con anh gấp mấy lần ấy chứ !
Chung cuộc , tôi bị bố mẹ đẻ thuyết phục lấy vợ đi con , khiến tôi hơi siêu siêu lòng ! Đuối lý ! ?
Chộp lấy cơ hội , mẹ tôi ra đòn quyết định :
· Thỏa thuận như thế nhé . Để bố mẹ chọn lựa dâu con , nhất định bố mẹ sẽ làm mai cho con lấy vợ , mà như thế thì , dâu con do mình chọn lựa , chẳng có lý do gì mình ghét bỏ nó , sẽ nhanh thôi , cả đời mình thanh bạch , không điều tiếng gì với hàng xóm , láng giềng , mình mà đánh tiếng xin cưới hỏi con dâu cho con trai , ai người ta cũng đồng thuận cả . Thế nhé , con cứ chờ đó , chẳng phải mất công tán gái , mà có vợ thông minh , xinh đẹp , như ý cho mà xem .
· Vả lại , quyền chọn lựa vợ vẫn do con quyết định , chỉ là cha mẹ giới thiệu như thế , như thế , cha mẹ không ép duyên con , ưng lấy thì lấy , không ưng , cha mẹ lại tìm mối khác . Cứ phải lấy vợ con trai ạ ! ?
· Cha mẹ để con suy nghĩ lại thật kỹ , vài bữa nữa con sẽ trả lời ,
· Không phải suy nghĩ nhiều ! Cứ quyết ý như thế con ạ ! Cha mẹ đã cạn lời rồi , con đừng làm cha mẹ thất vọng .
Tôi im lặng , thở dài !
Cái thế của tôi khó lắm , tôi không muốn ai phải là cô phụ đợi chồng mòn mỏi .
Vì ,
Tôi biết rõ tôi muốn gì ! ?
Tôi muốn toàn tâm toàn ý lo chu toàn cho công tác đang còn dang dở .
Ngoài kia , kẻ thủ ác phải bị trừng phạt thích đáng , đúng với luật Nhân – Quả .
– Vụ án mạng cả nhà 3 người bị giết một cách dã man . Chẳng ai trong 3 người họ toàn vẹn thi thể . Cả tiểu đội điều tra xét hỏi chúng tôi , theo vụ án này cả tuần lễ rồi . Những tình tiết trọng án dần hé lộ danh tính hung thủ . Cả một mẻ lưới giăng sẵn , rình chờ bắt gọn hung thủ . Bắt hắn phải tra tay vào còng .
– Và tôi là một trong những người lãnh trọng trách tra còng số 8 vào tay của hắn . Một tên cáo già , đã mấy lần đón lõng , bắt hụt hắn rồi . Lần này trinh sát báo về , hắn đang nhởn nhơ tắm biển với bồ nhí . Rõ ràng , kẻ thủ ác không ngờ hành tung của hắn đã bị bại lộ . Nghi can số 1 là hắn . Lệnh cấp trên , gặp hắn là bắt nguội ngay . Tại vì trong người hắn có hung khí . Phải khiến hắn không kịp trở tay , mọi sơ xuất , cái giá phải trả sẽ rất đắt , nếu ! . . .
Hoàn cảnh của tôi nó như thế đó !
Giữa sự sống và cái chết , chỉ cách nhau gang tay . Theo trọng án ngay từ đầu , hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc , hiểu rõ kế hoạch vây bắt đối tượng gây án , hiểu rõ mức độ liều lĩnh , sẵn sàng liều mạng thí thân , trốn chạy của hung thủ . Tôi làm sao mà lơ là giây phút nào được .
Vòng vây đã khép kín
Và ,
Hung thủ đã được di lý về địa phương hắn từng gây án .
Công việc của chúng tôi nào có thể dừng lại ở đó , phải phối hợp với đơn vị bạn , phải tham gia xét hỏi , làm sáng tỏ vụ án . Khiến hung thủ phải cúi đầu nhận tội . Rồi còn phải tham gia phục dựng hiện trường , tìm cho ra hung khí gây án . Thế mới có cơ sở luận tội hắn trước tòa !
Thế nào là tang chứng ?
Đâu là nhân chứng được triệu tập tới tòa ?
Tất thảy những tình tiết phạm tội của hắn , phải được công khai , minh bạch , thông qua việc phục dựng hiện trường .
Còn phải ghi hình , thu âm , lưu đĩa dành cho máy vi tính . Khép lại hồ sơ phá án , hành trình phá án , rồi còn công chiếu rộng rãi trong nhân dân . Cũng là để nhân dân cảnh giác . Cũng là để răn đe kẻ thủ ác chùn tay gây án ! ?
Cả tỉ công việc phải làm trước mắt , mà tôi là nhân vật chính , ra lệnh thi hành án cũng tôi !
Viết báo cáo cấp trên cũng tôi !
Cho nên ,
Thời giờ đâu cưới vợ !
Thời giờ đâu để yêu ! ?
Hết Chương I

Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved