Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

AI GIẾT CÔ CHINH ? - Chương II

  1. Home
  2. AI GIẾT CÔ CHINH ?
  3. Chương II
Prev
Next

Con trai ! Cha mẹ vui thầm , vì anh chị Thuần đồng thuận để con tìm hiểu cái Trinh , con còn nhớ cái Trinh không ? Nó là con chị , còn con em nó là Chinh . Anh chị Thuần sinh được hai đứa con song sinh , là con gái . Nếu đặt Trinh chị , Trinh em thì quê lắm , Trinh với Chinh phát âm gần giống nhau , mà vẫn phân biệt được đứa nào là con chị , đứa nào là con em ! Vả lại , đất trời cũng đánh dấu chị em nó . Con Trinh có cái bớt son to bằng ngón tay út , bên vai phải , cho nên nó có ý mặc áo sát nách , để lộ ra bớt son ấy , còn con em nó thích mặc áo sơ mi trắng con trai với quần tây dài . Chúng nó tự đánh dấu mình như thế để gia đình , giòng họ không lẫn con nào là Trinh , con nào là Chinh . Mà cha mẹ cũng chẳng phải giải thích nhiều , hai bên gia đình đồng thuận để cho hai đứa tìm hiểu nhau . Nhớ nhé , anh chị Thuần gả con Trinh , chứ không phải con Chinh , Con cho cha mẹ biết bữa nào con rảnh , để cha mẹ còn bàn với anh chị Thuần cho con với nó gặp nhau , đi chơi chung với nhau để tìm hiểu .
Đúng là hai chị em Trinh – Chinh thì tôi đã biết hai người họ , thuở bé , cả ba chúng tôi cùng học chung trường , chung lớp .
Đúng là cái thuở còn con nít , vô tư .
Tôi thích các môn khoa học tự nhiên như Toán Lý Hóa . Còn hai chị em họ thích học Anh Văn với cả Văn , Sử , Địa , Sinh Học .
Có thể nói tôi vô địch môn Toán ; Lý ; Hóa
Còn chị em họ vô địch môn Anh Văn .
Thứ hạng nhất nhì ba trong lớp , toàn là tôi với hai chị em họ .
Tôi đậu thẳng vào Đại Học Bách Khoa , còn hai chị em họ cũng không hề kém cạnh . Hai chị em họ đậu thẳng vào Đại Học Kinh Tế .
Chuyện ai nấy lo ,
Vốn tôi không quan tâm ba cái chuyện tình ái lăng nhăng , tôi xác định mình phải ra trường , phải có bằng cấp tử tế , phải có học hàm , học vị . Khẳng định mình với xã hội . Công danh – Sự nghiệp viên mãn , đó mới là mục đích đời tôi .
Cũng trong thời gian ấy , tôi nghiên cứu đạo Phật ,
· Thế nào là Nhân – Quả
· Thế nào là Thanh Tịnh Vô Vi
· Thế nào là Niết bàn
Và rồi tôi quy y tam bảo , có pháp danh hẳn hoi ,
Tôi sắm đủ cho mình tròn vai Phật tử .
Trong phòng tôi nhiều lắm kinh Phật , sách Phật . Băng , đĩa do Phật thuyết pháp không gì là tôi không có , này là chuông , khánh , mõ . Nọ là áo lam , tràng hạt . Cũng có lúc tôi đã xuống tóc cái đầu trọc lóc .
Cũng có lúc tôi trường chay , suốt ngày nguyện niệm A Di Đà Phật .
Đúng y chang Phật tử thuần thành .
Sau này , ra trường , lựa chọn của tôi là vào Công An , chuyên nghiên cứu khoa học hình sự .
Tôi sớm được toại nguyện .
Bây giờ , quân hàm của tôi , tôi xin phép được dấu . chỉ vì hành tung , tung tích của tôi , tôi phải hết sức cẩn trọng , quý vị thử suy nghĩ sâu sắc mà xem , bám đuôi , theo dõi hành tung của kẻ thủ ác mà thân phận mình bị lộ , có phải là mình di hại cho cả tập thể đang tham gia phá án !
Cho nên ,
Chính vì nghề nghiệp , tôi thôi không xuống tóc trọc lóc như xưa được , để tránh ghi lại ấn tượng cho những người mà tôi cần phải tiếp xúc với .
Quay trở lại với hai chị em nhà họ , đúng là hai chị em song sinh cùng trứng , họ giống nhau y khuôn đúc . Xưa , mặc đồng phục , làm gì có vụ trật bả vai ra cho ai xem mình có bớt son đỏ , cả học sinh trong lớp , cả thầy cô giáo chỉ có thể phân biệt hai chị em họ thông qua chỗ ngồi của họ , ngồi bên phải là Trinh , ngôi bên trái là Chinh , chỉ có vậy thôi , còn lại chuyện học hành giỏi giang của hai chị em họ , thôi miễn bàn .
Bây giờ , được cha mẹ mách cho việc phân biệt hai chị em họ như thế , như thế . Tôi cứ phải khắc ghi trong lòng , để đừng có nhầm lẫn quê lắm !
· Rồi thì tôi cũng cưới Trinh thật !
Đêm động phòng , đúng là cả hai chúng tôi không ai ngủ được . Tôi đem nỗi lo lắng trong lòng , giải bày cho vợ tôi hiểu rằng :
· Nghề của anh cứ phải đi suốt , làm vợ của anh , em phải hết sức thông cảm cho anh .
· Em cũng được nghe cha mẹ kể lại rồi , làm thân đàn bà con gái , giúp chồng quán xuyến việc nhà , sinh con cho chồng đó là thiên chức của phụ nữ . Anh không phải bận tâm lo lắng gì cho em , bên cạnh em còn có bố mẹ chồng , sẵn sàng giúp em những lúc khó khăn . Việc anh anh cứ làm , em hứa chẳng xen vào làm chi . Chỉ lưu ý anh rằng , anh đã có vợ có con , hãy bảo trọng thân mình . Chỉ vậy thôi , đàn bà vốn là như thế , cứ phải loanh quanh bếp núc , con cái . Em biết hết . Đó , em nói như vậy đó , anh cứ an tâm công tác . Để đó chuyện nhà em lo toan hết , được chưa ! ?
Em mệt rồi , đi ngủ thôi !
Đêm tân hôn của chúng tôi , tôi nói ra ai cũng phì cười :
· Ngốc quá !
* * *
Chuyện ái ân nam nữ chung giường , Trinh thì thầm vào tai tôi :
· Em nghe trong mình mấy bữa nay khác lắm , có lẽ em có thai rồi !
Tôi sướng rơn trong bụng , lúc đó tôi ôm vợ mình rồi sờ bụng vợ . Trinh đẩy tay tôi ra :
· Đâu đã bụng to ngay được , anh chỉ làm em nhột lắm thôi ! Hãy khoan nói cho cha mẹ biết , tại vì nếu mình có con thật , em bé sẽ lớn dần trong bụng em , lúc đó tất nhiên cha mẹ sẽ biết . Nói sớm , lỡ phỏng đoán của mình không chính xác , mắc cở chết .
Nói thật , những ngày hạnh phúc như thế , đối với tôi , tôi ngỡ mình lạc cõi thiên thai . Tôi cảm ơn em , cảm ơn cha mẹ tôi biết nhìn xa trông rộng . Hạnh phúc này anh nhớ ơn em . Vợ ơi !
Tôi nhớ lại , cái ngày vợ tôi đi sinh em bé . Tôi còn phải tham gia phá án không về được .
Toàn là nhờ cha mẹ tôi chăm sóc cho vợ con tôi .
Vợ con tôi xuất viện về nhà cả tuần rồi , mà tôi nóng ruột lắm cứ muốn nhanh xong trọng án , để bay về nhà ôm lấy vợ con , đứa con còn chưa có tên , cứ phải chờ tôi về nghĩ sao , đặt tên con còn làm giấy khai sinh cho con , kẻo những ngày tháng sắp tới , tôi còn mải mê rong ruổi đâu đó , mãi mà vẫn chưa đặt tên cho con kịp !
Lần đầu làm bố , ôm đứa con nhỏ híu trong tay , tôi vụng về lóng ngóng , tưởng chừng muốn lọt con khỏi tay mình !
May mà lúc đó , tôi được phép ở nhà cả tuần để gần gũi , chăm sóc vợ con . Viết tới đây , tôi muốn khóc lắm rồi . Mà tôi khóc thật , ướt nhạt nhòa hết cả bàn phím . Kia là vợ con tôi đang ngủ cạnh nhau , đứa con mới một tuần tuổi , còn chưa có tên .
Con gái ! Nó giống mẹ nó y khuôn .
Ôm con trong tay mà nghe hơi sữa từ da thịt của con , tôi yêu vợ , tôi yêu con tôi biết là bao nhiêu . trong tôi dạt dào tình phụ tử , tình nghĩa phu thê .
Ngày tôi quay trở lại đơn vị để hành quân , tảo trừ tội ác . Nói thật , tôi quay mặt đi dấu nước mắt trong tim . Này là con thơ , kia là vợ dại .
Đừng ai nói với tôi rằng tôi ủy mị , cảnh nhà ai nấy biết . Tôi cứ dùng dằng suốt mới nuốt lệ mà đi .
Đồng đội tôi , ai đó đang dầm mưa để canh bắt cho bằng được tội phạm giết người , cướp của .
Sự sống và cái chết chỉ trong nháy mắt . Kẻ kia đang có hung khí , hàng nóng trong người , lại rất manh động , dễ gì cam tâm chịu sa lưới pháp luật . Nó vẫn biết tội nó , bị bắt chỉ có án tử chờ nó . trước sau gì nó cũng chết , chút tự do mong manh bây giờ , so với song sắt nhà giam . Nó chọn liều mạng nó !
Và tôi cũng muốn bắt kẻ thủ ác phải đền tội . Hai thế lực đối nghịch chạm trán nhau , tất một mất một còn là lẽ đương nhiên !
Nhiều năm trong nghề , chứng kiến những cái chết , tư thế chết rất thê thảm . Con người tôi nói không với tội phạm . Tôi tự cho mình sứ mạng phải đòi lại công bằng cho nạn nhân . Tại vì ai thì cũng có thân nhân , giòng họ . Sự sống của họ rất cần cho thân nhân của họ , không ai có quyền lấy mạng người khác , để thỏa mãn nhu cầu của mình
Ngay cả khi tiếp xúc với thân nhân của kẻ thủ ác , những giọt nước mắt xót xa , xót xa cho cái viễn cảnh thân nhân của mình sắp phải vướng vòng lao lý . Còn chưa biết pháp luật , xã hội sẽ kết án họ như thế nào . Nhưng
Những mảnh đời cơ cực của mẹ già , khóc lóc sụt sùi vì con , vợ khóc chồng , con khóc cha . Tất cả những ai chứng kiến tận mắt , cũng không thể tránh khỏi bùi ngùi xúc động .
Mọi ân hận thì cũng đã muộn màng , cha mẹ sinh con , trời sinh tính , đẻ con ra , có ai đâu dạy con giết người , cướp của !
Đẻ con ra , có ai đâu dạy nó hút chích xì ke , ma túy .
Toàn là những đam mê theo đuổi nhục dục thấp hèn , để đến nỗi hủy hoại hết tất cả danh dự gia đình .
Đâu là anh chị sui gia , đâu là vợ con nó !
Song sắt nhà tù , thay mặt xã hội dạy nó .
Vừa xấu hổ , vừa đắng lòng , thương , hận , giận , buồn , cứ đan xen những cảm xúc , những cay đắng . Con ơi là con !
Hết chương II .

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved