Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Bùa Yêu Thượng Ngàn - Chương 8

  1. Home
  2. Bùa Yêu Thượng Ngàn
  3. Chương 8
Prev
Next

H’ Nia đóng quyển sách lại, giấu nó ở dưới gối nằm . H’NIA đi ra ngoài , mang một cái giỏ trên lưng , đi lên nương từ sớm .

Từ lúc Thành gặp H’ Nia đi về , tâm can của anh luôn luôn bồn chồn không rõ lí do.
Anh trở về căn nhà sàn của Hai Chài, ngã lưng xuống trằn trọc , gác tay lên trán . Hai cặp chân mày đâu lại nhau vì chính chủ nhân của nó còn không định hướng được điều bản thân trằn trọc là gì .
Vừa mới nhắm mắt suy nghĩ được vài phút , Thành có cảm giác có người đang luồn từ dưới chân anh, chung vào cái chăn anh đang đắp mà lần từ dưới lên .
Thành mở mắt ra nhìn thì thấy rõ đó chính là H’ Nia . Thành tròn mắt ,thốt lên:

_ Sao…!!

H’ Nia đã vội lấy tay bịt miệng Thành lại , tay còn lại đưa ngón tay lên miệng xùy một cái . Thành chưa hiểu tại sao H’ Nia lại có mặt ở đây , nhưng anh đủ thông minh để hiểu nếu phát ra tiếng động, Hai Chài biết được thì rắc rối . Thành cũng im lặng nhìn người con gái đang đè lên thân thể của mình.
H’ Nia chủ động hết mọi thứ , phút làm tình lần này quá hoàn hảo, khiến Thành đê mê không ngớt .
Thành đặt tay lên eo H’ Nia , cảm giác nó trở nên thon gọn lạ thường , mới khi tối vẫn còn đang ôm vòng eo không mấy hoàn hảo của H’ Nia ấy giờ lại khác vô cùng , Thành lướt tay đến đâu , cảm giác thân thể người con gái nuột nà đến đấy .
Kể cả cách làm tình cũng vô cùng thỏa mãn , H’ Nia đẩy lên một chút, để lộ vòng ngực xinh xắn trước mặt Thành , anh vội lấy tay chạm vào bầu ngực ấy .
Giờ này trời bắt đầu sáng rõ hơn , H’ Nia cũng giúp Thành ‘xả bỏ hàng hoá’ xong đứng dậy , mặc bộ trang phục , khẽ bước ra , trước khi đi cô không quên quay đầu lại, nở một nụ cười trìu mến . Đưa ngón tay lên miệng , xùy một lần nữa rồi từng bước nhẹ tênh rời khỏi nhà sàn của Hai Chài .

Một mình Thành nằm lại giữa những đê mê chưa dứt . Thành nhìn lên trần nhà , hình ảnh thân thể của H’ Nia hiện ra, lúc này anh mới có câu trả lời cho những hỗn độn đan xen trong đầu . Thành ra ngoài nhà, thu xếp đồ đạc từ sớm , mọi thứ đâu vào đó thì Hai Chài mới thức :

_ Chú em định về quê à ?

Thành giật mình vì tiếng nói ở đằng sau , rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời :

_ D…ạ , em về nhà anh Hai ạ !

_ Thế anh tiễn chú em một đoạn !

_ D… ạ !

Thành đi cùng Hai Chài vượt núi rừng , đi ra thành phố , nơi có những con xe lớn chạy băng băng . Hai Chài vỗ vai Thành :

_ Chú em về khỏe nhé , cho anh gửi lời thăm đến cô Hai Tuyết với vợ chú em nghen !

Hai Chài chìa ra một túi nilon :

_ Thịt trâu gác bếp ! Anh biếu cô hai !

Thành e ngại :

_ Thôi anh để ăn đi , nhà em ăn uống cũng có vất vả đâu !

Hai Chài chắt lưỡi :

_ Biết thế , nhưng đi Bắc về thì cũng mang gì về chứ, chú mày định đi tay không mà được !

Thành nhăn mặt, vẫn còn lưỡng lự việc lấy hay không , Hai Chài đã vội dúi bọc nilon vào tay của Thành :

_ Cái thằng này ! Anh bảo là biếu cô Hai , chứ có cho mày đâu mà mày từ chối !

Thành đành nhận túi thịt trâu gác bếp , Hai Chài đón một ông xe ôm :

_ Anh ruột , có chạy ra bến xe không ?

Ông xe ôm trả lời :

_ Có !

_ Chở giúp em, thằng em ra bến xe giúp !

Ông xe ôm đưa ra nón bảo hiểm , Thành cầm lấy đội vào đầu rồi lên xe :

_ Em về nhé ! Anh ở lại mạnh khỏe !

Hai Chài vỗ vai Thành vài cái :

_ Ừ ! Khi nào anh về Nam , anh với chú mày làm vài ly !

Ông xe ôm nổ máy chạy đi, Hai Chài nhìn theo bóng lưng của Thành khuất hẳn rồi mới lẻ loi đi về bản .
Xe ôm chở Thành ra đến bến xe , Thành trả tiền trả nón bảo hiểm rồi ông xe ôm cũng quay đầu chạy đi , đợi cho xe ôm cũ đi khuất rồi , Thành mới bắt một xe ôm khác trở về vị trí cũ .
Thành từng bước một lặn sâu vào trong rừng núi , hướng đến nhà H’ Nia .
Lòng dạ của Thành cứ thôi thúc anh phải đi thật nhanh đến nhà người tình . Bước đi trên con đường núi gập ghềnh chưa bao giờ dễ đến lạ như ngày hôm nay . Vừa đến trước nhà, trông thấy H’ Nia , Thành đã vội ôm chặt lấy H’ Nia . Cô vui lắm .

Giây phút hai người ôm lấy nhau giữa ban ngày ban mặt , ông Sùng vừa đi từ nương về. Thấy biểu cảm của Thành đối với con gái , ông chỉ cười đắc ý .

_ ” Thằng Thành như thế , chắc chắn đã bị dính ngải , ngải của A Sùng ta luyện quả hiệu nghiệm, phải vào đốt nhang đã ” .

Ông Sùng bước vào nhà , tiến vào phía sau vách, đốt một cây nhang rồi cắm lên bàn thờ. Cây nhang tỏa khói không lâu , ông Sùng định quay đầu đi thì nghe có tiếng vỡ . Ông quay lại bàn thờ nhìn , đập vào mắt ông là chiếc đĩa ông dùng đựng ngải để luyện nứt ra làm đôi .
Cảm giác có chuyện chẳng lành , ông Sùng quỳ xuống xá vài xá . Vội đi ra nói với H’ Nia :

_ Hỏi xem thằng đó sinh ngày nào tháng nào !

H’ Nia nghe giọng cha oang oang, pha chút giận dữ đi ra hỏi cũng ngỡ ngàng , nhìn cha xong lại nhìn Thành, cô nhỏ nhẹ :

_ Anh sinh ngày tháng bao nhiêu thế ?

Một con người bị ngải yêu làm chủ , ngoan ngoãn đáp :

_ Giấy tờ anh để trong ba lô, em đợi một chút anh lấy ra !

Thành cúi xuống kéo balo ra lấy một mớ giấy tùy thân đưa cho H’ Nia . H’ Nia nhận mớ giấy đưa cho cha :

_ Giấy tờ của ảnh, chắc có ngày sinh cha ạ !

Ông Sùng giật mớ giấy vào tay , đi vào tính tuổi cả H’ Nia và Thành . Kết quả mà ông luận ra cả hai không hề có tuổi xung khắc . Sau mấy lần luận , kết quả cũng như thế . Ông Sùng đau đầu không hiểu vì sao đĩa trên bàn thờ lại nứt ra đúng lúc ông đốt nhang như thế .
Đời ông có một đứa con , không thể để đứa con này xảy ra chuyện gì .
Khi xưa vợ của ông , đã thương ông, chăm sóc cho ông khi ông hoàn toàn tay trắng , ông Sùng đã phải lòng yêu người con gái dân tộc bằng tình yêu chân thành , ông cũng đổi một cái tên mới cho giống người dân tộc nơi này ‘ A Sùng’. Ông và vợ đã cưới nhau còn có chung một đứa con , nay đứa con có chuyện gì làm sao ông ăn nói được với người vợ đã khuất.
Nghĩ đến đó thôi ông Sùng lại ra ngoài , xét nét từng tướng mặt của Thành , ông cảm thấy Thành quen thuộc lắm , dù chỉ mới chạm mặt chàng trai này lần hai.
Nhìn tới nhìn lui chẳng có gì giống như ông nghĩ , Thành không có tướng sát vợ .
Quẩn đi quẩn lại không luận ra được gì , ông Sùng đành phải nghĩ đó là một việc tình cờ trùng hợp . Có lẽ do chiếc đĩa quá cũ nên nó vỡ thành hai thế thôi.

Còn nữa

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved