CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 1
Chị ấy cho phép mình kể là nhân vật tôi luôn cho tiện. Tôi là sinh viên năm nhất, lên thành phố để học cũng được mấy tháng, đi cùng 3 đứa bạn thân, chúng tôi ở kí túc xã trường được khoảng nửa tháng thì nhà trường lại chuyển chúng tôi qua trọ gần trường để nhà trường tu sửa lại kí túc xã cho khang trang sạch đẹp hơn . Do nhà trường cho bọn tôi một số tiền nhỏ đủ chi trả cho đến lúc kí túc xá sửa xong.
Bà chủ trọ giới thiệu cho bọn tôi một căn phòng khá rộng, thoáng mát, điện nước đầy đủ. Bọn tôi nhìn sơ qua có 2 cái giường tầng cũng vừa đủ cho 4 đứa bọn tôi, sau khi xem xét kĩ thì bọn tôi cũng quyết định chọn phòng trọ này. Khi hỏi giá tiền cho một phòng thì thật bất ngờ chỉ có 800k một tháng, bọn tôi chả nghi ngờ gì, chỉ nghĩ đơn giản chắc là sinh viên nên giảm giá cho đỡ tội.
Đặt cọc xong xuôi, bà chủ liền quay sang 4 đứa bọn tôi nói, tối cứ nghe ai hoặc thứ gì đó ngoài sân thì cũng đừng bận tâm nhiều quá. Bọn tôi thì cũng chả bận tâm nhiều nên cữ nghĩ chắc bà sợ tụi tôi lo có trộm nên chấn an. Bọn tôi ở được 1 tuần thì không sao nhưng sang tuần t2 tôi cảm nhận được thứ gì đó rất lạ, cứ tầm 3h sáng thì y như rằng ngoài sân có tiếng dép sộp soạt, lúc sau thì nghe như có ai đó cầm cục đá chọi lên mái nhà. Tôi cũng chả nghĩ nhiều chắc do mấy con mèo làm thôi. Được mấy ngày sau những thứ kì lạ đó càng ngày càng lộng hành hơn, đồ đạc trong phòng của chúng tôi như bị ai đó dịch chuyển để chỗ khác vậy.
Hỏi 3 đứa bạn chúng nó nói không động vào, tối đó tôi đang ngủ mơ màng, thì bất chợp thứ gì đó nó bò lên người, thân hình kì quái. Tôi sợ quá run lên định hét lớn, nhưng càng hét thì lại càng nhỏ, cứ như vậy tôi không phát ra được câu nào, tôi định bụng lay con Thảo dậy nhưng không được người tôi cứng đơ. Tôi biết mình bị bóng đè rồi nên cố chấp làm gì đi chăng nữa cũng vô dụng thôi, tôi liền niệm phật được một lúc người mềm raa chân tay cử động đc. Do mệt quá tôi thiếp đi được một lúc thì trong mơ, tôi thấy 1 cô gái tóc ngắn xoã xuống nhưng không thể nhìn thấy mặt người toàn máu me có khi còn có những giọt máu chảy tỏng tảnh xuống dưới đất, cô ấy thấy tôi liền tiến lại gần, chân thì không thấy chân đâu bay vụt tới chỗ tôi.
Tôi sợ quá vừa chạy vừa la làng, la xóm ôi mẹ ơi chưa bao giờ mơ cái giấc mơ ghê vậy. Vừa chạy mà không giám ngoảnh lại nhưng từ sau cô ấy bay lao tớ chỗ tôi vừa nói “ SAO MÀY NẰM GIƯỜNG TAO “ chạy 1 lúc, thì thôi rồi tay của cô gái đó đặt lên vai của tôi, ôiii mẹ ơi nó lạnh như băng vậy vừa chạm vừa cười giọng khúc khích man dợn. Tưởng mình xong đời rồi chứ, quay lại thấy bà chị đó nằm ngụp xuống ôm tay khóc nức nở, tay chân toàn máu me, lúc đó tôi không còn sợ nữa định đưa tay chạm vào thì bất ngờ có tiếng gọi của 2 con Mi và Hương lay tôi dậy, tôi dậy người mệt mỏi quá, như người thiếu sức sống, môi tái nhợt lúc đó mới có 4h sáng.
Tôi hỏi bọn nó sao lay dậy chúng nó bảo tôi bị mê sảng hả trời, ngủ tự dưng khóc rồi la hét um sùm, đạp chăn gối các kiểu, mồ hôi nhễ nhã ra. Chúng nó sợ tôi bị gì lay mãi, tát rồi hất nước các kiểu nên mới dậy được, ( hoá ra vừa dậy má tôi nó đau như mẹ tôi thường dùng cách này để lôi tôi dậy đi học vậy ?) tôi cũng mệt mỏi quá nói qua loa là gặp ác mộng chứ không nghĩ nhiều. Chúng nó không nói gì bảo tôi ngủ tiếp điii, tôi quay sang bên cạnh vẫn thấy con Thảo ngủ ngon lành cành đào.
Do vừa gặp ác mộng khó hiểu kia nên tôi không ngủ được lấy điện thoại ra lướt chờ tới sáng, đang lướt được 1 xíu con Thảo tự nhiên bật dậy, người nó dung lên bần bật thấy vậy 2 con Mi và Hương cũng dậy rồi bật đèn lên. Thật đáng sợ con Mi bình tĩnh nói:
– con Thảo bị ma nhập rồi.