Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 12

  1. Home
  2. CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG
  3. Chap 12 - giấc mơ kì lạ.
Prev
Next

Tôi còn chưa kịp trả lời anh, thì trái dừa ở trên cây không biết đã có thứ gì tác động mà rớt xuống ngay chỗ anh đứng. Theo phản xạ, tôi liền đẩy anh ra, vừa kịp lúc trái dừa rớt lăn xuống đất, vỡ thành đôi nước chảy lênh láng dưới nền đất. Anh bị tôi đẩy bất ngờ, nên ngã xuống đập đầu vào nền đất , tôi hoảng quá đỡ anh lên hỏi:

– Anh có sao không, có đau không ?

– Anh không sao, nhưng đầu hơi tê chút do đập xuống đất.

Tôi ríu rít xin lỗi anh, anh chỉ cười nhẹ đúng kiểu trai thư sinh luôn. Anh kéo tôi qua, nhìn chăm chú cây dừa rồi nói:

– Em nghĩ mà xem, cây dừa đang xanh tươi mơn mởn như vậy, không một ai tác động vào nó, sao nó lại rớt.

– Em nghĩ chắc là nó bị thối cái cuống .

Anh nhặt nửa quả dừa lên, nhìn chằm chằm vào cuống dừa rồi đưa cho tôi xem với vẻ mặt nhăn nhó:

– Em nhìn xem, cái cuống nó không bị thối như em nghĩ, vả lại đây y hệt như là một người nào đó, dùng răng để cắn nát.

– Không thể nào, cây cao như vậy, ai mà chèo được, với lại từ nãy tới giờ cũng chỉ có anh và em. Làm gì có ai ngoài hai chúng mình chứ?

– Em lại đây nhìn kĩ, có dấu răng?

Tôi qua chỗ anh nhìn, quả thật có một dấu răng in hẳn lên cuống dừa khá sâu, tôi với anh thắc mắc lắm, đứng đó suy xét, được một hồi con Hương tới chỗ bọn tôi kêu lớn:

– Hai đôi nam nữ hẹn hò xong chưa? Xong thì vào ăn trưa nào.

Chuyện này còn khá bí ẩn, tôi với anh định cất trong lòng, không giám nói với ai, nhanh chân vào bên trong.

Chiều hôm ấy, Mi kéo tôi ra quán nước. hỏi tôi về việc chiếc khăn đó có phải là của Thanh không, thì tôi vội lắc đầu. Thấy tôi ngồi nhìn ngắm cửa sổ mà đầy tâm sự, nó vội lắc đầu:

– Một chiếc khăn như vậy, mà hỏi ai cũng không nhận. Tạo e rằng…

Tôi nhìn nó, lòng tôi bồn chồn hỏi:

– Chả nhẽ tao có người âm theo sao ?

– cũng không hẳn là vậy? Mới có một đêm mày mơ vậy, tự nhận là có người theo sao ?

– Còn chiếc khăn, tự nhiên bay vô tay tao à.

– Cái khăn thì tao thấy còn nhiều bí ẩn. Tao thấy bây giờ mày đang 50/50, có nghĩa là đăng nửa bị, nửa không bị. Tao cũng không chắc!!!

– Mày đợi thêm mấy ngày nữa, nếu cứ mơ thường xuyên về người đàn ông đó, thì tao nghĩ phải dẫn mày đi gặp thầy.

Tôi cũng bớt một phần nào đó phiền lòng, thong thả vui vẻ tận hưởng những chuỗi ngày du lịch. Tôi lôi chiếc khăn ra ngồi ngắm ghía, mà thật nó y đúc như chiếc khăn đó mà tôi làm rớt, tôi vội nói với Mi:

– Tao vứt chiếc khăn nha, không biết nó từ đâu. giữ bên mình tao thấy khó chịu quá, có khi mang lại xui xẻo như trưa nay cũng nên.

– ừ tuỳ mày! À mà khoan trưa nay gặp gì à? mà xui xẻo vậy, đừng nói là mày làm trò hề gì trước mặt anh Thanh nha.

– Không, trưa nay đang nói với anh về cái khăn mà trái dừa tự rưng rớt xuống đầu anh, may tao đủn anh ra không chắc vô viện.

– Thật à? Kể đi.

– Thôi tao nói vậy cho mày biết, không kể nhiều tao hơi mệt, về nhà đi.

Giữa đường, tôi vứt chiếc khăn vào một bãi rác, tôi còn thấy xe đưa thùng giác đó đi. Tối hôm đó do hơi mệt, nên tôi đi ngủ sớm hơn mọi ngày. Đang mơ màng chuẩn bị vào Giấc ngủ, tai tôi nghe thấy ai đó mở cửa, tưởng 3 bọn nó lên, mà lạ thường thì bọn nó vào thì phải mở đèn, rồi nói chuyện nhốn nhào lên. Nhưng không có gì hết, tôi tưởng bọn nó thấy tôi ngủ nên làm vậy để không đánh thức tôi dậy.

Cứ vậy tôi yên tâm, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi mơ thấy mình đang ngủ trong tư thế nằm ngang quay vào tường, tôi mở mắt ra định dậy nhưng người tôi không còn sức lực nào, nhíc dậy một tí thì lại gục xuống

. Tôi cảm nhận ai đó đang bò lên giường tôi, dõ nhất là chiếc nệm nhũn xuống luôn. Đang mơ mà cảm giác chân thật đến lạ, người đó tới nằm gần tôi, do quay ngang người nên tôi không thấy được, đành hỏi:

– Mi à vào sao không bật đèn lên, mà lạ người tao như không có sức sống vậy? Mày lật tao qua được không ?

Tôi nói mà bên kia không tiếng trả lời, xong tôi tức dận:

– Lơ tao hay sao không nghe tao nói à?

Bỗng từ phía sau tôi có bàn tay của người nào đó xoa đầu tôi, xoa đúng dịu dàng ân cần luôn, tôi thấy nổi hết cả da gà, định bụng chửi thầm:

– Mày điên à! Tự dưng xoa đầu tao chi vậy?

Người đó cứ xoa đầu tôi, xong tôi cảm nhận được bàn tay đó sờ vào túi quần của tôi. Một lúc sau biến mất, tôi thoát ra từ trong giấc mơ tỉnh dậy cũng 5h kém sáng. Nhìn xung quanh thấy mọi người đang ngủ ngon lành…

Còn tiếp

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved