Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 13

  1. Home
  2. CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG
  3. Chap 13 - Lời hứa với anh.
Prev
Next

Người đó cứ xoa đầu tôi, xong tôi cảm nhận được bàn tay đó sờ vào túi quần của tôi. Một lúc sau biến mất, tôi thoát ra từ trong giấc mơ tỉnh dậy cũng 5h kém sáng. Nhìn xung quanh thấy mọi người đang ngủ ngon lành. Tôi mới nhớ là bọn nó đang ở ngoài đó, thoát cái tôi dậy thấy bọn nó ngủ ngon lành ở đây, kì diệu đúng không? Giờ này còn sớm, tôi chả thèm quan tâm giấc mộng vừa rồi, tâm trạng tôi khá tốt nên không ngủ được , tôi bất chợt nhìn ra khung cửa sổ ngắm biển ảo thơ mộng, nơi những con sóng dập dờn, phả một ít ánh trăng nhè nhẹ đủ làm người ta siêu lòng.

Đang mê mẩn với tiếng sóng thì chợt tôi thấy lạnh tóc gáy lên, lông gà lông chân của tôi dựng thẳng. Tự nhiên nổi cơn lạnh, tôi vớ vội lấy chiếc khăn đắp lên người, rồi tiếp tục ngắm nghía bên khung cửa. Tôi đang quan sát sóng biển rất chăm chú, thì đột nhiên tôi thấy thứ gì đó, nổi lềnh bềnh theo sóng, hình như rất nhiều tôi buộc miệng nói:

– Ủa! Sao lại có thứ gì đen sì vậy?

Tôi nhìn rất kĩ vẫn thấy vậy, do ánh trăng chiếu sáng xuống, cho dù mờ ảo nhưng tôi vẫn thấy chúng đen sì một chỏm to, rồi cứ thế uốn lượn theo làn sóng nhấp nhô, tôi tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt mấy cái thì những chùm đen đó biến mất không hơi. Tôi khá hoảng nên vội vớ lấy cái đèn pin chiếu xuống, được một lúc không thấy nữa tôi cũng từ bỏ, thầm nghĩ rằng:

“ chắc mình chưa tình ngủ, nên bị hoa mắt mới thấy vậy, không sao hết”

Tôi không thèm ngắm biển nữa, lấy điện thoại lướt facebook đến 5h rưỡi sáng, lúc này bầu trời cũng rạng sáng một tí, tôi không biết mình bị thôi thúc hay sao, thì lại ngước ra ngoài cửa sổ một lần nữa, lần này tôi không thấy những chỏm đen nữa, mà tôi lại thấy một người đàn ông đứng quay đầu về bờ biển, dáng người khá giống y hệt như anh Thanh, nhưng bộ quần áo thì không phải.

Tôi thắc mắc nhìn người đàn ông đó, một lúc sau tôi thấy mình đang đứng ngoài cửa phòng, tôi như bị sự thu hút của anh ta, nên quyết định xuống kia xem anh ta là ai. Đến nơi, tôi thấy anh ta vẫn đứng ở mép biển tay đút vào túi quần tận hưởng mùi biển mát lạnh, tôi tới đó xong tới gần anh ta, đập vào vai hỏi:

– Anh gì ơi? Mới sáng sớm Anh đứng ở đây lạnh lắm, mau vào khách sạn đi.

tự nhiên dảnh hơi đâu tôi đi khuyên một người không quen biết làm gì hả trời? Tôi thấy mình lúc đó dở hơi thật, nhưng lúc đó tôi phải làm vậy thì tôi mới thấy nhẹ nhõm được.
Anh ta quay lại, trời ơi… tôi bị yêu rồi anh ta đẹp trai quá, như mấy anh Nam thần ở Trung vậy, tôi ngại ngùng chưa đánh răng, rửa mặt hay trang điểm gì nữa mà gặp trai đẹp như vậy thì tôi muốn tìm cái lỗ nào ở đó, nhảy xuống cho đỡ nhục. Anh ấy nhìn tôi rồi cười:

– Cảm ơn em, ở đây rất tuyệt nên anh muốn hít thở không khí của mùi biển. Em có muốn không ?

Việc gì không đồng ý chứ, đúng là mê trai đầu thai mới hết, được ngồi với trai đẹp thì đó gọi là mĩ vị nhân gian là đây chứ đâu. Tôi đồng ý, nhẹ nhàng ngồi cạnh anh. Cả hai ngồi đó không nói gì, bất ngờ anh ấy nói:

– Anh tên Huy, năm nay 25 tuổi, còn em em tên gì?

– dạ em tên Vân, năm nay 20 tuổi.

– nhìn em rất xinh, anh còn tưởng em 18 đấy chứ.

Rót mật vào tai, đối với cô gái nào mà không thích chứ? Tôi lúc đó ngoài mặt thì lạnh lùng trầm tư các kiểu, thì đâu ai biết bên trong nội tâm tôi lúc đó như muốn điên đảo, chỉ muốn đâm đầu vào thứ được gọi đó là tình yêu.

– Dạ thôi anh quá lời rồi, em không đẹp đến mức mà anh nói vậy đâu.

– lời đàn ông nói ra, thì không rút lại, anh thấy em ra sao thì anh nói vậy.

– Anh muốn tìm hiểu em, cho phép anh chứ?

Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng nhanh quá tôi nhìn anh mà suy nghĩ: chả nhẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Anh vội cầm tay tôi rồi nói:

– Anh biết đến em từ mấy ngày trước, do em không thèm để ý thôi anh muốn tìm hiểu em kĩ hơn được không ?

Tôi lúc đó không còn chút do dự, không nhớ là anh Thanh cũng đang theo đuổi mình, tôi cứ thế miệng tôi như tự trả lời:

– dạ em đồng ý!!

Anh ấy vui như hoa, ôm tôi rất chặt vừa cười vừa nói:

– cảm ơn em, anh cảm ơn em rất nhiều

Trong lòng tôi lúc đó không được vui cho lắm, tôi chỉ cười gượng mà quên mất tới bạn bè, tới người mà tôi thích cũng đang theo đuổi tôi, tôi như không làm chủ được bản thân mình, tôi cảm thấy mình như đã phản bội người nào đó mà mình thương. Anh ấy buông tôi ra, rồi nói:

– Em đã nhận lời của của anh, và anh chính thức theo đuổi em đến khi nào em nhận lời làm người yêu anh thì thôi.

– Bất kì ai lảng vảng tới gần em thì em chỉ cần gọi tên anh, là anh tới sử nó giúp em.

Tôi nhìn anh khó hiểu, rồi hỏi:

– em không hiểu cho lắm, sao anh nói chắc vậy ?

– Việc đó em không bận tâm nhiều, anh nói được thì sẽ làm được.

Anh nhấc cằm tôi lên rồi nói:

– Vân em nhớ kĩ lời anh nói nha, nhưng em phải hứa với anh một chuyện.

– Mà em hứa trước đi đã.

Tôi không bị ngại nữa,tôi bỏ tay anh ấy ra khỏi cằm tôi, rồi chủ động cầm tay anh ấy rồi nói:

– em hứa, nhưng là chuyện gì ?

– em hứa là không được nói với ai về chuyện này, chỉ có hai chúng ta biết thôi! Được không?

– Dạ em hứa!!

– móc tay nhau dao kèo đi.

Tôi vui vẻ nhận lời, mà không biết hậu quả sau này tôi sẽ phải hối hận đến nhường nào. Tôi thắc mắc hỏi:

– sao chuyện này không được nói với ai khác vậy anh ?

– vì anh chỉ là người tình trong mộng của em, thôi anh đi đây, hẹn em hôm khác.

Tôi đứng hình với câu nói của anh, định bụng hỏi thêm, nhưng anh ấy biến mất. Tôi vội giật bắn người tỉnh dậy mặt tôi bị ướt do con Mi vừa vẩy nước vào mặt.

Còn tiếp….

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved