Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 27

  1. Home
  2. CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG
  3. Chap 27 - vong người đàn ông.
Prev
Next

#CĂN_TRỌ_GẦN_TRƯỜNG.

Tôi với Mi gật đầu, chiếc xe buýt và những con người không nghe lời đó đang đi xa dần khỏi mắt chúng tôi. Được một lúc xe tới, bọn tôi ghé vào một khách sạn ở gần nhất để tạm nghỉ. Trời hôm nay âm u quá, tôi nghe thấy tiếng quạ kêu đâu đây đó, tôi có nghe ông bà thường nói “ quạ bay quanh, hoặc nó cứ kêu liên tục thì ít nhất mấy ngày sau sẽ có người chết “

Tôi hy vọng chiếc xe buýt đó và giấc mơ dự báo của tôi không thành hiện thực, nếu mà nó thành hiện thực chắc tôi có lỗi lắm. Mi nó thấy tôi trầm ngâm nãy giờ rồi hỏi tôi:

– Sao ngồi thơ thẩn thế ? Nhớ anh Thanh rồi haha ?

– Khùng à ? Tao đang nghĩ về cái xe buýt kia, không biết nó có làm sao không nữa..

– Kệ đi, bọn mình nói cho rồi còn không nghe ! Số tận thì dù có đi đằng trời cũng không thoát khỏi cái chết, huống chi mình khuyên nhủ họ.

– Ừm, mà mày nhìn ra ngoài xem ! Quạ thì kêu, bầu trời thì tối mịt mù, tao nghĩ sắp có bão rồi đó, trong lòng tao cảm thấy bứt dứt quá.

– Công nhận nhỉ ? Tao nghĩ hôm nay là bão hơi bị mạnh đấy, mày xem tao nói đúng không nha…

Con Mi nói đúng thật, tối hôm đó bão mạnh lắm, tới mức mà mái tôn của người dân bị bay đi một nửa, hên đó chỉ là nhà kho, chứ nhà chính thì chết dở.

Mưa bão còn kèm theo sấm chớp, tôi với Mi ngó ra cửa sổ còn tận mắt nhìn thấy sấm sét đánh xuống cây dừa, nó bị gãy mất một nửa dơi xuống mái ngói của chủ quán karaoke. Đúng là một cơn bão dữ, liệu rằng cái xe buýt ấy có thể vượt qua được hay không ?

Sáng hôm đó tôi với Mi dậy sớm để lên Sài Gòn, bọn tôi không thuê xe buýt nữa mà đi cùng mấy người hôm qua cho nó yên tâm. Đi tầm được một lúc, phía sau xe bọn tôi có tầm 2chiếc xe cấp cứu vượt lên trước kêu inh ỏi hết cả tai.
Mọi người nhốn nhào lên không biết có chuyện gì mà xe cấp cứu nhiều đến vậy ? Anh soát vé hôm qua vội nói:

– Hay là chiếc xe buýt hôm qua nhỉ mấy cô chú ?

– Chắc là vậy đó ! này cô gái, hôm qua cô mơ thấy điềm báo nó có dõ không vậy ?

Mọi người chăm chú nhìn tôi như một vị cứu tinh, ánh nhìn đó khiến tôi hơi e ngại, tôi dụt dè vội nói:

– Tôi chắc chắn luôn, còn có anh ấy nói nữa thì không lẽ nào nhầm được !!

Con Mi trợn mắt lên nhìn tôi, mọi người đành khó hiểu nhìn nhau rồi nói với tôi:

– Còn anh nào nữa vậy ?

Tôi biết lần này là tại cái mồm hại cái thân, lỡ nói ra rồi tôi vội bình tĩnh sau đó thản nhiên nói:

– À tại tôi có một người anh chết trẻ, anh ấy linh lắm khi biết tôi sắp chuẩn bị gặp nguy hiểm nên kịp thời báo mộng cho tôi..

Mọi người nghe xong không suy Xét nữa, trên xe vốn xôn xao mà giờ lại trở nên im lặng, tôi nghĩ mình cần chớp mắt một lát nên đi ngủ. Tầm hơn 15p gì đó, tôi nghe bác tài kêu to rồi nói:

– Phía trước hình như có gì đó mà tập trung đông người quá.

Mọi người bật dậy để xem tình hình, con Mi vội lay tôi dậy, xe tới nơi vội dừng lại để hỏi người dân xem có chuyện gì ? Tôi thấy một bà cô hơi trẻ, mặc đồ dân tộc gì đó mà tôi không biết được. Vì hóng hớt mà tôi ngồi trên xe vội xuống để hỏi:

– Ở đây có chuyện gì thế cô ơi !!

– À thầy cúng đang làm phép với thằng bé kia. Thầy bắt được một thằng cùng hội với nhóm vong lật xe đang tra khảo ? Cô muốn thì qua xem đi…

Tôi thích xem mấy kiểu vong nhập này cực, dù sợ nhưng vẫn thích vội chạy lên xin bác tài khoan hẵng đi tiếp, mà tôi vừa mở ra thì trên xe không còn một bóng người nào. Con Mi vội chạy nắm tay tôi kéo đi rồi nói:

– Đi xem cùng này, mọi đi xem rồi.

Tôi với nó chạy vào đám đông, thoáng chút chen vào được thì thấy ông thầy đang cho thằng bé đó ăn thịt gà và uống rượu, nó ăn mà như hổ đói lâu năm, ngấu nghiễn mãi thoát chốc con gà chỉ còn lớp xương. Nó ăn xong rồi bằng giọng khàn của một người đàn ông:

– Đưa tôi cây thuốc hút cho ấm bụng nhanh lên.

Ông thầy đó vội đưa điếu thuốc cho nó ngậm, rồi chẩm lửa cho nó. Nó hút và nhả khói ra phì phèo, mà một đứa con nít sao có thể hút một cách chuyên nghiệp vậy chứ ? Chỉ có thể là một người đàn ông đã trưởng thành. Thầy cúng thấy nó không nói gì vội hỏi lớn:

– Xong chưa đồ ngươi cần thì ta đáp ứng đủ rồi ? Nếu xong rồi ta hỏi được không ?

Nó không thèm nghe, vội liếc thầy cúng rồi nói:

– Còn quần áo của tôi, nhà cửa, tiền đâu ?

– Xong vụ này thì ta đốt lễ lớn cho.

Nó có vẻ yên tâm, sau đó vứt điếu thuốc đi, rồi nhấp một ngụm rượu sảng khoái, sau đó nó thoả mãn vội nói:

– Chuyện lật xe lần này tôi không tham gia. Tôi nghe bọn nó bàn bảo tầm 4h sáng hơn gì đó bọn nó sẽ lật xe gồm 32 người.

Tôi vội dật mình, hình như là chiếc xe đó đúng không ? Tôi vội hỏi anh soát vé:

– Hình như hôm qua xe chúng ta đi tổng cộng là 40 người đúng không ? Tôi Mi và anh cùng 5 người khác xuống xe, vậy trên đó còn 32 người thôi. Vậy chả lẽ bọn họ bị lật thật sao ?

– Từ từ đã, có khi không phải xe bọn họ thì sao ? Đi giữa đường khách họ lại lên nữa, số người tăng giảm theo thời gian có khi là một xe khác gặp xui không trừng.

– bọn nó lật chưa ?

Ông thầy cúng hỏi ?

– Lật rồi, hình như tận số gần 16 người chết ngay tại chỗ. Còn lại nếu không cứu nổi sau 9h sáng thì coi như chết hết, giờ đang hấp hối gần xong đời rồi.

– Ở chỗ nào mau dẫn đường…

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved