Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 3

  1. Home
  2. CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG
  3. Chap 3
Prev
Next

ngồi nằm được 1 tí cũng tờ mờ sáng, nhìn đồng hồ chỉ vào 5h35, 3 bọn tôi định dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi chuẩn bị đi học. Đúng lúc ấy con Thảo nó dậy cũng dậy theo, sau khi xong suôi hết bọn tôi định lật đật sang nhà bà chủ kể cái chuyện đáng sợ tối qua nhưng do còn đi học nên bàn với nhau là chiều rồi sang. Con Thảo nó tỏ vẻ khó hiểu nó tức nó nói:

– 3 bọn bay lạ nhỉ? đêm hôm khuy khoắt tao tỉnh dậy tự nhiên người tao nóng ran à, miệng tao còn cảm nhận được mùi vị gừng cay nữa , nhìn mặt đứa nào đứa đấy sợ sệt, là tao ghi rồi, có chuyện gì thì đừng hòng dấu tao, tao mà biết thì đứa nào đứa đấy không xong với tao đâu.

Nó nói vậy bọn tôi không quan tâm mấy, nếu nói ra chắc nó sợ đòi tìm phòng trọ khác vì bản tính nó tôi hiểu, nó là một đứa mạnh mẽ, nhưng tâm hồn nhỏ bé mà yếu đuối, sợ nhất là ma quỷ, thứ 2 là ma đầu đen :((, mà nếu chuyển thì tìm đâu ra nữa hết phòng rồi, mấy phòng khác cũng chật trội sinh viên như chúng tôi, chỉ còn phòng đấy nhưng không thể giấu mãi được nó, cũng phải nói thật thôi vì không giấu được lâu đằng nào nó sẽ biết thôi, việc đầu tiên bọn tôi sẽ phải làm là hỏi bà chủ trọ về thông tin cô gái này, thứ hai là phải đưa vong nữ đó về nơi sản xuất. Vừa nghĩ tôi liền quay sang nói vs nó:

– bà bình tĩnh đi, chiều được nghỉ bọn tôi dẫn bà đi gặp bà chủ trọ rồi bà sẽ biết. Giờ thì lo đi học đi, đừng thắc mắc nhiều, đau đầu quá.

Nói xong nó không còn gì để nói, nếu trường hợp đó nó còn nói tiếng nữa thì tôi đấm cho mấy phát rồi, vì canh nó ngủ mà bọn tôi thức đêm, vừa mệt mỏi, buồn ngủ 2 mắt chả khác như con gấu trúc chứ ? chiều đi học về 4 bọn tôi cũng đi học về như mọi ngày, hmm mà hôm nay 2 đứa kia bận đi lấy đồ từ bố mẹ ở quê gửi lên đây, còn con Mi đi mua đồ ăn, nên tôi phải thủi thủi đi về nhà một mình. Vừa vào cổng nhà trọ chợt nhớ đến cái đêm hôm qua mà tôi lại lạnh sống lưng, tuy sợ nhưng gần phòng trọ mình có người nên cũng bớt sợ, mà với lại ban ngày ban mặt làm gì có ma cỏ chứ. Không nghĩ nhiều nữa nắng quá phải vào nhà thôi, vào trong nhà cũng chả có gì tôi mở cửa phòng ra hết cho sáng sủa đỡ sợ, nấu cơm, giặt đồ xong thì tôi lên giường tầng của con Mi và Hương nằm chứ không giám tới cái giường kia nữa. Chơi điện thoại được lúc gần hết pin tôi định sạc, nhưng tức chết mất cái ổ điện nó được mắc trên tường sát cái giường kia. Tôi không giám sang nhưng đt hết pin tôi không chịu được, liều mình sang đó nhưng chuyện gì đến nó cũng đến, tôi qua cái giường đó định sạc pin thì ôi định mệnh ơi quộc đời 20 thanh xuân chưa bh thấy ma, và chưa bh sợ đến lúc này. Ở trên giường đó có một vong hồn đang nằm đó, tay để trên bụng toàn thân màu trắng mờ lắm không thấy khuôn mặt đâu, tôi đứng hình mất 5s nhìn vào vong đó, người thì sợ quá kh nói nên lời. Nhưng tôi phải chiến đấu với nỗi sợ, tôi không nhúc nhích được, mắt không thể nhắm hay dịch chuyển đi nơi khác, tôi cũng không thể nói được, tôi buộc phải dùng suy nghĩ:

– tôi biết cô hiển linh, nhưng cô đừng làm thế này, tôi sợ lắm, bọn tôi sẽ giúp cô mà đừng hù nữa :((

Tôi nghĩ như vậy, tôi khóc trong lòng nước mắt của tôi cứ chảy. Được tầm 5p có tiếng gọi ai đó, nó chính là…. là con Mi nó vừa đi chợ về, từ phía xa ngoài cổng gọi tôi. Vong đó từ từ biến mất, tôi cử động được Thế là ba chân 4 cẳng tôi chạy tốc độ ra ngoài cửa, vừa la làng la xóm, nhưng vướng thứ gì đó, tối ngã sấp mặt ngất lịm đi. Tỉnh dậy tôi thấy mình ở bệnh viện, đầu băng 1 chút vải mỏng, xung quanh có 3 đứa bạn và mấy ng ở gần phòng trọ, thấy tôi dậy bọn nó vui mừng, hấp tấp hỏi tôi:

– bồ không sao chứ ?? Ổn không ?? Sao đi đứng kiểu gì té dập mặt ngay cửa, sưng một cục trên đầu kìa.

Tôi sờ lên đầu khá đau, nhưng kh trả lời bọn nó, tôi không bình tĩnh nữa dục bọn nó đưa tôi đi tìm bà chủ trọ. Bọn nó thấy vậy khuyên tôi nên về nhà trước rồi nghỉ chiều rồi sang. Nhưng tôi nhất quyết không là không, thế rồi bọn nó cũng đưa tôi về nhà rồi sang bà chủ trọ ngay. 4 đứa bọn tôi lục đục sang đấy cũng tầm 12h rưỡi, bà thấy bọn tôi kéo sang cũng vui vẻ ra đón bà nói:

– tụi bay làm chi mà kéo sang đây vậy ?? À mà con Vân mày bị sao trên đầu vậy ?? Có đau lắm không ?

Chúng tôi ngồi vào bàn không nói luyên thuyên gì nữa,tôi đi vào vấn đề chính luôn. Tôi nói:

– dạ giờ cháu không sao, mà thôi cháu không nói dài dòng nữa bác cho tụi cháu hỏi cái giường với phòng bọn của tụi cháu có gì không??

Tôi liền cùng 2 con Mi và Hương kể hết cái vụ tối qua và con Thảo bị nhập. Kể xong mặt bà chủ nhăn lại vẻ mặt khó coi, còn con Thảo thì nó bất ngờ lắm, nó không nói gì run người, tôi sợ lắm liền kể cái vụ tôi nằm mơ thấy vong nữ đó nữa, rồi còn cái vụ trưa nay thấy vong nữ nằm trong giường nên mới sợ quá té dập mặt. Con Thảo nãy im bặt rồi cũng lên tiếng, nó cũng nói trước mấy ngày gì đó nó cũng nằm mơ thấy người phụ nữ gì đó cứ đuổi nó với tôi ra khỏi giường , nó nằm mơ hoài luôn nhưng nó không nói vs bọn tôi, nó nói chắc nghĩ nhiều quá nên mới mơ như vậy nên không nói với bọn tôi. Bà chủ nghe một hồi chắc không dấu nổi nữa bà liền bật miệng nói:
Còn tiếp.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved