Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 8

  1. Home
  2. CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG
  3. Chap 8 - dính duyên âm
Prev
Next

Tiếp:
Tôi bừng tỉnh dậy, thấy mọi người bu xung quanh vui mừng, con Thảo vội chạy lại đỡ tôi dậy rồi cho tôi uống nước gừng nóng, uống xong ấm hết cả người, con Mi vội nói:

– Bà đỡ hơn chút nào chưa? Tui đi mua ít cháo rau củ xay bà thích nha.

– rồi còn uống thuốc nữa cho mau khoẻ rồi đi tiếp.

Con Thảo thấy con Mi chuẩn bị đi, thì kéo áo anh Minh lại thì thầm:

– con bé Mi đi kìa, anh đi cùng người ta đi.

Nó giục anh đi cùng con Mi để bọn nó có thời gian làm riêng tư làm quen với nhau. Sau khi hai người rời đi chỉ còn lại 6 người bọn tôi. Mọi người nhìn tôi như kiểu tôi vừa chết đi sống lại vậy, tôi mặc kệ, cứ đăm chiêu suy nghĩ lại, tôi cảm thấy tiếc quá, trong lòng chỉ muốn hỏi: ?

“anh hai, anh sống ở nơi đó có tốt không? Có vui vẻ và hạnh phúc không? Tại sao anh ít khi xuất hiện trong mơ chứ, hay anh không muốn gặp em”. Anh Thanh thấy tôi đơ người từ nãy giờ, không thèm chả lời ai , vội lay tôi hỏi:

– Này Vân, em có sao không vậy? Mọi người lo cho em lắm, nói gì đi chứ em? cho mọi người khỏi bớt lo.

Tôi giật mình, nhìn anh Thanh, cười ngại trả lời:

– hmm , tại em vừa dậy nên chưa tỉnh ngủ thôi, em thấy đỡ rồi, xíu Mi cho em ăn rồi uống thuốc nữa thì khoẻ luôn.

– Mà em thấy phiền anh quá, nãy em ngất giữa đường hả anh ?

– À nãy anh trở em, mà em ngất lúc nào không hay luôn, xong chuẩn bị ngã xuống, may là anh đi chậm, người qua đường chạy lại đỡ em lên, không thì chuyện không lành xảy ra rồi.

Tôi lại cười ngại tiếp, vì phiền tới anh quá, mà nhìn tới nhìn lui, không thấy còn Hương đâu, tôi ngó nghiêng xung quanh hỏi:

– Hương đâu rồi Thảo?

– nó nằm ở giường bên kia, nó ăn, uống thuốc, rồi ngủ một mạch tới giờ vẫn chưa dậy.

Vừa nói xong con Mi và Anh Minh vui vẻ bước vào. Thấy tôi nó chạy như bay nói:

– Ăn nhanh rồi uống thuốc, xíu tới khách sạn rồi muốn nghỉ thế nào thì nghỉ.

– được rồi, cảm ơn bà nhiều.

Tầm 9h tối mấy, bọn tôi mới lết đến được khách sạn, tầm giờ này đối với khách đi muộn thì hết phòng, nhưng may người yêu con Thảo là Huy có Bác là chủ khách sạn, nên bọn tôi được ưu tiên hai phòng Vip, mỗi phòng có hai giường ngủ rất giộng, còn được giảm giá nửa số tiền thuê phòng, đúng kiểu may mắn luôn.Còn được phục vụ từ A đến Z, đỉnh quá, haha một cô bé nông thôn lần đầu được trải nghiệm nên thứ gì trả tuyệt đối với tôi chứ? Bọn tôi thì là gái quê, nên ngại lắm thì chia ra, 4 trai ngủ một phòng, 4 gái ngủ một phòng, như kiểu nam nữ thụ thụ bất thân vậy .

Đêm đầu tiên, bọn tôi ngủ rất ngon lành cành đào, không có gì bất thường cả. Đến ngày thứ hai, do khách sạn gần biển, hôm đó bọn tôi có xuống bơi, lội, nhảy nhót chơi tẹt ga. Thì Bọn tôi Đang kiểu chiến trang nội, chia phe phái ra ném cát vào mặt nhau. Tôi chuẩn bị ném cát vào mặt con Hương thì bất ngờ ném chúng vào anh Thanh, ảnh bất ngờ chạy đuổi dí tôi để ném cát, tôi sợ quá chạy tụt xuống bờ biển.

Ảnh bắt được tôi, kiểu cù lét, cù kiểu gì cái khăn mùi xoan ( khoăn anh Thanh tặng lúc đi hội chợ vào đêm thứ nhất) của tôi để trong túi quần đùi bị rớt ra. Tôi vội bảo anh Thanh:

– Khăn anh tặng cho em bị rớt ra rồi, anh lấy dùm em với.

Ảnh thấy, thì lao ra nhưng khăn là vật nhẹ, nên bị đẩy ra xa quá, ảnh bó tay, xong bơi vào thở hổn hển:

– sóng đập mạnh quá, khăn trôi ra xa mất rồi, thông cảm cho anh nha Vân, anh mua cái mới xịn hơn tặng cho em, chịu không nè.

Tôi lúc đó quá mê sự nhiệt tình của anh, với vẻ đẹp trai và 6 cơ múi, mê muội quá nên nhận lời nhanh lắm:

– dạ, Nam nhi đại trượng phu, lời ra không rút lại, hứa là mua cho em rồi nha. Iu iu

Tối đó trăng sao đầy trời, gió biển mát mẻ, chúng tôi nhậu tiệc hải sản ở ngoài trời, vui lố quá nên cả đám say thướt mướt, phòng ai người đó ở, bọn con gái chúng tôi uống ít nên trò chuyện về mấy anh đến nửa đêm. Con Thảo là người tiên phong trước nói:

– Này! tao nói nhá, trong đám tụi mình thì tao với con Hương có người yêu rồi.

– còn bọn mày tao giới thiệu cho tụi bay 2 anh năm 3 vừa ngon ngẻ , đẹp trai, học giỏi. Thế thì 2 hôm nay thu hoạch được gì chưa nhỉ?

Hương: – đúng đó, hội chị em mình có ny, thì cả đám phải có, ế thì phải ế hết. Hai bọn bay kể đi, thu hoạch được gì rồi.

Mi: – tụi bay biết không, nãy ảnh say, ảnh tỏ tình với tao rồi, chúc mừng đi, chị đây hết ế rồi. :))

Cả đám kiểu bất ngờ, nói rôm rả, chúc mừng các thứ, xong tụi nó ngoắc nhìn tôi hỏi đểu?

– à ha! còn Bé út trong nhà mình thôi, kể xem nào?

tôi: – chưa tỏ tình, nhưng vẫn thuận lợi.

Thảo: – thuận lợi, là thế nào? ( nó hất vai tôi )

– Ảnh còn tặng tao quà nữa. Nhưng bị rớt xuống biển rồi, hơi tiếc. Mà không sao, ảnh hứa tặng tao chiếc khăn khác. Vui chưa :3

Tôi vừa kể vừa đắc trí lắm, nhưng mặt con Mi nhìn tôi có vẻ không được vui lắm, nó chạy qua cửa xong đóng cửa sổ, rồi chèo lên đáp chăn rồi hỏi tôi:

– Gì vậy Vân? Nguy to rồi, trời ơi sao mày lại để mất khăn ở ngoài biển chứ hả Vân, sao không cố nhặt lại chứ ?

Còn tiếp..

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved