Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Đi Tìm Người - Chương 3

  1. Home
  2. Đi Tìm Người
  3. Chương 3
Prev
Next

Trở lại nằm trên giường , Thái gác tay lên trán , suy nghĩ một lúc lâu Thái mới ngủ thiếp đi .
6 giờ 30 phút sáng , những bác sĩ bắt đầu rời khỏi nhà đi đến bệnh viện nơi họ làm việc .
Cả Minh , Cường , Thái điều mệt mỏi , bước đi của cả ba uể oải trong thiếu sức sống . Họ đang đi bỗng gặp nhau , cười nói vui vẻ một lúc cũng nhìn thấy Thành đằng sau đi tới . Cường buông lời ghẹo Thành :

_ Vợ người ta có em bé , trông người ta vui chưa kìa . Hôm qua chắc ngủ ngon lắm hả ?

Thành thoáng e ngại , nhưng mà cũng vui ,hớn hở trả lời:

_ Ừm , hôm qua nhìn thấy cái que thử mà tôi vui quá . Cưới nhau cũng bốn năm rồi còn gì !

Cả bốn người đang đi , cười nói vui vẻ . Chợt Thành vô tình nhìn thấy một đứa trẻ , độ 6 , 7 tuổi đang chơi banh trong bệnh viện , Thành lớn giọng gọi :

_ Này cháu bé , đừng chơi bóng ở trong bệnh viện !!!

Đứa bé ấy chợt đứng lại , quay đầu nhìn Thành . Thành cũng nhìn đứa bé ấy , nhưng trừ hình dáng nhỏ con của cậu nhóc thì Thành có cố gắng cũng không nhìn rõ được mặt đứa nhỏ ấy . Rồi thằng bé ấy ôm trái bóng , quay đầu chạy đi chạy đi , rất nhanh . Ba người đồng nghiệp đi cùng Thành nhìn theo hướng Thành nhìn . Chẳng thấy đứa trẻ nào chơi bóng cả , Cường lại nói :

_ Này , tôi có thấy ai chơi bóng đâu ?

Thành quay đầu lại trả lời Cường :

_ Đứa bé ấy vừa chạy đi rồi !

Cả bốn người đi vào bệnh viện rồi rẻ đi sang phòng làm việc của bản thân . Công việc vẫn thế , mọi việc vẫn như thường ngày . Hôm ấy hết giờ làm , Thành đi ra về , anh lại gặp đứa trẻ chơi bóng khi sáng . Thành đi từ từ , tiếp cận cậu bé :

_ Này cháu ! Không được chơi bóng ở đây đâu , bác bảo vệ phát hiện thì cháu rắc rối đấy !

Đứa trẻ nhìn Thành , nở một nụ cười ngây thơ . Vợ của Thành vừa mới mang thai nên Thành nhìn đứa trẻ nào cũng thấy yêu , khi Thành bắt gặp nụ cười của đứa trẻ ấy , anh cảm thấy đứa trẻ như một thiên thần . Rồi đứa trẻ khi không lại nói với anh :

_ Hôm nay chú đừng đi tiệc , đừng uống rượu bia . Hãy ở nhà đi !

Thành nghe lời nói kì lạ của một cậu bé , anh cảm thấy thích thú , hỏi lại cậu bé :

_ Tại sao vậy ?

_ Uống rượu lái xe không được đâu !

Thành bật cười trước cái quan tâm của một cậu nhóc lạ mặt , lại không phải là bệnh nhân của anh . Thành đưa tay xoa đầu cậu bé, chỉ vừa mới chạm vào , một cảm giác lạnh khó tả từ cánh tay của anh truyền đi khắp cơ thể . Hải thoáng rùng mình vì cảm giác lạ này :

_ Cảm ơn cậu bé , chú về nhé !

Thành quay đi , phía sau lưng của anh cậu bé vẫn nhìn theo . Cứ nghĩ buổi tối hôm nay cũng sẽ ở nhà với vợ như thường lệ , cho đến khi Thành nhận được một cuộc gọi của một người phụ nữ :

_ Chào bác sĩ , tôi là Lệ , mẹ của Khánh hôm trước có mời sinh nhật mà bác sĩ không đến được ấy , hôm nay nhà chúng tôi vừa mới khai trương khách sạn mới , không biết bác sĩ có dành ra chút thời gian đến chung vui với mọi người hay không ?

Thành nghe giọng nói từ đầu dây bên kia , hợp lại những thông tin mà người phụ nữ kia nói nãy giờ , anh liền nhớ được đó là mẹ của một bệnh nhân năm trước , anh trả lời :

_ Vâng , tôi sẽ đến !

_ Vâng , tôi sẽ gởi địa chỉ khách sạn cho bác sĩ , gặp lại bác sĩ sau !

Không riêng Thành , cả ba người đồng nghiệp thân thiết của anh cũng được mời . Khách sạn đã khai trương từ sáng , giờ chỉ là buổi tiệc giao lưu với nhau thôi . Bà Lệ và chồng bà là doanh nhân , quan hệ rộng rãi . Khi Thành vừa đến nơi , đã thấy có rất nhiều người tham dự buổi tiệc , đi quanh quẩn một tí anh nhận ra họ làm nhiều lĩnh vực khác nhau . Ai ai cũng là người thành công . Không hẹn cũng gặp , cả bốn người lại ngồi chung với nhau . Vì ở đây trừ bốn người bọn họ ra cũng chẳng tìm được ai chung tiếng nói . Cả bốn người cùng nhau cạn ly . Được một lúc Minh đi tìm toilet đi vệ sinh . Cả một không gian náo nhiệt , đông người , tràn đầy đồ ăn thức uống xa xỉ bảo nhiêu người mơ ước . Ở đâu đó , có một người đàn ông một mình ngồi trong bóng tối , âm thầm điều khiển một linh hồn đứa trẻ tìm đến những người bác sĩ khoa phẫu thuật , người đàn ông ấy chỉ tay vào một trong bốn bức ảnh :

_ Tìm đến người này , đùa giỡn một chút đi !

Linh hồn cậu bé ấy , theo lệnh của người đàn ông tìm đến Minh . Minh đang kéo khóa quần lên , quay mặt ra thì giựt mình xém ngã khi thấy một cậu bé đứng chung toilet với mình từ bao giờ . Định thần lại sau phút bàng hoàng , Minh hỏi cậu bé :

_ Này cậu nhóc , đi vào đây từ bao giờ vậy ? Sau này vào toilet phải gõ hoặc lên tiếng hỏi xem có ai bên trong hay không nhé !

Đứa trẻ ấy chẳng nói chẳng rằng , tiến lại gần Minh , rồi tự mình đi vào thân xác ấy , điều khiển thân xác to lớn . Minh xoay người nhìn mình về chiếc gương nhỏ trong toilet , lấy ở trên kệ một cây bàn chải đánh răng mà nhân viên khách sạn chuẩn bị sẵn , và sẽ thay mới nó khi cần .
Minh cầm dọc cây bàn chải , tự tay đâm vào ngực trái của bản thân .
Thấy Minh đi toilet khá lâu , Thái gọi cho Minh nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng chuông hồi dài rồi kết thúc bằng tiếng ‘tút tút’ . Thái lên tiếng :

_ Minh không bắt máy , hay là hắn ta bỏ về trước rồi nhỉ ?

Cường trả lời :

_ Tửu lượng của ông Minh cũng đâu có kém , mà ba chúng mình ngồi đây không lẽ hắn về mà không nói tiếng nào ! Để tôi đi vệ sinh rồi xem hắn ở đâu , chắc tia được em nào rồi mới không thèm ngồi lại với anh em !

Thành bật cười :

_ Haha , ông nói cũng phải !

Cường đứng dậy đi về hướng toilet , chưa đi đến nơi đã thấy có vài người tụm năm tụm ba ở toilet . Cường cũng vì tính tò mò nên cũng nhanh chân đi đến . Nhìn vào toilet Cường đã thấy Minh bất động . Trên ngực và tay dính đầy máu . Cả cái tay vẫn còn cầm chặt bàn chải đánh răng đã bị cong vẹo . Cây bàn chải cũng lem luốt dính màu đỏ của máu . Cường lao tới lây Minh dậy nhưng Minh đã bất tỉnh . Cường đưa tay lên mũi của Minh kiểm tra, thấy anh vẫn còn thở .

_ Hãy gọi cấp cứu , cho tôi một chiếc xe cấp cứu !

Cường chỉ biết lên tiếng như thế giữa đám người đang đứng xem mà không có can đảm bước vào giúp . Rồi cũng có người gọi cho anh một chiếc xe . Thông tin có người gặp nạn trong toilet nhanh chóng truyền đến những người khác và hai người bác sĩ . Cảm giác có chuyện không hay , Thành với Thái chạy vào . Dẹp đi cái thắc mắc tại sao tai nạn lại xảy ra , Thành và Thái phụ Cường đưa Minh đi bệnh viện .

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved