Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

ĐỨA TRẺ MA QUỶ- CỬU ÂM HÌNH HỒN SÁT - Chương 4

  1. Home
  2. ĐỨA TRẺ MA QUỶ- CỬU ÂM HÌNH HỒN SÁT
  3. Chương 4
Prev
Next

4.

Mai cũng đành tin lời Thái và bố mẹ chồng về chuyện cô gặp phải hồi tối. Nhưng Mai không chỉ nhìn thấy thứ đáng sợ ấy ngày một ngày hai, ác mộng về một đứa bé còn đỏ hỏn dây rốn bò lết dưới nền nhà rồi bất thình lình lao về phía mặt cô khiến tinh thần Mai càng ngày suy kiệt. Đỉnh điểm là tối nay, cả hai vợ chồng Thái và Mai mới chợp mắt được một chút, Mai đã nghe thấy những tiếng động kỳ lạ trong phòng của hai vợ chồng. Âm thanh ấy càng lúc càng lớn dần khiến Mai không tài nào ngủ được, quay sang Thái vẫn đang ngủ say như chết. Mai định gọi Thái dậy kiểm tra xem có con côn trùng nào chui rúc trong tủ quần áo gặm nhấm không, nhưng Thái vẫn nằm im như một xác chết chờ đưa về mả lạnh. Mai bực mình, mặc dù có đôi chút sợ côn trùng, nhưng cô vẫn quyết tâm lần mò ra khỏi giường tìm kiếm con vật đáng ghét phá hỏng giấc ngủ của cô. Men theo ánh đèn ngủ, Mai chầm chậm đi về phía tủ quần áo, tiếng động lộc cộc ấy vang trong đêm khô khốc như đinh đóng quan tài. Mai sợ hãi cầm vào tay nắm tủ, nhắm tịt hai mắt lại vì sợ khi mở cánh ra thứ cô nhìn thấy lại là một khuôn mặt lạ hoắc vốn không nên tồn tại trong này. Hít sâu một hơi, Mai mở cánh cửa ra, bên trong… không có thứ gì ngoài quần áo cả!
Mai nhẹ nhõm thở phào, đột nhiên cô cảm thấy sau gáy mình lành lạnh, quay phắt ra sau nhìn, Mai rú lên khiếp đảm. Một đứa trẻ con xanh xao, gầy ruộc nhưng có cái đầu to quái đản đang treo ngược trên trần nhà. Hai mắt đứa bé đó toát ra ánh đỏ âm u rợn người, hàm răng chi chít nanh nhọn chồng chéo lên nhau, khuôn mặt thối rữa nham nhở da thịt bốc lên một thứ mùi tanh hôi tởm lợm. Đứa bé đó nhảy chồm vào Mai, rồi bất ngờ há to miệng như muốn nuốt sống cô vào bụng.

‘’Mai, Mai… dậy em ơi. Sao thế?’’
Đôi mắt kèm nhèm hé mở nhìn về phía trước, Mai nhận ra Thái vừa gọi mình dậy. Thái khẽ vuốt vầng trán vợ mình hỏi:
‘’Khiếp, em mơ gì mà đầu tóc đổ đầy mồ hôi thế này, lại còn nói sảng nữa.’’
Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng Mai vội rúc vào người Thái run sợ như sắp khóc:
‘’Anh ơi… em mơ thấy ma. Vẫn là đứa con nít đó, nó… rõ ràng là nó ám em anh ơi.’’
Thái ôm chầm lấy vợ mình, dù đã mấy lần anh nghe Mai kể về thứ đáng sợ cô gặp phải, nhưng lập trường của một người thanh niên theo chủ nghĩa duy vật như anh không bao giờ tin vào thế giới vô hình. Thái xoa nhẹ lưng vợ, dỗ dành:
‘’Em mệt quá rồi nhìn gà hóa cuốc, đêm lại hay mơ linh tinh. Thôi mai nghỉ đừng đi làm nữa nhé, chứ trông em thế này anh sốt ruột lắm.’’
Mai biết tính của chồng nên cô cũng không dám nói thêm gì nữa, cả đêm ấy cô víu chặt vào cánh tay Thái mà trằn trọc tới tận sáng.

Sang đến hôm sau, Mai phải xin công ty cho nghỉ một buổi vì cô vẫn còn mệt mỏi ám ảnh về chuyện đêm qua. Cô đem chuyện này ra kể với mọi người trong nhà, Thoa nghe xong liền bĩu môi:
‘’Khiếp thật đấy, ở trong đất của tổ tiên nhà tôi mà cô còn nhìn thấy mấy thứ tà uế đó à? Hay ý cô là nhà tôi có ma ám sao?’’
Mai vội vàng xua tay :
‘’Không không, ý em không phải vậy… nhưng… em nhìn thấy thật. Đứa bé đó… em đã mấy lần nhìn thấy nó rồi đấy.’’
Bà Lam bên cạnh đảo tròng mắt, nhớ đến lời thầy Chương dặn về tác dụng phụ của Cửu Anh Dược, bèn động viên:
‘’Không sao đâu con, đừng lo lắng quá. Từ lúc con làm dâu nhà này cũng đã hơn ba năm nay, chắc là do mong mỏi có con quá nên mới bị ám ảnh một chút thôi. Để lát nữa mẹ sang nhà ông lang bên nhà, hái cho ít lá thuốc về uống cho tinh thần thoải mái con ạ.’’
Mai vâng dạ gật đầu, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Nếu chỉ một hai lần thì không nói, nhưng cô liên tục gặp phải đứa bé ma quỷ đó từ lúc mang thai tới giờ thì chắc chắn có điều gì đó bất thường. Ngặt nỗi, không một ai trong gia đình hiểu tâm trạng của Mai lúc này, có chăng chỉ là đợi chờ ngày đứa con cô trong bụng ra đời mà thôi. Nghĩ vậy, Mai cũng tự trấn an mình để có tinh thần ổn định nhất đến ngày sinh nở.

Mai mang thai đến tuần thứ mười bốn, gia đình ông Thiệp bà Lam đã có kết quả về giới tính của thai nhi. Và đúng như lời hứa của thầy Chương, cái thai trong bụng Mai đích xác là con trai. Điều này khiến ông Thiệp và bà Lam mừng đến phát khóc. Sau này để xem còn đứa nào dám nói nhà ông tuyệt tự, rằng thì con trai con dâu nhà ông bị tịt đẻ nữa không? Giờ đây mỗi lần giỗ chạp dòng họ cũng chẳng lo bị bàn tán rằng nhà ông không có thằng cháu trai nối dõi, ông Thiệp cứ thế mà ngẩng cao đầu vì đứa cháu đích tôn quý tử của mình.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved