DƯỚI ĐÁY SÔNG - Chương 5 Hồi 1:OAN TÌNH CHƯA DỨT
Tiếp nối mạch truyện còn giang dở ở phần trước. Sau cơn mưa trời lại nắng, một ánh nắng làm xua đi
Không khí tang thương của của cái làng Sơn Lương này , sau 8 tháng trời âm u bởi mưa và………Những cái chết đuối bất ngờ ở con sông sau làng có vẻ như nó vẫn không tha cho cái xóm Sơn Lương này nó có thể bắt một người bất kì vào một ngày bất kì nào đó mà không ai để ý.
“Thầy ơi thầy… con xin thầy cứu con bé nhà con với á”
“anh cữ bình tĩnh….Để tôi xem nào”
Anh Bằng là bố của con bé Phương năm nay 5 tuổi , hai anh chị hiến muộn mãi mới được mụn con vậy mà con bé nó mất tích hơn hai ngày nay, mà… cả nhà anh Bách có chia nhau ra tìm cả xóm trên xóm dưới thì cũng không thấy bóng dáng con bé ở đâu c……
“Anh Bách anh Bách…”
“Dạ…dạ”
Anh Bách chợt giật mình sau khi bị thầy Sơn gọi thoát khỏi dòng suy nghĩ đang cuốn lấy tâm trí của anh Bách: “ thầy ơi thấy con bé nó còn cứu được không thầy”
Quang cảnh xung quanh thì đó là con sông ở sau làng, thầy bảo: “Haizzzz anh chị gặp tôi muộn quá rồi, bây giờ thì…..thôi anh chị chuẩn bị tinh thần”
Thầy vừa nói xong thì chị Lương mắt chị hoa lên trời đất rung chuyển chị ngất tại chỗ :
“Dìu nó về nhanh lên còn đứng đấy à mấy thằng kia, còn anh Bách với thằng Hiếu với thằng Nam ở lại giúp anh”
Nói xong thầy bầy biện đồ lễ mà gia đình nhà Bách đã chuẩn bị sẵn. Thầy bắt đầu khấn
“Âm dương lưỡng giới khắp nơi tụ họp 3 hôn 9 vía bé Phương Sinh ngày 5 tháng 6 năm 2017 xác ở đâu mau mau về thôi….”
Khấn xong câu thần chú thầy thả một khúc gỗ dài tâm 70cm xuống dòng nước, kì lạ tấm gỗ vừa thả xuống thì bắt đầu xoay vòng vòng ra giữa dòng sông thầy bảo thằng Hiếu thằng Nam lặn xuống chỗ khúc gố là cái xác của con bé :
“Thầy thầy ơi thấy rồi thấy rồi thấy rồi”
Xác con bé được đưa lên bờ , tính nó vốn hoạt bát còn giờ thì con bé chỉ là một cái xác không hồn lạnh lẽo bất động
“Phương ơi Phương ơi”
Tiếng hét thấu trời xanh, tiếng hét đau thương đến đau long, cũng đúng thôi vì có bố mẹ nào mất con mà không đau sót cơ chứ.
Tối ngày hôm đó “Mẹ mẹ ơi” vang vọng hòa với tiếng mưa rả rích lâu lâu thì có một vài tia sẫm chớp lập lòe…
hay
qư
hay
hay
Truyen hay
hay quá nha
cũng được
hay đấy
truyện rất hay
hay
H
.
chưa kịp chớp mắt đã sang chương để lấy xu rồi
truyện cũng hay
sao cháp cuối nhiều xu vậy ToT
hay
Truyện hay và lôi cuốn.
XU CÁI ĐỊT CỤ CHÚNG MÀY
cái lồn mẹ bọn mày lập ra để lấy tiền à. đm chúng mày
Xin chào bạn, tôi k bt bn là ai nhưng bạn nói vậy là thiếu tộn trọng chúng tôi. Chung tôi không bắt bạn là nạp tiền vào xu có thể lấy miễn phí bạn đọc được thì bạn đọc còn nếu không xin mời bạn tắt truyện đi và không đọc nữa. Xin cảm ơn!
…
Hóng chương tiếp
hóng
uar
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của xóm
hay
vv
hay
Bao giờ có chương mới zạ. Chuyện cuốn quá
15 tháng này nha bạn
chương 3
Nỗi đau
Tiếp đi b
hóng
Xin cảm ơn các bạn đã đọc truyện, hiện tại thì mình đang chuẩn bị lên phần 2 của câu chuyện này minh là một tác giả mới nên là nếu có lỗi phát sinh trong truyện sảy ra thì cũng mong các bạn thông cảm hoặc cũng có thể ib qua link facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083018366105
Xin một lần nữa cảm ơn mọi người đã góp ý!
Truyện hay
Có thể cho mình xin contact của tác giả được không ạ?
Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình mong bạn góp ý nhiều thêm
.
Hóng p2
Cuốn thực sự
Hết xu
Hay
Cho 5*
.
Quá hay
Hay quá
Hay
Hay lắm
Tạm
Hay
Hay
???