Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Gió Lạnh Cuối Đông - Phần 7

  1. Home
  2. Gió Lạnh Cuối Đông
  3. Phần 7
Prev
Next

– Phù thủy Frau Perchta , Phù thủy giáng sinh Gryla hay Kẻ ăn thịt những đứa trẻ hư . Bà ta được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau . Bà ta là một phù thủy cực mạnh . Và cũng giống như nhiều phù thủy khác , bà ta cũng phải tuân thủ theo một số quy tắc nhất định . Và bà ta đã tự đặt ra cho mình một quy tắc “ Sẽ ăn thịt những đứa trẻ như trong năm ngày cho đến khi lễ giáng sinh bắt đầu “ . Để có thể giúp mình thực hiện công việc ở những nơi khác nhau . Bà ta đã biến vài kẻ xấu số trở thành quỷ Krampus để thực hiện công việc tương tự . Và tui … tui đã không may bị dính phải lời nguyền khi nhận được con búp bê mà cha tui tặng trong một chuyến công tác ở Ireland .

Bằng hỏi :
– Vậy em đã sống bao lâu rồi ?

Bằng móc trong túi ra một xấp tài liệu được cắt ra sẵn . Trong đó có nhiều bài báo và có cả hình ảnh của một người trông rất giống Thảo . Qua đó thì người giống Thảo đã từng phạm nhiều tội khác nhau ở những khoảng thời gian cách nhau khá dài . Nếu tính từ lần đầu Thảo bị bắt về tội bắt cóc trẻ em thời Đệ Nhị cộng hòa . Thì bây giờ cô đã phải ngoài bảy mươi tuổi .

Con quỷ lí nhí :
– Tui … tui sống từ thời Pháp thuộc …

Bằng tiếp tục hỏi :
– Vậy thì tại sao em lại có thể cưỡng lại lời nguyền mà không bắt trẻ con ăn thịt …

– Trong một lần bắt trẻ em , tui đã bị một cha xứ bắt được . Người đã cầu xin Chúa cho lời nguyền thoát khỏi cơ thể tui . Giúp tui được trở lại là chính mình . Nhưng .. cơ thể của tui , cứ đến gần lễ Giáng sinh thì nó lại biến đổi … Từ đó , tui phải sống một cách lặng lẽ mà không dám tiếp xúc với ai .. Tui sợ , tui rất sợ người ta phát hiện ra mình không phải là người …

Nước mắt của con quỷ lại trào ra , Bằng ngồi dậy nhưng bị đau nên nhăn nhó :
– Á !!!

Cô gái thấy vậy liền chạy lại đỡ . Bằng nhìn vào mắt cô và nói :
– Nếu trong truyện cổ tích , nụ hôn của công chúa sẽ làm cho con cóc biến thành hoàng tử . Thì tui hy vọng , nụ hôn của tui sẽ giúp em trở lại thành người .

Bằng bèn kề miệng mình vào miệng dê của Thảo mà hôn . Bằng đưa cả lưỡi của mình vào miệng của Thảo . Thảo bị bất ngờ như có luồng điện làm người cô tê cứng , cô buông thõng đôi tay . Tay của Bằng kéo phần eo của Thảo áp sát vào người mình . Thảo lúc đó mới giật mình rồi đẩy Bằng ra . Tay cô chạm vào vết thương khiến Bằng la lên :
– Ui da , em làm gì vậy !

– Em xin lỗi …

Trầm ngâm hồi lâu , Thảo hỏi :
– Anh đã phát hiện ra em từ lúc nào ?
– Từ lúc em đến bệnh viên thăm anh rồi bỏ chạy . Anh đã thấy phần cổ của em có một dấu hiệu rất lạ . Một loại bùa ếm của người xứ Bắc âu . Nhưng anh không dám tin đó là sự thật và cố tìm một lý do , một con quỷ nào đó khác để không nghi ngờ về em nữa . Cho đến khi anh Hồng gọi điện và gửi tài liệu cho anh …

Bằng hỏi :
– Vậy những việc em làm có ý nghĩa gì ?

Thảo đáp :
– Đôi mắt này của em có thể nhìn thấy những đứa trẻ mà mụ ta muốn ăn thịt . Chúng sẽ được bà ta đánh dấu bằng một dấu hiệu vô hình . Sau đó bà ta sẽ từ từ đến bắt chúng để ăn thịt theo đúng nghi thức . Em chỉ việc đến đó trước và đem những đứa trẻ giấu đi … Tụi nó sẽ được an toàn sau lễ giáng sinh .

Bằng suy nghĩ :
– Trong cuốn sách cổ của anh không hề có ghi chép gì về bà ta , mà chỉ có viết về con quỷ Krampus . Anh không biết bà ta có điểm yếu gì để …

Thảo thở dài :
– Chỉ có cách là làm như em thôi , em đã làm điều đó nhiều năm rồi . Luật là luật , bà ta không thể ăn thịt được đứa trẻ hư nào thì cũng phải bỏ đi mà thôi .

– Qua ngày mai – Bằng nói . Ngày mai thì mọi chuyện sẽ chấm dứt …

Thảo nói :
– Cho đến năm sau …

Bằng quả quyết :
– Không ! chấm dứt mãi mãi .

Bằng lấy thuốc mỡ ra rồi bôi một cục rất lớn lên vết thương . Điều này sẽ làm cho vết thương lành nhanh chóng . Tuy nhiên do tế bào phải hoạt động quá giới hạn , có thể phần da thịt của Bằng tại vết thương sẽ có biến động . Bằng thở dài , cố nén cơn đau vì vết thương đang bốc khói . Boong !!! Đã 12h đêm , khuôn mặt của Thảo từ từ biến trở lại thành người , bô râu đỏ cũng rụng đi mất .
Thảo nói :
– Anh sẽ không giết nổi mụ ta đâu !

Bằng cười :
– Anh và anh Hồng đã nhiều lần đối mặt với những thứ “ không thể giết nổi “ đó rồi . Hãy cứ chờ tin của bọn anh . Tạm thời em hãy ở lại đây , anh nghĩ thằng tóc dài đó không bỏ qua cho em dễ dàng đâu .

Rầm !!! Cửa hầm bị bung ra
– Mày nói đúng rồi đó !!

Hiếu xuất hiện với một khẩu súng ngắn trên tay . Khẩu súng với đạn bạc trừ tà chỉ dành cho những hiệp sĩ dòng đền . Không hiểu sao Hiếu lại sở hữu được nó . Bằng nói :
– Anh … xin lỗi tui không nhớ tên anh . Nhưng anh , anh tóc dài . Người con gái này không hề giết hại những đứa trẻ . Những đứa trẻ vẫn an toàn ở đây ! Được cha xứ bảo vệ !

Hiếu cười nhạt , gật gật đầu :
– À , thì ra là vậy , ngạc nhiên quá . Anh ra đây , tui cho anh coi cái này .

Bằng theo Hiếu đi ra ngoài , xác của cha xứ đang quỳ trước tượng Chúa . À không , do Bằng nhìn chưa kỹ nên nghĩ vậy . Đó là một con Krampus đang mặc áo của cha xứ đang quỳ trước tượng Chúa . Hiếu nói :
– Đây là một ổ quỷ , chúng nó bắt cóc trẻ con đem về đây để ăn thịt dần .

Thảo khóc rống lên khi thấy cha xứ bị giết :
– Ông ấy vô tội , ông ấy cũng đã được người cha xứ đó vảy nước thánh để có lại nhân tính con người …

Hiếu quát :
– Mày im đi , ai cho mày nói chuyện . Mày cũng sắp đi theo nó rồi .

Rồi Hiếu vuốt lại mái tóc , cười cười lấy lại vẻ điềm đạm của mình . Hiếu chĩa súng về phía Thảo :
– Con quỷ đực này luôn miệng nhắc về một mụ phù thủy . Nó nói rằng đêm nay mụ ta sẽ đi bắt một thằng nhóc ở đâu đó gần chỗ này . Đó là “ trùm “ của tụi mày phải không ?

Bằng giơ hai tay ra :
– Anh tóc dài , anh bình tĩnh , đừng manh động nha !

Hiếu cười :
– Không , không . Tui chỉ giết ma quỷ thôi , anh không phải là đối tượng của tui .

– Vậy thì ăn cái này đi !

Bằng lúc nãy thó được một nắm kim tuyến đã tung ra trước mặt của Hiếu làm Hiếu bị loạng choạng đã xuống . Cả hai lập tức bỏ chạy nhưng cửa đã bị khóa . Hiếu nhìn xung quanh rồi vui mừng khi thấy được một cây kim gút . Anh dùng nó để mở khóa rồi cả hai bỏ chạy . Mắt của Hiếu bị kim tuyến dính đầy nên không thể đuổi theo được . Anh ta cần phải trốn trước khi có người phát hiện án mạng . Vụ cha xứ đầu dê này được ém nhẹm một cách triệt để vì chính quyền sợ dư luận sẽ xôn xao rồi gây ra hỗn loạn ngoài ý muốn . Bằng gọi điện cho Hồng , cả ba gặp nhau ở một căn nhà hoang , Thảo kể loại toàn bộ mọi chuyện cho Hồng nghe . Hồng nói :
– Vậy thì bây giờ mình phải làm sao ? Tối nay mình phải ngăn không cho con phù thủy đó bắt thằng nhỏ đó !

Thảo lí nhí :
– Em chỉ cần làm như những lần trước là xong !

– Không được , em mà xuất hiện thì thằng tóc dài sẽ làm hại em liền …

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved