Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Novel Info

Gió Lạnh Cuối Đông - Phần 8

  1. Home
  2. Gió Lạnh Cuối Đông
  3. Phần 8 - Hết
Prev
Novel Info

********
Tối bữa đó , cả bọn đều tìm một góc an toàn để quan sát căn nhà có đứa trẻ bị đánh dấu . Bằng và Hồng đã cho chạy một thiết bị phá sóng để cho Hiếu không dò tìm được tung tích của Thảo .
Đêm nay , người đi chơi lễ rất đông . Gia đình đứa trẻ này cũng chuẩn bị đi ra đài đức Mẹ để xem đèn . Gió thổi lạnh khiến cho Bằng và Hồng rùng mình mấy lần . Họ vừa phải theo bảo vệ cho gia đình đứa trẻ , vừa phải canh chừng Hiếu nên hết sức vất vả . Riêng Thảo do lúc này cô đã bị biến thành con quỷ Krampus nên phải che mặt lại để mọi người không chú ý . Đài đức Mẹ rất đông người , nhưng đứa trẻ bướng bỉnh khóc lóc muốn vào chơi cho bằng được . Chiều ý con , họ cũng cố gắng chen vào nhưng không được . Bất chợt có một bàn tay đen đúa nắm lấy cánh tay phải của thằng bé lôi đi . Do dòng người chen chúc nhau , người mẹ hốt hoảng la lên :
– Anh ơi , con của mình đâu rồi ?

Một cơn gió lớn chợt thổi làm đám đông xáo động vì sợ những sợi dây đèn rơi vào người mình . Dòng người xô đẩy , tiếng ồn ào khiến cho tiếng la của người mẹ lọt thỏm giữa đám đông . Dưới ánh mắt của Bằng , Hồng và Thảo . Một bà già da đen đúa đang bịt miệng rồi ẵm thằng nhóc chạy rất nhanh . Cả ba người đuổi theo bén gót đến tận bìa rừng . Khi đã vào sâu bên trong , bà già bất chợt dừng lại . Ánh đèn pin của Bằng chiếu lên , bà ta nhe hàm răng chỉ còn hai ba cái ra cười một nụ cười quái đản . Bà ta nói một thứ ngôn ngữ Ireland cổ khiến cho cả hai người không hiểu gì . Và họ cũng không cần hiểu , họ lao tới ném muối vào người bà ta rồi dùng dao bạc để chém . Nhưng thân người của mụ ta tựa như mây khói , những nhát chém cứ như trượt vào không trung . Bà ta càng nói càng nhiều , càng nói càng khiến cho không khí trong rừng trở nên lạnh lẽo . Trong điều kiện thiếu ánh sáng không phải là quá lạ đối với Bằng và Hồng , nhưng cả hai cảm thấy sợ hãi trước quyền năng của mụ phù thủy này . Từ phía xa , tiếng của Hiếu vang lên , anh ta cầm ngọn roi quất thẳng vào hình bóng của mụ phù thủy . Ngọn roi vẫn bị xuyên qua , Hiếu móc súng định bắn liền bị hất văng vào một thân cây gần đó . Cây súng văng ra đất bị bà ta đá sang một bên . Bà ta luôn miệng nói chuyện , giọng điệu có vẻ khoái trá lắm . Một tay bà ta vẫn còn bận giữ đứa trẻ nên cử động có hơi chậm chạp . Bà ta định chộp lấy Hiếu nhưng Hiếu đã kịp né qua một bên . Mụ phù thủy cảm thấy có điều lạ nên nhìn xuống . Một chân của bà ta đã đạp phải vòng muối được vẽ hình ngôi sao sáu cánh mà Hiếu vừa vẽ . Chân bà ta như bị lún xuống , bà ta kêu rú một tiếng thì nắm muối đó lập tức bị cháy rồi bốc khói khét lẹt . Gương mặt bà ta theo suy đoán của họ ( vì tối thui làm sao mà thấy ) là đang tức giận lắm , tức giận đến mức khó coi . Hồng tiếp tục tấn công bà ta bằng dao bạc . Bằng thì thủ thế vì sợ Hiếu chơi lén Thảo , tuy nhiên anh ta lại phối hợp với Hồng để tấn công mụ phù thủy . Thảo nói :
– Hãy cầm cự , không để bà ta niệm chú để trốn thoát khỏi đây . Chỉ cần chúng ta giữ đến 12h là bà ta sẽ phải bỏ cuộc .

Mụ phù thủy già bắt đầu tức giận , bà ta được những linh hồn nịnh bợ trong rừng thông báo những gì mà Thảo nói thông qua “ ý nghĩ “ . Truyền hình ảnh thay cho ngôn ngữ . Bà ta liền chuyển sang thế tấn công bằng những cái móng vuốt sắt nhọn . Đúng là không hổ danh một mụ phù thủy trăm năm . Bà ta nhanh đến mức cả Hồng và Hiếu chỉ nghe tiếng gió rít qua thì cổ đã bị thộp bởi phép thuật của mụ . Bà ta nắm bàn tay lại , cả hai quỳ xuống rên la vì đau đớn , dao bạc và cọc gỗ bị rơi xuống đất . Bằng biết bà ta đang duy trì phép thuật thì sẽ không trở nên vô định được nên lao tới tấn công . Mụ phù thủy bất đắt dĩ phải dùng cánh tay giữ đứa trẻ để bắt lấy Bằng . Bằng vung kịp con dao đâm vào cẳng tay của mụ khiến mụ rú lên vì đau đớn . Thảo chớp lấy thời cơ để chạy đến cứu đứa trẻ rồi chạy đi . Mụ phù thủy điên tiết thả ba người ra rồi đuổi theo . Thảo đoán chừng bây giờ chỉ khoản mười giờ rưỡi , còn rất lâu mới đến mười hai giờ đêm . Cô bèn nghĩ ra một cách . Do lúc này cô đã có một sức mạnh siêu nhiên nhất định nên cô đã đẩy đứa bé ra xa rồi ôm chầm lấy mụ phù thùy . Tay của cô nắm được cây đũa phép của mụ nên mụ không thể vô định được . Cả ba người kia lúc này cũng đã chạy tới , Hồng nhanh chóng chạy lại chỗ đứa trẻ để ôm nó chạy đi . Mụ phù thủy lồng lên , sức mạnh của mụ làm cánh tay của Thảo bị căng quá mức đến bục cả da , xương cốt nghe răng rắc . Thảo nói :
– Cây súng , cây súng của hiệp s ĩ dòng đền có thể giết được mọi con quỷ . Hãy bắn bà ta mau đi !

Trên tay Bằng đang cầm cây súng , anh nói :
– Nhưng … nhưng sức mạnh của cây súng này !

– Đừng chần chừ nữa , anh hãy bắn mụ ta mau đi . Em chỉ là con người bị dính lời nguyền nên sẽ không sao đâu !

Hiếu định giật lấy cây súng nhưng Bằng đã chĩa về phía Hiếu :
– Lùi lại , đừng hòng làm hại Thảo !

Hiếu giơ hai tay lên , anh ta không giữ được bình tĩnh :
– Thằng ngu , sau khi con quỷ đó chết , con phù thủy sẽ tìm và giết cả đứa nhỏ đó lẫn tao và mày !

Thảo la lên :
– Em sắp chịu không nổi nữa rồi !

Một làn khói đen bốc ra từ cơ thể của mụ phù thủy , bà ta có vẻ như đang dốc toàn lực . Cánh tay của Thảo vang lên tiếng “ Phực , phực “ . Dường như gân cốt của cô đã bị đứt đoạn . Thảo khóc :
– Anh Bằng , hãy nổ súng đi . Em hứa với anh , em sẽ không sao đâu . Em hứa với anh , em sẽ cùng anh dự lễ Giáng sinh !

Trong đầu của Bằng , những người đã khuất bắt đầu hiện lên . Thầy dạy Bằng bắn súng :
– Bắn đi , xạ thủ thì không bao giờ được do dự . Đối mặt với quỷ dữ , chỉ có nhanh hơn nó mới mong sống sót .

Cha nuôi của Bằng và Hồng :
– Con quên ta và mẹ con đã chết như thế nào rồi sao ? Lúc đó … phải rồi . Lúc đó con cũng do dự như thế này . Nếu con nổ phát súng đó , có thể chúng ta đã không chết !

Anh nuôi của Bằng và Hồng :
– Thằng vô dụng , mày và thằng Hồng luôn vô dụng như vậy . Tao đã nói với lão già là lũ Châu Á tụi mày không đủ sức để làm việc này đâu !

Mẹ nuôi của Bằng và Hồng :
– Hãy làm những gì trái tim con mách bảo .

Bà mỉm cười với Bằng , nhưng lập tức khung cảnh ngày hôm đó hiện lên . Con quỷ mắt đỏ , ông già búi tóc đã bóp nát cổ họng của bà . Bằng chỉ đứng đó run run không thể làm gì được vì quá sợ hãi .

Pằng !!!

************
– Tui đã cho linh hồn của Thảo vào con búp bê . Nhưng linh hồn của Thảo đã bị viên đạn của súng dòng đền bắn trúng . Thảo sẽ chỉ duy trì được một chút nữa thôi !

Con búp bê Hồng mua từ gian hàng đồ chơi phát lên tiếng nói yếu ớt :
– Chỉ … chỉ cần em thực hiện được lời hứa . Thì em đã mãn nguyện rồi …

Bằng nước mắt giàn dụa :
– Đèn Giáng sinh , có đẹp không em ? Từ bây giờ , em không cần phải bảo vệ những đứa trẻ nữa đâu !

– Đ.. đẹp .. Đ…đ..ẹp lắm . Chưa bao giờ em được nhìn đèn giáng sinh đẹp như vậy .

……

Th..

Thảo !

Thảo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

****
Những đứa trẻ đã được tìm thấy trong ngôi nhà thờ xảy ra vụ án mạng của vị cha xứ . Sự việc sau đó đã được dàn xếp ổn thỏa do nhiều vấn đề liên quan đến tôn giáo nên chính quyền không muốn làm lớn chuyện .
– Bằng , ở dưới Mỹ Tho có một vụ quỷ nhập tràng chưa ai trị nổi . Mình xuống coi thử không ?

Bằng cố nở nụ cười :
– Đi chứ !

Anh vuốt mái tóc vàng của con búp bê trên tay :
– Mình cùng đi nha , Thảo !

****************************** HẾT ****************************

Prev
Novel Info
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved